1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy Nhơn, Đại Lãnh, Ghềnh Đá Dĩa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 18/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Quy Nhơn, Đại Lãnh, Ghềnh Đá Dĩa

    Đầu xuân năm mới xin xỏ gãy lưỡi sếp cho nghỉ nên tớ tranh thủ đánh võng một vòng quanh khu vực trên tai tồ. Đầu tiên định đi ô tô Mai Linh từ HN mà bọn này ác như thú, bắt mua nguyên vé 840K full price vào SG rồi thả mình cái uỵch ở Quy Nhơn chứ. Thế là tớ book vé jetstar có 300K vào Đà Nẵng rồi từ Đà nẵng bắt xe đò đi Quy Nhơn.[r23)

    Từ Đà Nẵng thì có xe Mai Linh và Thuận Thảoi là chất lượng cao nhất, nhưng chả trùng h tớ đi nên đi tạm hãng Kim Liên lúc 11h, giá vé là 100K, xe cũng tạm được, dọc đường có bắt một vài khách nhưng nói chung là tạm chấp nhận. Ngồi ê mông 5 tiếng sau, ê a mãi cũng đến Quy nhơn.

    [​IMG]

    gần ngay đó là bến xe
    [​IMG]

    Đường phố nói chung là rộng rãi, mát mẻ, ko bụi và khá sạch sẽ chứ ko đông tít mù như ở HN hay HCM
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ở Quy Nhơn thích cái là công viên ở ngay sát bờ biển, tối mà ra đây chơi thì thích phải biết nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn chung là ăn ở đây khá rẻ, bọn tớ ở nhà nghỉ Thắng Lợi ở 03 Trần Phú, đt là 056.3822512, 130K một phòng đôi, khá sạch sẽ và thoáng mát rộng rãi, đi thế tiết kiệm nhờ
    [​IMG]
    Bên cạnh nhà khách này có quán ăn phục vụ luôn, ăn ở đó cũng khá rẻ, nếu đi chơi chán thành phố mà ko tìm đc chỗ ăn thì vào đó ăn cũng ok. Gần nhà khách này buổi tối đi bộ 20m là có quán hải sản ven đường, cháo vịt ăn phê trên cành lê. Mà fair công nhận là đồ ăn quá rẻ, bọn tớ ăn một đĩa tiết canh, một đĩa vịt luộc, 2 bát cháo. Đứng lên tính tiền hết 68K, ặc ặc
    Ngoài ra thì cũng còn có khá nhiều ks lớn từ một sao đến ngàn sao, tỉ dụ như này nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    hay HALG resort mà em đi phượt nên cứ tiêu chí ngon bổ rẻ mà em tiến thôi
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thôi trước tiên viết về vụ ăn uống đã. ở Quy Nhơn thì thấy bún cá, bún sứa là nhiều vô thiên lủng, đi đâu cũng thấy
    Bún cá đây, 10K một tô
    [​IMG]
    Bún sứa, cái trắng trắng kia là con sứa á, ăn mát mát hơi dai dai, chả biết tả thế nào chỉ biết là ngon, giá cũng 10K
    [​IMG]
    Cái quán đó đây nè
    [​IMG]
    Ở trong này có món bánh hỏi ăn ăn với cháo lòng thế mới siêu chứ, nói chung là ăn một đĩa rồi gọi thêm đĩa nữa. Mang tiếng đi ăn sáng mà ăn no đẫy đến chiều luôn, tham thì thâm mà
    [​IMG]
    Món này ăn ở quán Cháo lòng báh hỏi ở 76 Trần Phú á

    Còn đây là Cua Huỳnh đế, ăn ở mấy quán hải sản trên đường Trần Độc
    Còn món chả Dông nữa mà lúc đó k có hình à
    [​IMG]
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tiếp theo là nhà văn hóa j j đó
    [​IMG]
    Trung tâm thương mại này
    [​IMG]
    Đại học Quy Nhơn
    [​IMG]
    Biển ở trong tp thì ko đc sạch cho lăm snhưng ra mấy bãi gần gần quanh thành phố như bãi Tiên... thì nước trong và sạch
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. chow1987

