1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay là ngày sinh nhật của một thanh viên nhà Fan mùa hạ, đó là e Thino. Theo tin vỉa hè ko chính thức thì các cuộc liên hoan bù khú thịt chó hiện đang diễn ra tại Bá thước vẫn đang tiếp diễn, thay mặt nhà Fmh gửi tới e lừoi chúc mừng sinh nhật và một bó hóa tươi thắm dành tặng e.
    Hẹn cả nhà tối 5/5 theo đúng kế hoạch của e Mai chúng ta sẽ tổ chức bù khú và mừng Sn e Nở luôn.
    Chúc cả nhà có những ngày nghỉ ấm áp bên gia đình và người thân.
    Chúc cho những ai đang làng thang rong ruổi chân cứng đá mềm, hoàn thành cung an toàn mạnh khỏe.
    Hẹn gặp cả nhà
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy em vào thấy bài của em Mai ta post từ 4h chiều mà nhà mình vẫn ngồi ở trang nhất. Box du lịch ngày nghỉ lễ bình yên và vắng vẻ thật. Vắng vẻ như Hà Nội ngày Tết độc lập, mà Hà Nội ngày Tết Độc lập thì vắng vẻ như mồng 2 Tết Nguyên đán. Xe cô thưa thớt, đi lại chậm rãi và bình thản.
    Vậy là những ai bị công việc níu chân tại Hà Nội không đi chơi xa, đã được đền bù xứng đáng bằng sự vắng vẻ bình yên ấy, thấy lòng thanh thản, cũng như được đi nghỉ ngơi ở nơi xa xôi vậy.
    Còn những ai không đi chơi đâu cả, xác định ngày lễ này chỉ ở nhà, thì dường như đã tìm được sự thảnh thơi đích thực.
    Hôm nay sinh nhật Thinở nhà mình, em í dù vui vẻ ở lò gạch nhưng vẫn luôn mồm nói nói cười cười em nhớ mọi người lắm (hí hí hí). Rượu thịt chó từ 7h đến giờ không bít đã tàn chưa.
    Nào Jô jô jô nhà mình cùng chúc mừng tuổi mới của em út tiếp nào.
  3. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Phần 5: Ngày thứ 3 - QUA CƠN BĨ CỰC TỚI NGÀY THỚI LAI
    Mở đầu tôi xin kể lại một chút về đêm hôm trước. Mọi người về đến khu nghỉ thì màn đêm đã bao kín rồi. Bữa ăn tối vẫn với những món quen thuộc: cơm sống, xu xu xào, thịt bò xào xả ớt, thịt lợn rang, thịt gà rang, và món canh cải ngọt được thay bằng canh cải mèo. Vì thời gian gấp gáp nên không thể trách các anh porter hay nấu cơm sống được, hi hi. Nếu bình thường có lẽ chẳng mấy ai buồn nuốt những thức ăn đó vào bụng, nhưng vì đói, vì rét, vì chẳng có gì ăn ngoài những thứ đó nên chúng tôi vẫn cố gắng đánh chén ngon lành để bù đắp năng lượng của mấy cái bánh mì kẹp nước mưa đã tiêu tan sau một ngày.
    Công việc chính sau bữa ăn là hong đồ, hong túi ngủ, hong tất, hong quần, hong áo, tất cả những gì ẩm ướt đều đựơc đem ra hong. Tất nhiên công việc đó chỉ có những người nào còn sức như mợ Lan mới đủ kiên nhẫn ngồi gần bếp lửa, còn hầu hết mọi người sau khi hong khô túi ngủ đều chui vào để tìm lại sức lực.
    Ngày thứ 3 bắt đầu trong sương mù giăng đặc kín. Tầm nhìn xa 5m. Thật may mắn, đêm vừa qua trời không mưa, mọi người hầu hết đều có một giấc ngủ không bị đứt quãng. Có vài người vì túi ngủ rách (chị Uyên), vì quá mệt, hay thao thức một điều gì đó mà trằn trọc khó ngủ chút thôi. Tôi vì quá mệt, lạnh do hôm qua đi chân đất tìm giầy mãi không thấy, nên cũng thức mấy lần, rồi đến 5h sáng thì tỉnh hẳn, đi ra ngoài lều. Lúc đó lác đác các lều cũng đã có người dậy, nhưng vẫn cố nằm ủ ấm ở trong. Anh Điêu một lúc sau cũng thức giấc, anh bước ra chỗ bằng phẳng và tập bài "thái cái gì cũng được" của anh. Sau khi đi tưới cây, tưới hoa rừng về, tôi kiếm mấy cành củi để nhóm lại đống lửa. May mắn, sương đêm chưa làm tàn hết than hồng trong đó, nhưng nó lại làm ướt hết những cành cây khô, đống lửa cứ bùng lên một tẹo lại bị tắt. Rồi sau đó bác Hồ dậy, bác lại ra gần đống lửa leo lét tôi mới thổi, và tiếp tục hong đôi tất chống vắt - công việc dang dở của đêm qua, hình như bác là người đi ngủ muộn nhất.
