1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    có ai rảnh rang ngồi đếm nỗi buồn không nhỉ , ngủ ngoan nhé , đã bảo roài vậy mà ...có cảm giác bức bối , có hay không , xứng đáng được nghe được thấy ...thôi...bỏ đi , coi như ( đã nhiều lần nói vậy" nhưng vẫn cảm thấy ( dù sao cũng là cảm giác thôi)...ngày mai đã bắt đầu .cuộc sống còn nhiều thứ fải fấn đấu ... try to remember
    Who can say why your heart sighs,
    As your love flies?
    Only time...
    And who can say why your heart cries,
    When your love dies?
    Only time...
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Từ 6 bây giờ lại lên 6.5 rồi còn đòi Project nữa chứ.Chẳng biết viết cái gì đây nữa
    Một tuần chán ngắt trôi qua hy vọng tuần sau sẽ khác
  3. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình Cờ Unclock được Nick Này.Cứ ngỡ Bị treo vĩnh Viễn là toi rồi,Ngay Cả éc min cũng Bó tay.Hì,Chứng tỏ TTVN vẵn còn lỗi
    Một Đời Người một rừng cây


  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm vẫn là Fool
  5. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mới có 3 chai "Hôn Em It Nên Em Khiều Em Nhéo" mừ sao đầu Óc quay Cuồng.Có Lẽ lâu rồi ko Dùng Bia(chỉ SD rượu thôi)
    Not Thing To Say.


  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay HN đón cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về. Ngồi trong phòng mà thấy gió rít từng cơn ở bên ngoài. Tự nhiên lại nhớ mấy câu trong 1 bài hát : " Anh ở trong này không có mùa đông ... muốn gửi cho em 1 chút nắng hồng ". Anh cứ than thở trong đó nắng nóng ghê hồn, còn em thì cả mùa đông sẽ nhớ cái "nắng nóng ghê hồn " đó lắm. Ừ, dĩ nhiên là không phải em nhớ mùa hè HN, mà là nhớ cả phương nam có nắng, có gió và có anh. Mùa đông HN dài lắm, và lạnh nữa . Sao mà em ghét thế, ghét khi nhìn thấy người ta yêu nhau ,đi bên nhau , dù em biết họ đang rất ấm áp . Nói ra thì thật buồn cười, HN có cả 1 mùa để cho người ta ôm nhau khi đi xe 1 cách chính đáng. Còn SG thì chẳng biết bao giờ anh nhỉ ? KHi thấy người ta ôm nhau và lướt xe trên phố, em và bạn em cười. Bạn em bảo : " Khiếp, sao mà người ta ôm chặt thế ? Tao sau này sẽ chẳng ôm chặt thế đâu" .Em thì chỉ cười và nói : " Chẳng biết được ". Uh.. người ta yêu nhau, người ta hạnh phúc thì mới thế chứ. Vớ vẩn thật ...
    Mùa đông sắp về rồi. Và em muốn hát cho anh nghe bài hát này :
    " Em đã sống những đêm chỉ có ánh trăng chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô kềnh đá ngàn câu hát yên bình .
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa. Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên . Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề .. "

    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    lại một cái gì đã cũ
    03 Feb 2003

    Thế rồi mưa và thế rồi đêm
    Mưa không chỉ bên thềm tí tách
    Đêm không chỉ mướt mềm giá lạnh
    Thế rồi mưa và thế rồi đêm

