1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đú theo Bù Bể, bonus quả ảnh "mù mịt" hôm ọp ở chòi sen thứ 4 vừa rồi :
    [​IMG]
    Sen rơi, sen vãi mà nhìn cũng "thanh cao" mí lị "tao nhã" nhở
  2. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0

    Sau khi tham khảo ý kiến những thành viên đã đi Cô Tô và Quan Lạn, Minh Châu thì có kết luận như sau:
    - Cô Tô biển đẹp không bằng Quan Lạn, Minh Châu. Nhưng đồ ăn rẻ , ngon hơn rất nhiều.
    - Quan Lạn, Minh Châu bãi cát đẹp hơn. Nhưng đồ ăn không tiện và ngon như Cô Tô.
    Tổng kết nhóm ta sẽ có 3 lựa chọn sau:
    - Đi Tĩnh Gia
    - Đi Cô Tô
    - Đi Quan Lạn, Minh Châu( tớ ủng hộ phương án này). Xét về vẻ đẹp thì Quan Lạn, Minh Châu nổi trội nhất. Nhưng đi Tĩnh Gia lại là rẻ nhất. Nhưng rẻ hơn một tí mà đánh đổi bao vẻ đẹp hoang sơ, bao bãi cát phẳng lì lấp lãnh như pha lê, mịn màng như làn da con gái, nước biển chỉ có màu xanh trong vắt. Vẻ đẹp đó, sự hoang sơ đó liệu có thể so sánh thiệt hơn?

    Mình tạm sưu tầm 1 Lịch trình của bạn Totochan để các bạn tham khảo( xin phép Totochan)
    LỊCH TRÌNH QUAN LẠN - MINH CHÂU ( Ô tô)
    (Đi từ tối thứ 6 đến tối Chủ Nhật - 2 ngày 2 đêm)
    Tối thứ 6 (15/5): Ô tô Hà Nội - Vân Đồn
    Đi chuyến cuối cùng từ bến Lương Yên, lúc 17h hàng ngày, biển số xe 14M - 2060, mobile: 0912 427 750, xe này đi thẳng tới Cái Rồng vào khoảng 22h tối. nghỉ tại Cái Rồng. Sáng hôm sau đi chuyến tàu sớm vào Quan Lạn.