    Tỉnh dậy, ai nấy đều mừng vì trời tạnh mưa. Tuy nhiên, trời âm u lắm. Khi công việc chuẩn bị đồ đạc của buổi sáng sắp sửa xong, mọi người đang chuẩn bị đi ăn sáng thì trời có hạt mưa. Các anh porter vội vàng ra giục mọi người ra ăn nhanh, và vội vàng thu lều, túi ngủ. Lúc đấy mưa bắt đầu nặng hạt rồi. Bát mì tôm trứng nóng hổi bỗng dưng được thêm gia vị mới lạ là mưa rừng. Thế là lố nhố, người mặc áo mưa trước rồi mới ăn mì, người thì ăn xong mới mặc áo, người mặc xong một cái áo mưa rồi ăn bát mì, ăn xong mặc nốt cái áo nữa. Nỗi buồn lại dâng tràn. Nhưng không ai nói gì, chỉ cố gắng làm mọi việc thật nhanh để còn đi.
    Lúc xuất phát khoảng 7 rưỡi sáng. Đường từ chỗ nghỉ đêm này lên đỉnh chỉ có 3 anh porter biết, và chỗ này thì anh guide không biết đường bắt đầu chứng minh điều đó. Anh dẫn một số người đi lạc một đoạn. May mà anh Chờ phát hiện ra kịp, gọi quay lại. Tôi đi cuối đoàn cùng anh Chờ, tự dưng lại thành đi đầu. He he. Vừa đi vừa đợi mọi người. Khi mọi người dần đi qua tôi hết rồi, trong lòng bắt đầu lo lắng, bởi bình thường anh Miên, chị Uyên, Bắc, Mai ta đi rất khỏe, vậy mà không hiểu sao mãi không vượt qua mình. Hay là mấy người ấy dẫn đầu đoàn lúc nãy đi nhầm đường, lạc xa quá rồi. Tôi nói mấy lần, rồi cả Chen nói nữa anh Cường và anh Điêu mới gọi với lên bảo cả đoàn dừng lại kiểm tra quân số, nếu không thấy họ thì phải quay lại tìm. Anh Cường lúc đó phăng phăng vượt lên, gọi thật to. May mắn thay, mấy nguời ấy không bị lạc đường mà đã vượt lên trước rất xa, rất xa rồi. Rồi họ còn lên đỉnh đầu tiên, từ 9h đấy. Hú hồn, sau đó cả đoàn mới yên tâm đi tiếp.
    Đây, hình ảnh của những người mở đường của đoàn đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đầu tiên, chúng tôi leo dọc một con suối. Mưa xối xả, nước suối cũng xối xả. Nước đá của đêm hôm trước tan ra hòa vào nước suối làm cho nước suối k còn mát nước mà trở nên lạnh buốt. Đôi chân dù được bao bọc rất kỹ nhưng vì bước đi trong nước nên vẫn lạnh cóng, nước như hàng ngàn chiếc kim nhỏ luồn lách qua lớp nilon mỏng manh xuyên vào chân. Rồi khi thấm ướt hết giầy, hết tất, nó ở trong đó, lùng bùng vui đùa còn người đi thì nhăn nhó vì buốt nhói.
    Qua con suối, chúng tôi lại đi xuyên rừng trúc già. Đường đi như thế này.
    [​IMG]
    (Bức ảnh này được chụp lúc xuống, nên k còn thấy nhiều nước nữa, vì đường lên mưa quá có ai đem súng ra bắn được đâu)
    Con đường mòn ở giữa bị nước xâm chiếm, muốn đỡ lạnh chân thì có cách là bước lên bờ hai bên. Đi kiểu đó chắc có thể nhét vừa cái bánh xe đạp vào giữa 2 chân.
    Qua khỏi rừng trúc già là lên đến một khoảng trống rộng, thoai thoải, ở đó sương gió nhiều chỉ phù hợp với những cây trúc lúp xúp. Ở đây cũng có không gian rộng để ngắm xung quanh, trời nắng chắc là sẽ đẹp lắm, mỗi tội khi chúng tôi đi mưa giăng lối, qua rừng trúc lúp xúc cũng thật khổ sở vì mưa gió rét cứ táp vào mặt. Chân thì vẫn đầy nước vây quanh. Cứ thế, cứ hết trúc già lại đến trúc lúp xúp, qua đỉnh trúc lúp xúp lại chui vào một rừng trúc già. Khoảng 5 sau lần như vậy thì lên tới đỉnh. Về đến chỗ nghỉ hầu hết mọi nguời đều kể lại quãng này thường phải đi một mình, đứng lại đợi thì mệt và lạnh , sức lực chênh lệch nhau quá, không đủ sức để chờ đợi, nên cứ phải túc tắc thôi.
    Những người lên đỉnh trước hu vang núi rừng, mưa gió không ngăn nổi tiếng hú vui mừng vang vọng rất xa. Tôi nghe thấy tiếng hú, tưởng sắp đến nơi rồi, nhưng cũng phải đi gần nửa tiếng nữa mới tới nơi.
