1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979 và 1984 (phần 3)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 15/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Mai Thanh Hải, không phải Phan.

    Ô sin Huy Đức không ngờ là có đám để tử máu chiến thế! [:D]
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    thật ra em cũng ko quan tâm đến cái loại vô ranh tiểu tốt ấy lắm. Nó viết thì mình đọc cho vui, coi như giải trí. ^:)^
    xin lỗi bác nhé
  3. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Khổ là bây giờ, lắm người tin theo kiểu cuồng nhiệt như một thứ tôn giáo độc tôn ý^:)^. Ở nhiều độ tuổi lắm. Teen có kiểu teen, già có kiểu già^:)^, mà tin như kiểu chiến binh cảm tử Hồi giáo chết lên thiên đàng có mấy chục em gái trong trắng đang chờ đợi ý:-ss
  4. mltr_sg

    mltr_sg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là

    “Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay
    Hải Phòng anh dũng trốn ban ngày
    Thanh Hóa mất mùa xin ở lại
    Nghệ An, Hà Tĩnh cũng giơ tay”

    Hà: Hà Tây - nơi có thành tích tuyẻn quân kém nhất miền Bắc lúc bấy giờ.
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Quote cái bài ấy làm gì!
    Nhờ có chiến tranh biên giới người Tầu họ mới chợt hiểu ra kiểu cách đánh nhau họ đã áp dụng ở chiến tranh Triều Tiên không còn phù hợp và sau đó mới có 4 hiện đại hóa!
    3 ông lính Tầu với 1 khẩu CKC và 2 ba lô lựu đạn leo dốc, sỹ quan ở chân dốc thổi còi... Lính Việt Nam mình có xếp hàng ngang để bị bắn cũng cần rất nhiều thời gian chứ lựu đạn làm sao họ cho lại gần như vậy để ném!
    Khổ nỗi muốn tự tìm hiểu toàn đọc những trang rác rưởi như vậy. Hồi trên đó, nghe đài Tầu toàn mô tả hết nhà này, nhà kia ở HN bị nhà cầm quyền HN giết, thành phố tan hoang... Trong khi thả đồ tâm lý chiến trên sông Lô người Tầu còn gài thêm lựu đạn vào trong. Lúc đó vừa buồn cười vừa không hiểu tại sao nổi tiếng khôn vặt mà họ lại làm như thế. Đến giờ phút này thì thật sự hiểu ý đồ của họ, thực sự cực thâm, không chỉ mưa dầm thấm lâu mà họ rất hiểu tâm lý của các thế hệ tiếp theo (xin lỗi nhưng người thực sự có ý thức với dân tộc-với đất nước-nhưng ngay cái topic trên về thích ứng đã có người viết cần phải chạy đến đâu khi có biến...)!!!

    Bổ sung thêm: trực tiếp hay gián tiếp, người Tầu (cả vị lãnh đạo cao nhất của họ Đặng Tử Bình) với tuyên bố "Dạy cho Việt Nam 1 bài học" họ đã công nhận nhận được rất nhiều bài học từ cuộc chiến tranh (hay xung đột biên giới) ấy. Để giài thích tại sao họ không đạt được mục đích (ép VN rút quân từ Căm Pu Chia về - chứ không phải chỉ vào thị xã Lạng Sơn như Đặng hứa với Nixon) thì họ và nhiều nhà phân tích QS khác trên thế giới giải thích: "Việt Nam lúc đó còn có rất nhiều lính đã đánh Mỹ" cả trong quân đội chính quy lẫn quân địa phương và dân quân tự vệ!
    Một số người trích các "giai thoại" về B quay: Nước Nga (Liên Xô cũ) có chiến thắng vang dội ở thế chiến thứ 2, giảỉ cứu thê giới khỏi thảm hoạ Phát xít, nhưng cũng có rất nhiều những sư đoàn "trùng giới". Đó thật sự rất hiển nhiên, con người nhờ có bản năng sinh tồn mới tồn tại được đến ngày nay, trước cái chết không ai không sợ, người Việt Nam cũng vậy (do thế đến bay giờ vẫn còn dân tộc Việt Nam). Người sợ ít, những người tinh thần dân tộc, ý chí chống xâm **** đã át nỗi sợ hãi thì họ dám hy sinh vì đất nước, dù có được biết tên hay không họ đều là những anh hùng. Nhưng không phải tất cả đều được như vậy, nỗi sợ hãi cao hơn ý thức với đất nước làm họ trở thành hèn nhát. Dân tộc Việt Nam may mắn có nhiều người có ý thức với đất nước hơn cho nên đến ngày nay đất nước Việt Nam vẫn là một thể thống nhất và là của người Việt Nam!
    Mong nhiều bạn trẻ hãy biết mình là người Việt Nam và hãy làm gì cho Việt Nam của mình chứ đừng chỉ hô khẩu hiệu xuông hay xúi người khác nhắm mắt xông vào đánh nhau!
  6. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Bài viết trên mạng về CTBG thì đầy ra, nhưng các cựu binh kể lại thì tháy ít được trích dẫn mà toàn post của Vichoco. Khả năng tưởng tượng của các bác ở bển vô cùng phong phú, đến mức người VN trong nước nhất là các bạn trẻ và các bạn già vốn chưa bao giờ cầm súng tin xái cổ rồi viết bài như là từng có mặt để chứng kiến.
    Tôi sinh năm 1982, nghĩa là không biết mùi chiến tranh từ bé đến giờ, tôi tôn trọng những người đã ngã xuống và những người trở về từ cuộc chiến. Họ là những chiến sĩ chân chính, sống chết cho các bạn trẻ và bạn già ( đầu toàn bã đậu) bốc phét về những trận đánh tưởng tượng và những người chết tưởng tuợng
    Trên diễn đàn này tôi nghĩ rằng những thành phần trẻ người non dạ thì thời gian sẽ làm họ tỉnh ngộ, nhưng những thành phần già khoác lác chém gió thì tôi nghĩ đó mới là những kẻ hèn nhát thật sự, trong chống Pháp thì dinh tê, chống Mĩ thì B quay, lợi dụng tư cách con cháu các cụ để trốn sang LX, Trung Quốc, Đông Âu để học tránh bom đạn trong khi bạn bè ra chiến trường, đến chống Tàu thì trốn chu trốn lủi sợ vãi đái ra quần khi động viên
    Giờ đây những " anh hùng" ấy đang phì phèo thuốc lá trước màn hình để bốc thơm mình và chê bai bạn bè đồng đội là hèn nhát, là yếu kém .....Và tự cho mình khả năng chỉ huy lãnh đạo những trận đánh tưởng tượng
    Tôi không hỗn hào vì tôi ít tuổi, nhưng thú thất ngứa tai trước sự báng bổ những cuộc chiến mà VN trải qua là điều khó tránh
  7. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    1979