    chow1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại nhớ một thời đã qua,lăn lộn hơn 2 năm ở đất này,biết bao kỉ niệm...
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Sáng hôm sau làm một tour quanh Quy nhơn.
    Đầu tiên là Bãi tắm Hoàng Hậu, bãi Trứng ở Ghềnh Ráng. Nó nằm ở ngay bên cạnh HAGL Resort, giá vé vào cửa là 16K thì phải
    [​IMG]
    Mấy viên đá nhìn như mấy quả trứng nằm lăn lóc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Ở ngay trên bãi Trứng là Mộ của thi nhân Hàn Mặc Tử, đây là mộ mới làm chứ ngày trước thấy các bác nói nó nằm ở trại Phong. Dường lên rợp cây xanh mát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    ặn Jàng, lÂu lÂu mỏằ>i có mỏằTt bài nhiỏằu kinh nghiỏằ?m, ỏÊnh 'ỏạp chỏằâ không khoe hàng, pose vỏằ> vỏân, chỏằƠp xiên chỏằƠp xỏạo !
    BỏĂn post tiỏp kinh nghiỏằ?m, 'i lỏĂi thỏ nào nhâ ! NhỏƠt là 'oỏĂn tỏằ>i ĐỏĂi LÊnh, ghỏằnh 'Ă dâa v.v...
    Mà bỏĂn còn 'i chỏằ- nào khĂc xung quanh không ? Hay chỏằ? 'i Quy NhặĂn ? Nỏu có thơ cho lên mÂm luôn nhâ !
  8. machuppichu

    machuppichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quy Nhơn cách Đại Lãnh bao xa hả bạn, đi bằng phương tiện gì thì tiện nhất?
  9. machuppichu

    machuppichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mới chạy loăng quăng bên hỏi j đáp nấy, thấy có cách sửa lỗi của ttvn đang ko post bài đc như hiện nay. Đã thử và thành công, hehe
    Post bài ở tình trạng lỗi hiện nay như sau ( copy & paste ) : 1, Các bác vào topic bình thường. 2, Sau đó chọn phần trả lời bài viết như bình thường. 3, Ở cửa sổ trả lời bài viết, thay vì gõ nội dung bài trả lời ngay, các bác sửa cho em cái địa chỉ trình duyệt bằng cách thêm www10. vào đằng trước ttvnol.com/forum.........Sau đó ấn Enter. 4, Sau khi load xong, các bác xem lại ở địa chỉ của trình duyệt đã có www10. chưa, nếu có rồi, thì lúc này các bác có thể post bài bình thường rồi
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tớ chỉ đi Quy nhơn, Đại lãnh, Gành rồi quay về HCM thôi chứ ko đi đâu nữa, sẽ cố gắng cho lên dĩa hết các kinh nghiệm, địa chỉ tớ đã đi đâu nhé. Mấy hôm nay ko biết sao ko post bài đc. H post tiếp nè
    Ra khỏi ghềnh Ráng, các bạn đi theo cái đường nhỏ ở phía tay trái dẫn lên tới đường Quốc Lộ. KHi nào thấy cái biển trại Phong thì rẽ trái, đi khoảng 2km hơn là tới trại Phong đầu tiên của VN.
    Cổng vào, đc cái Đảng rất chi là tự sướng
    [​IMG]

    Tớ có vào bên trong nhưng k hiểu sao lúc đó ko muốn chụp hình vì thấy nó buồn buồn sao đó (chắc lúc đó tớ hơi sến rện) nên chỉ chụp bên ngoài.
    Đầu tiên là tượng Hansen, người có công rất lớn trong việc nghiên cứu cách chữa bệnh Phong
    [​IMG]
    Xung quanh đó là rất nhiều tượng các danh nhân mà thú thực tớ....chả biết ai, đều là những ng có công, đọc những dòng giới thiệu cũng thấy hay phết
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là đi tiếp tới cầu Thị Nại, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nhe. ài 2.477,3 m, rộng 14,5 m, trọng tải 80 tấn gồm 54 nhịp, tổng vốn đầu tư là 500 tỷ đồng) nằm trong hệ thống cầu đường Nhơn Hội là dài gần 7 km nối thành phố Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai (khu kinh tế Nhơn Hội), gồm cầu chính vượt đầm Thị Nại, 5 cầu nhỏ qua sông Hà Thanh và đường dẫn 2 đầu cầu. Cầu được xây dựng trong 3 năm, khánh thành ngày 12/12/2006.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi rất ngoằn nghèo, các bạn hỏi đường vậy nhé nhưng nhớ đừng hỏi cầu Thị Nại ko là mọi ng chỉ tuốt ra bến cảng đấy. Bọn tớ lòng vòng mãi cuối cùng thì phải hỏi là đường ra cầu Nhơn Hội thì ng ta mới biết á.Phí cuối cây cầu có một đoạn như thế này, chắc có bác đại gia nào đang tính xây resort ở đây ta
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 20/02/2009

Chia sẻ trang này