    Thứ 7 (16/5):
    Bắt tàu cao tốc từ Cái Rồng - Quan Lạn. Tàu khởi hành lúc 7h AM đến Quan Lạn mất 45 phút. Giá vé: 70K/người. (Lưu ý: 6h phải dậy, 6h phải có mặt ở bến tàu vì tàu đủ khách là nó chạy mất, không đợi đến 7h đâu).
    Tối thứ 7: Ngủ nhà sàn. Giá là 200K/ phòng cho 4 người (Mỗi người 50K).
    Chủ Nhật (17/5):
    Thuê xe lam 250/ chuyến (đi được 10 người) để đi lòng vòng các điểm trên đảo: Đình Quan Lạn, Bãi Minh Châu...
    3h chiều ngày Chủ Nhật, bắt tàu cao tốc quay về Cái Rồng. Khoảng gần 4h về tới Cái Rồng.
    Bắt xe bus từ Vân Đồn về bến xe khách Bãi Cháy. Giá vé là 10K/ lượt. Chuyến xe cuối cùng về Hà Nội (bến Mỹ Đình, đi đường Bắc Ninh, qua cầu Chương Dương và nội thành Hà Nội) khởi hành lúc 17h 30 của hãng Việt Thanh, loại xe 45 chỗ, có điều hoà, Giá vé là 50K / lượt
    Biển số xe Việt Thanh: 29M-7998. ĐT: 0903460171
    Về đến Hà Nội khoảng 21h tối Chủ Nhật. Kết thúc chuyến đi.
    Chi phí dự kiến: 700K
    Bao gồm:
    - Tàu xe: 290K
    Xe ô tô khách Lương Yên - Vân Đồn: 65K/ lượt
    Vé tàu cao tốc Vân Đồn - Quan Lạn: 70K x 2 lượt = 140K
    Vé xe lam đi trên đảo: 250K/ xe 10 người --> 25K / người
    Vé xe bus Vân Đồn - Bãi Cháy: 10K/ lượt
    Vé ô tô khách Bãi Cháy - Mỹ Đình: 50K /lượt.
    - Ngủ nghỉ: 100K
    Nghỉ 2 đêm: Thứ 6 ở Vân Đồn, Thứ 7 ở Quan Lạn.
    50K x2 đêm = 100K
    - Ăn: 300K
    Tối thứ 6 và 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật. Tất cả là 2 bữa sáng và 5 bữa chính.
    Tổng: Tàu xe + Ăn + Ngủ nghỉ: 290 + 300 + 100 = 690K
  3. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn:
    - Thăm cảng cát Vân Hải và đi chợ trên đảo, dạo chơi thăm làng chài ( đạp xe vào buổi sáng)
    - Bãi biển Quan Lạn ( xe đạp và di dạo)
    - Ngôi đình Quan Lạn( xây dựng từ thế kỷ 18)
    - Chùa Quan Lạn( Linh Quang Tự - Thờ Phật và Chúa Liễu Hạnh)
    - Miếu Nghè Quan Lạn( Miễu Đức Ông) thờ Phạm Công Chính. Người tham gia trận Vân Đồn chống quân Nguyên và phong làm thần.
    - Miếu thờ Trần Khánh Dư.
    Minh Châu:
    - Bãi biển Quan Lạn, Minh Châu và Sơn Hào, Ngọc Vừng
    - Thăm cảng Minh Châu: sông Mang, cửa Tử, cửa Ôn.
    Sơn Hào: ( không so được với Minh Châu)
    - Bãi tắm Sơn Hào được chia làm 2 khu vực: Bãi tắm công cộng và Bãi tắm tiên
    Vịnh Rồng Đôi( cách Quan Lạng 1h tàu trung tốc)( Đầm Cái Chậu):
    - Thuê thuyền nhỏ và hướng dẫn viên đưa chúng ta đi những con lạch trong rừng Sú, Vẹt, dạo chơi thăm khu vực nuôi cá Song lớn nhất Việt Nam( chơi khoảng 2h)
    Đảo Cái Bầu: ( thuộc huyện đảo Vân Đồn gồm 4 xã):
    ( Sưu tầm)
    - Đài Xuyên, Vạn Yên, Bình Dân, Đoàn Kết và thị trấn Cái Rồng. Thị trấn này nhỏ và tấp nập, cũng nằm kề núi kề biển như Cát Bà, nhưng có phần hoang sơ hơn.
    Trong thị trấn có cảng Cái Rồng, cảng thương mại chính của huyện đảo Vân Đồn. Tuy không có cái vẻ duyên dáng của thị trấn Cát Bà, Cái Rồng vẫn hết sức hấp dẫn qua lời giới thiệu của hướng dẫn viên về người dân biển ăn, về món lẩu cháo với con hà tươi đẽo từ biển về bỏ vào nồi cháo trắng nóng ăn liền?
    Cách khu du lịch 18 km là cảng Vạn Hoa (cũng gọi là Vạn Yên) - một cảng quân sự nước sâu được xây dựng từ thời Pháp. Trên đường đi mọi người trên xe xôn xao vì những phong cảnh rất ?ocá tính địa phương?: một mỏ than lộ thiên ?" có thể nhìn thấy những vỉa than đen nằm xen kẽ với những lớp đất nâu, một cây cầu sắt được dựng từ thời thuộc Pháp, một hàng nước đơn sơ với những món hàng cũng rất đỗi đơn sơ, những ngôi nhà nhỏ của người dân địa phương nằm trong những vườn vải, được bao quanh bởi những hàng rào nứa phủ đầy hoa dại?
    Cảng Vạn Hoa có vẻ hoang sơ với phế tích của những ngôi biệt thự Pháp, của một nhà hát Opera đổ nát nằm trên một mũi đất ăn ra biển.Từ cảng Vạn Hoa nhìn xuống, biển hiện ra vừa hùng vĩ vừa bình yên.
    Ở Cái Bầu, lên núi cũng thú vị mà ra biển cũng thú vị. Buổi chiều, chúng tôi rời đảo thăm Hòn Phất Cờ, một điểm tham quan khá thú vị đi cano mất khoảng 5 phút. Đây là một khu bè nuôi cá giống và khu ***g tròn làm theo công nghệ của Na Uy nuôi cá để cung cấp cho thị trường. Du khách có thể tham quan những ***g nuôi cá giò với những con cá nặng tới 20-25kg, ***g nuôi cá song, cá hồng mỹ?và ăn trưa luôn trên nhà hàng nổi với các món hải sản tươi.
    Từ Cái Bầu, đường về Hạ Long đã được rút ngắn lại. Chúng tôi về đến Hà Nội vào lúc thành phố đã lên đèn. Chưa kết thúc chuyến du lịch, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại, một ngày nào đó, một mình hay cùng một ai đó, rón rén đi trên cát Quan Lạn vào một đêm trăng, sóng lặng để một lần nghe cát hát?
  4. lamlinhtieu

    lamlinhtieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Quan Lạn cũng là một option hay.
    Ôi, nhắc đến lại nhớ...
    Nhớ bãi tắm Quan Lạn, Sơn Hào, Minh Châu.
    Nhớ 5h sáng fóng xe đạp như bay đến bãi Quan Lạn kịp ngắm mặt trời mọc.
    Nhớ buổi chiều lượn xe máy xuyên qua đảo, ngắm nhìn những đồi cát trắng fau và rặng fi lao đẹp như tranh vẽ; tận hưởng không khí đồng quê ở biển với những ruộng lúa đang lên đòng nằm giữa lòng đảo; tò mò ngắm cảnh những người dân cặm cụi đào sá sùng trên bãi cạn...
    Nhớ buổi chiều tối tắm ở bãi Minh Châu bị dĩn đốt cho gần chết
    Nhớ cầu vồng ở biển.
    Nhớ hoa muống biển.
    Nhớ những bữa tối thơ mộng dưới ánh nến (vì chả có điện )
    Nhớ món trứng vịt, thịt gà Quan Lạn (ra biển nhưng 2 món này lại là đặc sản nhé| )
    Nhớ...
    P/s: Tình hình là nhớ nhiều thứ quá nhưng ảnh lại để ở PC văn phòng nên ko có để up lên cổ vũ cho các bạn Khất sang tuần nhớ
  5. mousentl

