1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nghi lại thấy sao hôm qua mình nói nhiều vậy kg biết nữa.Nói tư 12-3.30AM ,Sao mà giống với d0êm giao thừa quá kg biết nữa........nhưng khác là đêm qua mình kg nhè
    Kéo dài quá làm mình thấy mệt mỏi thật sự.........nhưng làm sao đây?
  2. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà chẳng thấy FBK gửi PM gì cả, tính rủ FBK đi chơi mà chẳng bít FBK đang ở đâu giữa HN này ....
    Sinh ra trên đất nước hoa hồng và tuyết trắng, sống giữa Hà Nội mộng mơ nhưng trái tim lại trao trọn cho chàng hoàng tử của vương quốc BeikaSG. Chờ đợi chàng mãi mãi...
  3. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Quyết định nào thì cũng làm cho ta đau lòng hết nhưng biết làm sao được.Có lúc cũng đã nghĩ tiêu cực rồi nhưng có lẽ mình sẽ bị mọi người trách mắng nhiều hơn là thương xót.Da co luc mình lên án họ kia mà.........
    Bây giờ chẳng muốn làm gì hết.
  4. SosaHa

    SosaHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Này nhé lại viết..viết cho cái gì chả xác định đuợc! Chỉ viết...này nhé..đừng tuởng chỉ viết về hắn...đừng tuởng chỉ biết sống trong quá khứ nhé...đừng tuởng chỉ biết ôn kỉ niệm trong ngày kỉ niệm nhé...Viết cho thứ khác...cho thứ khác...!!!
    Đấy rồi nguời lại nguời, qua lại, đông đúc..Cóng..lạnh! Đấy rồi cái sống nhanh...nhịp sống nhanh...cóng! Đơn! Lạnh!
    Đấy, cũng vì cái nhịp sống nhanh đấy..cứ lo chạy ..đuổi theo cho kịp..để rồi đánh mất nhiều thứ...nghĩ chi cho cao..ngay truớc mắt đấy...ngay truớc mắt đấy...Chả thiết nghĩ..chả thiết nói! Buồn quá!...Thất vọng bản thân!
    Nguời ta nói..nói thật nhiều! Nói thôi, làm đuợc gì đâu! Nào, phải thế không?
    Ừ..tôi đã dối đấy...nhìn mà xem, vẫn còn giữ hình đây này...vẫn còn giữ đấy...Thấy ngay đấy..mà ngỡ ở đâu xa!
    Đến bao giờ, đến bao giờ mới có thể: Trả hết cho nguời! Đến bao giờ?
    Tình yêu mới...tình yêu cũ...! Ai nhớ chăng? Chả ai! Có những kẻ điên, những kẻ khùng, mới như chúng ta, như những con sâu...suốt ngày chỉ biết sống ...bò..bám trên lá...
    Tôi dối đấy! Dối đấy! Đến bây giờ, vẫn có biết tình yêu là thế nào?
    Rồi lại nhiều lúc...cứ thắc mắc...tại làm sao mà nguời bỏ tôi mà ra đi..tại sao nguời lại ko dành tình cảm cho tôi thật nhiều như trong truyện tôi đọc...Tôi chả hiểu!
    Âu rồi cũng qua! Con nguời tham lam! Mong ứoc đuợc nguời ta yêu thật say để rồi lại ko vừa lòng với tình yêu đó..đi tìm tình yêu nào đó không tồn tại thật...Ấy..sống trong truyện đấy mà! Trách nguời..để rồi ngẫm lại mình..thấy cũng thế thôi!...
    Cóng..cóng ...lạnh quá! Từng dòng nguời...cứ thế mà đi...thay phiên nhau..hết luợt này...lại đến luợt khác...Tìm..tìm kiếm! Mãi mà vẫn ko thấy!
    Trách bản thân! Sao lại thế này...
    Cóng..cóng...lạnh! Buồn quá...Thất vọng quá...
    Hi vong mai tìm lại đuợc...

  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    CÂY BÀNG BÊN SÔNG ĐỒNG NAI
    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã viết bao nhiêu lá thư tình
    Gửi xuống lòng sông
    Chờ đợi...
    Con nước cứ cuốn trôi mất niềm hy vọng
    Mong manh - như Tình yêu của em...
    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt
    Nỗi đau thật ra có hình hài
    Mỗi trái bàng rơi là mỗi lần se thắt
    Sông vẫn vô tâm nhận chìm tất cả
    Và im lặng - như anh...
    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mải miết dang rộng vòng tay
    Rợp mát khúc sông này
    Để nhận về chút hững hờ gió thổi
    Chút hững hờ đủ làm run rẩy
    Đủ làm trái tim đau
    Em vẫn hiểu từ lâu
    Chỉ biết dang tay thì làm sao giữ nổi
    Khi Tình yêu cần ích kỷ cho mình!
    Anh có biết cây bàng bên dòng sông Đồng Nai
    Mặc mùa hạ ghim nghìn mũi tên mưa
    Mặc mùa thu những lá thư vàng úa
    Vẫn âm thầm khắc khoải
    Nuôi dưỡng ngọn lửa xanh
    Đợi mùa xuân để bừng cháy trên cành
    Như Tình yêu em dành cho anh
    Đâu chỉ vài ngày...
    Anh có biết cây bàng yêu dòng sông Đồng Nai?
    Mà dòng sông cứ xuôi vê biển cả
    Không hiểu nổi một điều nghiệt ngã:
    Phía xa khơi sẽ tan mất chính mình...
    SR
  6. Congchuaphale

    Congchuaphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Bùn mà chẳng biết làm sao để hết bùn. Cứ chờ mong mãi mà .. người ta sao vô tình quá thế . Hay là người ta đã thay đổi ,người ta đã thực sự tìm được "nửa trái tim" của mình. Ừ thế thôi, cứ vui đi nhé, nhưng trên đời này ngoài mẹ của người ta ra sẽ chẳng có ai yêu người ta nhiều hơn mình đâu...
    Ước gì..
    Lòng thanh thản vô tư không bi luỵ
    Tình ái nhân gian xin trả lại cho chàng
    Xuống tóc coi như tình đã chết
    Đã hết rồi hết mãi mãi từ đây ...
     
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày chạy xe trên 180Km cộng với 1 đêm gần như không ngủ làm cho mình mệt mõi rã rời nhưng cũng có những niềm vui nho nhỏ. Lâu rồi mới nói chuyện với những con người mà tính chân chất, hiền lành như những người bà con ở quê mình. Hai ngày không lên NET cảm thấy nhớ, nhiều khi không biết nhớ cái gì nữa, thì những lúc vô mình cũng có làm gì đâu, chỉ dạo qua một lượt, đọc bài rồi out.
    Hôm nay đi làm muộn vì sếp cho đi làm trể vì 2 ngày qua.
    Lại trở về với cuộc sống thường nhật.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  8. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày thứ 2 đã quá nhiều việc, suốt ngày phải cover, cảm thấy con người ... thế nào ấy.... stress. Hôm nay mà là thứ sáu thì sẽ làm việc khác thôi.
    To Be Or Not To Be
  9. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chờ đợi bực mình thật đó.Có lẽ mình đừng nên đặt nhiều hy vọng để rồi sẽ bị thất vọng.Cái gì đến sẽ đến
    Forget it,dont worry about anything
  10. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ thanh thản?
    Thôi đừng ước ao!
    Who can say why your heart sighs, As your love flies? Only time... And who can say why your heart cries, When your love dies? Only time...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này