1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Fan Mùa Hạ (Cát Cát - Sín Chải) Lịch trình FAN Tr50 ( Trekking 1 - Tam Đảo Tr14-17, Trekking 2 - Tam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi xadieu_2000, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    @ điêu: Hình ảnh thiếu nữ hiện đại, áo phông - quần jean ngủ ở cầu tre là sự kết hợp giữa Hà Nội xưa và nay, anh nhỉ ?
    @ Chen: cảm ơn Điêu đi chứ chị, trông cái thứ 2 độ phởn cấp 3. Đúng là trời sắp bão.
    @ All: thỉnh thoảng trời mưa, em lại nhớ đến những ngày ở FAN đầy kỉ niệm.
  2. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là cháu ở bên nhà Fan10. Xin phép các bác cháu bon chen 1 chút.Tháng 10 này leo rồi mà có có 1 cơ số thứ cháu hơi thắc mắc. Có bác nữ nào leo Fan rồi cho cháu hỏi chút kinh nghệm đc ko ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn.
  3. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ ko có 1 bác nữ 7X thôi. Bên đoàn ấy có bác 4X, 5X à ?
  4. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Lên kế hoạch Hà Giang Tháng 9-10/2009 đi anh Điêu ơi.
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cháu phải nêu câu hỏi ra thì các bác mới chỉ dẫn được chứ. Nếu không thì cháu cứ đọc từ đầu đến cuối topic, kiểu gì cũng rút ra đuợc kinh nghiệm xương máu.
    Leo Fan, chẳng khác gì đọc từ đầu đến cuối một cái topic dài dằng dặc thế này đâu. Có lúc hào hứng, có lúc chán không muốn tiếp tục, nhưng vẫn cứ đi, rùi sẽ đến đích và có được cái mình muốn. Lúc đấy vui lắm í.
    Chúc cháu may mắn!!!
  6. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay thời tiết Hn đỏng đảnh, mưa gió thất thường, mình đang lượn lờ ngoài đường thì gặp e Mai ta, cũng lâu rồi a e mới gặp nhau, quãng đường ngắn ngủi cùng nhau a e trò chuyện vui vẻ, tự nhiên về nhà mình thấy nhớ rừng, nhớ núi nhớ Fanxipan quá, nhớ cả nhà Fan hạ, bây giờ mỗi người một nơi, thử điểm mặt nào.
    Các e gái xinh tươi nhà Fan hạ dạo này tập trung vào yêu đương khiếp quá, Mai ta cưỡi Ô TÔ lượn suốt ngày, ác ác, Thị nở cũng chả kém cạnh gì.
    Chen ta thì thế này: Huong Tran A, mình nhận được cây đàn, cảm ơn bạn gửi, nhưng ai sẽ đàn cho mìn nghe nhỉ?, Huong Tran: Nhà anh giàu, tiếc gì mà ko mua lại nhở!!!...Face là sân chơi không thể thiếu của thị.
    Thị toét Nga ngố dạo này mất hút con mẹ hàng lươn, chắc mới chăn được Zai ngon đang sài gấp. Lợi tiểu giờ này chắc đang lướt gió, đêm về thao thức vắt tay lên trán nghĩ cách lừa Zai
    Mợ Lan vẫn điệu đà vậy, thỉnh thoảng gặp ở trà đá và vẫn có những chuyến đi không ai biết... Vợ chồng nhà Ong bầu sắp có thêm Ong con, hôm trước có gặp Ong bố, dạo này nhìn gọn gàng ngon zai phết.
    Xadieu giờ này đang lang thang ở Nghĩa lộ, ăn trực nằm trờ đợi rước em iêu ra khỏi kho, chú bonsevic mắt mặt, ku Đạt cũng rứa. Bác hồ kể từ ngày xuống núi đến giờ sợ dân phượt đến mức ko dám gặp mặt ai nữa, vô phúc nhất cho cuộc đời bác là tham gia vào chuyến đi đó.
    Có những kẻ đi tìm miền đất mời, nam tiến kiếm cơm rời xa anh e họ hàng, Poster người kinh không hôi nách, cũng có kẻ nam tiến đi tìm cãi chữ để lo cho thế hệ sau,em Midorinhii. Mợ Hạnh, mợ Tâm, cặp uyên ương Tuấn-Chính luôn là kẻ ngoài cuộc chả biết giừ ra sao nữa.
    C1102, cuộc đời giai tân đang được tính bằng ngày, ôi thời oanh liệt, một thủa ngang dọc dọc ngang nay con đâu, nghĩ đến mà thấy nao lòng
    Nhà Fan hạ dạo này xịt quá, ôi nhưng chuyến đi, nhưng kỉ niệm cứ mãi lùi xa ta, thật là nhớ, rất nhớ.
  7. maiquynhvu

    maiquynhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    1
    Ôi, Đọc lại thấy xúc động quá cơ. Ghét cái kẻ cứ cười khẩy vì nhà Fan Hạ gặp nhau nhưng chả chuyện gì ngoài chuyện leo Fan... nhưng thực sự, những ngày tháng anh em cùng nhau hơ tất, cùng nhau ngồi uống rượu và nướng cá bò trong làn khói cay xè mắt, cùng nhau chia những cái bánh mì ướt sũng, chia những bát mì đầy nước mưa.... chia cái lều tí xíu bong bõng nước ... chia niềm thích thú khi gặp những hạt mưa đá tí xíu trên đường... Cảm giác săn tuyết Mẫu Sơn chả là cái gì cả ... Lúc ngùn ngụn nuối tiếc khi gặp những bông hoa đỗ quyên dập nát sau mưa... Run cầm cập trên đỉnh đợi mọi người... Gió mây vần vũ... xô người ... Có đứa lên đỉnh òa khóc ... mà chả biết vì buồn hay sướng ... Hay cả hai :) Chỉ thấy kỉ niệm ùa về trong nỗi nhớ...
    Cám ơn một hành trình đã kết giao tình anh em hữu hảo.
  8. kiemmaxadieu

    kiemmaxadieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chè Suối Giàng này:
    [​IMG]
    Cuong1102 nhớ em này không?
    [​IMG]
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Cuong1102 nhớ em này không?
    [​IMG]
    [/quote]
    ==================================================
    Quá nhớ ấy chứ, em này chụp không ăn ảnh, ở ngoài xinh hơn à, nhìn thía thôi mà nhà có mấy nghìn gốc chè đấy nhé, giàu kinh.
    Có nhắn là anh đẹp đẹp trai hỏi thăm em ko hả xadieu???
  10. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Ông điêu dạng chân vận khí chuẩn bị tưới chè à?

Chia sẻ trang này