    mousentl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là đi đâu đây? Tĩnh Gia, Cô Tô or Quan Lạn. Em thì chỗ nào cũng Ok, miễn là đi biển. Mà đi ô tô đi, chứ trời này đi xe máy chắc là bị luộc chín trên đường, sức đâu mà tắm biển, cắm trại và chơi bóng chuyền trên cát nữa hehe...
    Thấy chị Linh kêu là ko có ảnh Tam Đảo 2, lại còn tị với em Lan là chỉ có em Lan mới có time ngắm cảnh (hiii cái này thì đúng là chuẩn ko cần chỉnh), em up lên vài cái ảnh cho cả nhà xem chơi, hồi tưởng lại vụ Tam Đảo 2 nhé!
    Bình minh trên đình Rùng Rình
    [​IMG]
    Nụ cười e ấp của thiếu nữ trong ánh bình minh rạng ngời
    [​IMG]
    Hành quân giữa rừng
    [​IMG]
    Đồng chí đi đầu tiên (Châu Phúc thì phải) có bộ mông thật đáng mơ ưóc nhể
    [​IMG]
    Cái ảnh nì chụp trên đỉnh Tam Đảo 2 (có phải đỉnh Bàn Thạch ko nhỉ?)
    Trông hơi dại, chắc là có họ hàng với Xuý Vân rùi.
    Tranh thủ đi buôn lợn
    [​IMG]
    Cái này tặng em Phương thino. Ảnh chụp cùng chú guide tốt bụng dẫn đoàn
    [​IMG]
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tour Ngắm biển Tĩnh Gia ​
    Thời gian:
    - 2,5 ngày
    - chiều tối thứ 6 đến chiều chủ nhật
    Địa điểm:
    - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
    Phương tiện:
    - Xe máy
    Kinh phí:
    400k
    Lịch trình
    Thứ 6:
    - Xuất phát HN: 17h
    Option 1: Hà Nội - Pháp Vân - Cầu Giẽ - Phủ Lý - Ninh Bình - Thanh Hoá.
    Tối ngủ Thanh Hoá.
    ( Chúng ta phải chọn đường 1 vì chạy đường HCM quá xa. Cũng gợi ý trên đường Kim Sơn - Ninh Bình có gỏi Nhệch.)
    Thứ 7:
    - Xuất phát 6h
    Thanh Hoá - Tĩnh Gia ( 60km)
    - 8h đến Tĩnh Gia
    thăm nhà máy xi măng Nghi Sơn, pháo đài Tĩnh Gia, thành ông Ninh, giếng Ngọc...... Chiều lượn qua chợ Cá mua ít Hải sản tối đập phá
    - Chiều tối: Tắm biển Tĩnh Gia
    - Đêm: Đốt ít củi, làm ít Hải sản đồ nướng( mực Nướng, ngao nướng,....) hát hò đập phá.
    Tối tuỳ chọn có thể ngủ đêm ở ngoài biển (Có bạt phủ dưới và căng bạt trên đầu)
    Chủ nhật:
    - 5h: chợ cá Hải Bình dậy đạp xe đạp, ngắm bình minh, chơi chợ cá buổi sáng. Sau đó tuỳ thích có thể tắm.
    - 7h: ăn sáng
    - 7h: ............ đi thuyền sang đảo thăm cảng cá Lạng Bang, chùa Đót Tiên, đền thờ Quang Trung, đền Cửa Bang , đền Thanh Xuyên, nhà thờ Ba Làng , chụp ảnh chơi Bãi Đá cổ.
    - 15h: Xuất phát về HN theo hướng đường 1.
    Kết thúc chương trình
    PS: Mai hoặc chen mai tổng hợp cho anh danh sách để mai anh đặt phòng ở Hải Hoà. Biển Tĩnh Gia giờ cũng nổi tiếng nên rất đông và thường cháy phòng, giá phòng nhiều khi lên gấp 2 - 4 lần. Có đoàn đặt trước 1 tháng. Vì vậy mai đặt xem còn phòng không?
    Khoảng thứ 4 Offline tý xem có nên tối thứ 7 thuê 1 phòng để đồ đạc, còn lại đêm mình ngủ ngoài biển. Anh sẽ alo cho thằng đệ ở đó mua hộ 2 cái bạt to, 1 cái bạt để mình ngủ, 1 cái bạt để căng lều vào 4 cái cọc. Sau đó chúng ta sẽ ngủ đêm ở đó. Vì theo thông tin anh đọc được và một số người đã đi, anh đã đi thì buổi tối ở Tĩnh Gia( Hải Hoà, Hải Bình, Hải Thanh) rất nhàn chán, không có trò gì chơi mấy. Ngồi ngoài biển, nhậu Hải sản ( sẽ mang bếp cồn, bếp nướng, đốt lửa, sát phạt nhau đêm....sẽ vui đó chứ. Mọi nguời suy tính đi để còn đặt số lượng phòng hôm tối thứ 7. 1 phòng hay 4 phòng.
  7. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Đi bằng ô tô đi chứ ai đi nghỉ dưỡng bằng xe máy hở???
    Nghỉ ngơi an dưỡng kiểu này thì gọi gì là đi nghỉ nữa cơ chứ?
    Nghiên cứu lại đi cả nhà ơi.
    Điêu gian đi đâu cũng thích xe máy, xe máy. Ko phân biệt đc đi nghỉ và đi chết nữa à?
  8. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Offline Tĩnh Gia:
    - Offline 20h ngày Thứ Tư 17/06/09 Tại Cafe Mộc trên đường Trần Đại Nghĩa.
    Mục đích:
    - Đóng tiền.
    - Phân chia xế ôm
    - Giao lưu gặp gỡ new mem. ( Anh Quangoto)
    Thân mời cả nhà đến ọp ẹp đầy đủ.
    @ Anh Cường: tình hình tài chính eo hẹp nên là đi bằng xe máy cũng hay anh ạ :) có hơn 200km thôi mà.
    Các thành viên đăng kí:
    - Ms. Linh LT
    - Mợ Lan
    - Em Mai
    - Em Nở + Xế
    - Ms. Lan Tím
    - Bù Bể
    - Ms. Chen
    - Xạ Điêu
    - Bắc (dập dòm)
    - Nhà ong bầu (dập dòm)
    - Anh Cường
    - BSV
    - Đạt
    - Quangoto
    ................... tạm như vậy đã ạ. T4 Chốt típ.
  9. noone_dies_alone

    noone_dies_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi về thì cho em xin cái recommend về nhà nghỉ nhé. Thu thập đc sđt thì tốt quá ạ
    E cùng nhóm bạn định đi Tĩnh Gia, nhưng chưa biết thuê nhà nghỉ nào cho re rẻ ^^
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Nhà Fan vẫn giữ đúng kế hoạch Tĩnh gia cuối tuần này nhá, đêm nay tớ tiền trạm khám phá trước khu vực Cửa lò, hẹn gặp lại cả nhà vào cuối tuần.

Chia sẻ trang này