1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moondarking

    Moondarking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mod. Có lẽ tôi chưa nghiên cứu kỹ các quy định của diễn đàn. Vậy cho tôi hỏi có thể lập 1 topic riêng về cụ Chu Văn Tấn không? Tôi nói "thẳng tay tàn sát" có lẽ hơi nặng lời nhưng ở 1 khía cạnh nào đó thì đúng là như thế. Trên đời đâu thiếu những người cơ hội? Việc bị chụp mũ là "Điệp Viên" chắc các bác cũng không lạ đâu nhỉ? Tôi không phao tin gì cả. Tôi chỉ nói sự thật.
  2. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Bác có đủ cơ sở, cứ liệu khẳng định thì bác mở topic, có sao đâu.

    Cũng cần có bộ giáp cho cắc chắn nữa.
  3. QPhuonga2

    QPhuonga2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0


    chém gió ác quá. nó cầm AK phang chết ấy chứ
  4. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có trong phim thì tàu nổ ở trên người ở ngay dưới không bị sao. Còn sự thật thì sóng âm truyền trong nước rất mạnh, nếu ở gần tàu nổ, cho dù ở dưới để tránh mảnh thì vẫn bị sức ép rất lớn.
    Ngoài ra nếu cho nổ tàu thì các bác ấy bơi về kiểu gì?
  5. thaisonjapan

    thaisonjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    nick của con trai . có ai chiến đấu tại mặt trận quảng ninh lên tiếng cùng tôi nào f323 thành lập tháng 3.1979
  6. tinhyeuhp

    tinhyeuhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    1.189
    Đã được thích:
    0
    Biển đảo mênh mông lắm ngày xưa tìm chiếm đóng hết đâu, bên nào cũng muốn nhanh chân ra chiếm giữ cắm cờ chiếm lợi thế về sau khi đòi hỏi đấu tranh chủ quyền có lợi thế. Em nghe giang hồ đồn bài học lịch sử Hải quân là các bác nhà mình ra trước đã cắm cờ vài đảo nổi trong đó riêng Gạc Ma chủ quan không cắm cờ khẳng định chủ quyền ngay. Lạnh quá ngồi uống rượu mực thì điều đáng tiếc xảy ra nó lên cắm cờ luôn và đã hy sinh. Vụ tàu vận tải mình kiên quyết khẳng định chủ quyền nó xả súng bắn giết, một số đồng chí thoát được bơi được dùng câu liêm kéo lên cứu nhưng sự thật bác biết tàu thâm thế kéo câu liêm sống sao được rồi lấm liếm nhân đạo cứu bộ đội của ta nhưng chết đuối.
  7. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Anh nào cho em xin Tài liệu về chiến tranh biên giới 1984
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại từ đầu topic đi, đầy tài liệu và các link, sau này chuị khó tìm hiều chứ đừng cứ muôns ăn sẵn thế nhá!
  9. QUANGTRUNG2004

    QUANGTRUNG2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    30
    Nhiều bác bàn luận các vấn đề riêng quá làm loãng hết chủ đề, đề nghị các bác tập trung vào chủ đề chính để cho 9x hiểu được ta và tàu ai thắng ai thua. Mấy chủ đề đảo ngũ và các câu thơ của các bác thực tế xuất phát trong kháng chiến chống Mỹ chứ không phải chống tàu nên đừng bàn luận.
  10. bdhuonggiang

    bdhuonggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua kỷ niệm Đại Lễ nhưng ko ở HN, thấy hơi tiếc.
    Nhưng đổi lại, về thăm ông Ngoại mới hay rằng cụ từng là lính đặc công, đã từng đánh Nam dẹp Bắc, điều mà hơn 20 năm nay em ko biết, cứ ngỡ cụ chỉ là sĩ quan bộ binh bình thường. Hic.

    Câu truyện được bắt đầu khi cụ nhìn thấy quân phục mới của các anh lính đặc công đi qua quảng trường. Cụ bảo ngày xưa, bộ của cụ mặc nhạt hơn, hơi khác bộ này, nhưng cụ khen lính tráng bây giờ nhìn lỳ hơn xưa :).
    Rồi cụ bắt đầu kể từ những năm cạo trọc đầu tập luyện ở 1 căn cứ ở Bắc Giang ( Lục Ngạn hay Vôi Kép gì đó, em nhớ ko rõ), rồi được chuyển vào Nam đánh Mỹ ra sao. Cụ cũng kể về đơn vị dù của cụ, chuyên nhảy dù để thưc hiện những nhiệm vụ phức tạp; những lần ngụy trang trong đầm rạch miền Nam, chỉ ngụy trang không khéo là bị lộ vì địch dùng trực thăng (cụ dùng từ "Tầu bò") quét sát mặt nước, vớ vẩn là lộ ngay, mà đã lộ thì... nhẹ thì ăn đạn, mà ko thì ăn lựu đạn hoặc có thể cả bom.
    Nhưng em rất ấn tượng về những lời kể khi đơn vị của cụ được chuyển lên biên giới phía Bắc làm nhiệm vụ. Không phải vào năm 1979, mà là từ những năm 1976, đơn vị (mới???) của cụ được cử lên đó làm đường, nhưng đã được dặn dò sẵn tình thần "choảng" nhau với Tầu bất cứ lúc nào. Cái này thì em hơi khó hiểu vì sao lại biết để chuẩn bị sớm thế?! nhưng về thời điểm 1976 thì chắc chắn chính xác.
    Cụ hỏi em "cháu là làm nghề địa chất, thế đã biết tận cùng của S.Lô là đâu chưa?". em hơi ngượng vì không trả lời được câu hỏi này, vì thường ngày em cần gì lại lên Gúc gồ ớt nên hơi bị động. Chưa hiểu vì sao cụ lại hỏi vậy, thì cụ tiếp, "ngày xưa ông đã từng trinh sát gần đến cuối s Lô để chuẩn bị cho quân mình đánh ốp sườn địch, đi vào bên trong nước nó hơn 4 km để vẽ địa hình và lấy tọa độ (???). tới đây em tự nhủ, các cụ ngày trước khổ thật, giờ cháu có con GPS Gamin rồi, tiện biết bao nhiêu :D.
    Rồi cụ kể những trận giằng co lấy chốt với địch, nhìn chung khá giống với một vài bác đã viết trên TTVN ở topic này từ các P1 - 3. Năm 1984, cụ xuất ngũ, mang lon Thiếu tá, mang về cho bà em 1 con dao nhọn, 1 cái võng + màn và 1 cái bin - đông. Quà về cho vợ và 4 người con chỉ có vậy. Cụ bảo sau ngày cụ về, trên đó (biên giới) đánh nhau vẫn ác lắm. vẫn mất chốt như thường.

    Chỉ tiếc các giấy khen, huân huy chương của cụ thời chiến đều không còn, cả nhà phải đem đốt hết vì năm 79 tưởng giặc sẽ tràn qua, bà em vì nghĩ tới sự an toàn của cả nhà nên đành ngậm đắng cay làm vậy. Nhưng tới giờ, cụ vẫn chỉ coi chúng là kỷ niệm, cái mà cụ tiếc là cái màn với chiếc võng cơ :), bị mục nát mất rồi.

    May quá, vì có Đại lễ mà em biết thêm 1 chút và ngày xưa của cụ, của đất nước mình.
    Em cũng rất cám ơn các bác trên này đã cung cấp nhiều thông tin "ngoài lề" cho bọn "ngoại đạo" chúng em mở mang đầu óc.

Chia sẻ trang này