    Lúc đó Kondom 5 tuổi, đủ bé để chưa hiểu gì về chiến tranh, để vô tư chui vào gầm giường nghịch đống khoai lang vẫn được ăn độn vào cơm mỗi bữa, và đủ lớn để còn nhớ lại những ký ức - mà cho đến giờ - lắp ghép lại thành những hình ảnh rời rạc về con người ở khu tập thể cũ kỹ mà tôi lớn lên, một khu tập thể như bao khu khác ở Hà Nội - khi âm thanh cuộc chiến như từ phía Bắc ùa đến cửa từng nhà

    1979, sau Tết

    Cậu của tôi từ quê Hải Hưng lên chơi, bảo là sẽ đi bộ đội ít ngày tới

    Mẹ tôi khóc - tôi nhớ rất rõ, nhưng ít thôi, rồi bà thu quén, nhặt nhạnh những gì có thể : cái áo may ô, cái áo len chẽn của bố tôi để đưa cho cậu

    Bố tôi thì gần như không uống rượu, nhưng những hôm đó bữa cơm nào cũng ngồi uống rượu trắng với cậu, chỉ có đĩa lạc rang

    Cậu tôi ngồi đẽo cho tôi khẩu súng gỗ, dài gần qua đầu tôi - sau này tôi vẫn tâm đắc hình ảnh này, một người trai trẻ ra trận, và anh ta để lại cho đứa trẻ ở nhà một khẩu súng gỗ

    Cậu ở ít ngày rồi về quê

    Cậu đi được ít ngày, thì một buổi tối, bố tôi cũng bảo với mẹ tôi là ông phải tập trung, phòng tuyến 2 ở Hà Bắc ( tôi nhớ là như vậy ), lại thấy mẹ tôi thút thít , mắt đỏ hoe

    Mấy chú, bác ở cùng xí nghiệp bố tôi cũng thế

    Ở cái khu tập thể bé tí này thì nhà nào cũng biết nhau hết cả, cùng cơ quan mà

    Chắc bà mẹ nào cũng thút thít như mẹ tôi, nhưng tất cả đều bình thản, không nhốn nháo, chẳng bàn tán là chạy đi đâu, mang theo cái gì

    Trẻ con thì có nhiều đứa có súng gỗ, không chỉ riêng tôi, là của bố chúng nó làm cho

    Sau đó, bố tôi lại về, từ đó không thấy phải tập trung đi đâu nữa

    Suốt tuổi thơ tôi là trực thăng phành phạch bay qua đầu, qua nóc nhà, bố tôi bảo là bay lên biên giới, đủ loại, sơn trắng có, sơn xanh lá cây có, có loại to và nặng, có hai cánh, bay qua là cốc chén trong nhà nhảy tưng tưng

    1989 , cậu tôi về nhà

    Lúc đó có lịch nilon tàu, có bia quả táo, vạn lực, có nước hoa con đầm ....

    Chiến tranh kết thúc
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Bác viết hay quá, rất giàu hình ảnh, cứ như một cuốn hồi ký rút gọn.
  9. vegamu

    vegamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  10. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8

Chia sẻ trang này