    Em vẫn thường đi một mình dưới mưa , vì những lúc ấy mới cảm thấy được mình là chính mình rồi lại tự cười thầm khi nghi nghĩ về cái bài báo đọc ở đâu đó "tôi đi tìm tôi" ......tìm đâu chẳng thấy , cái bản ngã của con người là thế lúc gần lúc xa , đôi khỉ tưởng chế ngự dc, nhiều lúc lại vuột ra khỏi bàn tay, cũng giống như hạt mưa , tưởng như thấm ướt vầo má cuối cùng lại trôi đi.....chẳng bao giờ trở lại ...
    Viết mãi để làm gì , những lời cần nói thì không bao giờ dám nói , anh cũng là một đứa trẻ con hay em là con bé già trước tuổi , lại cười , lại khóc , mánh khóe trò đời học lỏm giở hết ra rồi , điều chân tình nhất cũng nói ra rồi.......cuối cùng là gì nhỉ , óan hận , cười chua chát , ôi thế đấy , sao người ta không thể mỉm cười khi thấy hạnh phúc của người mình yêu , sao không rộng rãi tấm lòng đón lấy tất cả , lại cứ phải cười nhạo , lại phải hơn nhau , rồi lại rũ nỗi buồn vầo kẻ khác ,bước vào lối mòn xưa .......thôi thì thế vậy tình yêu là vô hạn , cuộc sống là hữu hạn ...........cố cho mình một tình yêu như ngọn nến cháy một lần thôi ........nhớ mãi suốt năm dài còn lại , thế là trở thành người hạnh phúc

    Chỉ còn hơi ấm mối tình đau,
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em, im lặng đến tê người.

    vẫn thầm mong được sống tiêu diêu tự tại , thế mà , lại ràng buộc lại níu kéo , hoá ra chính em mới là người hèn nhát nhất , chưa một lần dám bỏ qua tất cả .........
    Lại không dám viết , không dám nói những gì mình suy nghĩ ,lại tự nhủ mình thôi tránh xa ra vì biết sẽ lại không đủ nghị lực một lần bước qua , sợ lắm nhưng cũng mong lắm...tại sao nhỉ? ngày xưa chỉ mọt lời nói cũng hiểu được còn bây giờ lại như một một lời chia tay thê , đáng buồn cười thật........;cái vòng luẩn quẩn ........không tử tế với biết bao nhiêu ngời rồi bây giờ lại không tử tế với chính mình là thế ...........
    Em đi lang thang lang thang
    Bóng chiều đen trong mắt
    Cháy bỏng lời tình anh đã cho ai?
    Cho ai?


    Được kookai sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 14/10/2003
  8. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    ....vào thư viện mượn cuốn giáo trình trong vòng 2 tiếng,ngồi đọc say sưa ,đến lúc sực nhớ phải trả thì lố mất 1 tiếng ,bị phạt 1$ ...xót của ....tối nay phải gặm mì tôm gỡ gạc
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  9. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Mưa Rả rích,Cũng May hồi Chiều Lên Sân thượng Sửa lại Cái Ăng Ten,HIx, tổng cộng 3 cái,mừ ko biết dây nào là Của mình.Một Hồi Thì tìm Cũng ra ,nhưng Hỡi ôi,Nó Là Dây thứ tưBị Đứt từ Đời Bảo Đại.Thấy 1 cái Xương Cá Nằm Chỏng gọng 1góc ,đoán Ngay Là Hắn,Nối lại,đem ra trước ,Ặc Chính Xác,xem Được 3 kênh HTV,VTV1.Thôi Kệ,Tối Xem Đá Bóng chiều thì phin Hàn Quốc Cũng Đỡ Bùn.Sao trời Vẫn Còn Mưa Nhỉ
    Mấy Ngày Nay Sao Sao ấy,Ăn roài Ngủ,Dậy Thì Luyện HL,chán chít đi được.Ôi Sao Bi giờ Nhớ Nhà quá.Giờ Này Ngày Xưa Mình Làm gì Nhỉ???Ah nghe Nhạc FM Đêm Khuya.Hết Nhạc lại Nghe Đọc truyện,rồi Nhạc Thính phòng.....Ăc cùng Mấy Con Cóc Nhái ngoài vườn.Xa Rồi ,Xa rồi.....
    Sáng nay Phải đi Thám Sát Khu vực Quanh Đây mí Được.Chuyển Đến Cũng khá lâu rồi mà ko biết nơi đây ra sao.Ko biết Bà Con có Tụ tập Ngoài công viên Để một ,hai ko hỉ?Hhmm Chắc Vui lắm Đây.Để Coi Sao đã.
    Sắp Đến Noel Rùi Mà trời vẫn cón Mưa
    Not Thing To Say.


  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đang chat chit tra trach goi ĐT kg duoc.Log out đi có chuyện gấp đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này