    Tới nơi rồi. VÀ CHÚNG TÔI ĐÃ CAO HƠN 3143m.
    Đây là những người hùng đầu tiên của đoàn. Sau một lúc loay hoay chỉnh cờ cho chuẩn vì gió táp mạnh quá, tác phẩm cũng ra đời.
    [​IMG]
    Đây là cặp đôi đẹp nhất đỉnh Fan giờ phút ấy, có lẽ đến già họ cũng sẽ không quên giây phút lịch sử này:
    [​IMG]
    Chị làm dáng, thì anh làm duyên (hí hí, ấy cứ chụp ảnh đi, tớ ké tí)
    [​IMG]
    Bi h, điểm danh mọi nguời trong đoàn nhé:
    Nguời lên thứ 3 - Mai ta
    [​IMG]
    Người hùng thứ 4 - Bù Bể:
    [​IMG]
    Đi lên đến đỉnh Fan ngày mưa mà đông như hội chùa Hương vậy. Chụp một cái ảnh cũng khó khăn, đợi mãi mới tới lượt. Mà đến lượt cũng không yên nhé:
    [​IMG]
    ... Còn nữa...
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 02/05/2009
  4. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Phần 5: Ngày thứ 3 - CHÚNG TÔI ĐÃ CAO HƠN 3413m
    BSV:
    [​IMG]
    Ngọc Nữ:
    [​IMG]
    Anh CườngCC:
    [​IMG]
    Cún Bụi - Cái đỉnh này dường như quá chật chội đối với Cún
    [​IMG]
    Linh Lợi Tiểu:
    Do mệt mỏi nên mất phương hướng lúc đầu:
    [​IMG]
    Rồi cũng ok:
    [​IMG]
    LỤY FAN:
    [​IMG]
    Chị Tâm Dê nào:
    [​IMG]
    Oài, sao em tìm mãi k thấy ảnh nào có chị Hạnh trầm lặng nhỉ:
    Đến Midorinhi nhé:
    Vui mờ mắt
    [​IMG]
    Và sau đây là người hùng Xạ Điêu:
    [​IMG]
    Điêu ngộ nghĩnh:
    [​IMG]
    Người hùng Cát cát - Sín chải:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như thế này mới xứng tầm với đỉnh Fan:
    [​IMG]
    Cả nhà cùng vui nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được midorinhi sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 02/05/2009
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    ......................................
    Nhận lời mời của FAN MÙA HẠ.....sẽ bố trí đến tham dự đại lễ của nhà FAN MÙA HẠ................
  6. Cunbui

    Cunbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở nhà đọc bài của Mido mà trong người nóng hừng hực, cảm giác đứng trên điểm 3100 với gió thổi mây giăng, đứng trên đỉnh Fan với mưa và giá rét như ùa về...
    ko biết nói gì, chỉ 1 chữ THANKS Mido, THANK Fan hạ nhà mình.
    With love
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vừa xuống tàu lúc 3h sáng CN 03/05.
    Cái nhà nầy đi Phan xả rác dọc đường kinh quá, báo hại mình phải vừa đi vừa cúi nhặt được 1 bao tải to, đủ cả tông lào xục nhựa lẫn bọc gối, cối đá... nữa.
  8. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Chitát đã chinh phục đỉnh FAN trở về! Đón chờ bác chia sẻ hình ảnh và cảm xúc với nhà FAN HẠ
    Hà Nội mấy hôm vừa rồi thời tiết quá đẹp, đường phố thanh bình vắng vẻ chả khác gì sáng mùng 1 Tết , thành ra cũng an ủi phần nào cho các ACE vì nhiều lý do đã ở lại Hà Nội
    Vụ off hôm 5/5 đã có thời gian và địa điểm cụ thể chưa nhẩy? BTC lên tiếng xem nào?!
  9. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Em chưa decide chỗ ăn uống vì ko có hay lê la cho lắm.
    Chị Linh giúp em nhé: chỗ cho nhiều người + giá cả phải chăng :) yên tĩnh, thoáng mát, món ngon :)
    Bên cạnh đấy, em đề nghị anh điêu trưởng đoàn thay mặt nhà Fan Mùa Hạ mời đoàn anh Việt76 giao lưu cùng đoàn ta cũng là kỉ niệm ngày gặp nhau trên đỉnh Fan và 2800.
    Thino chu đáo chuẩn bị "QUÀ" cho đoàn Viet76 nhé. Cái mà ai cũng biết là cái gì đấy ý nhé.
  10. MelodyChen

    MelodyChen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các anh chị em trong Nhà, tớ xin thông báo lịch off ngày mai thế này:
    + Địa điểm: Quán Hải Triều - B7 ngõ 25 Láng Hạ
    + Thời gian: 19h00 ngày 5/5
    + Giá cả: Khoảng 100k/ nguoi (sẽ có discount khi đi đông)
    + Đồ uống: Được mang đồ uống bên ngoài vào nên kêu gọi tài trợ, ví dụ như rượu Hoàng Liên
    Kính mời các anh chị em (đã được em Mai nhắc tới ở trên) có mặt đầy đủ

Chia sẻ trang này