1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quy Nhơn, Đại Lãnh, Ghềnh Đá Dĩa

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, em lấy cái thông tin này ở đâu đấy? Cứ như dân trong nghề ấy nhỉ
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thông tin em cứ google mà tẩn thôi hí hí
    Đi hết cầu Thị Nại, rẽ trái vào đường làng như vậy
    [​IMG]
    Hai bên đường đi có nhiều nhà nhỏ nhỏ dễ thương như thế này đây, có cả cái lớp trẻ mẫu giáo bé tí giống quê mình ngày trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi khoảng 7 đến 8km sẽ thấy một đồi cát dài và rộng và cái đường của nó thì to đoành ngã ngửa, chắc làm sân bay được, thấy dân ở đó đồn là mai sau khu kinh tế Nhơn Hội sẽ ở đây nên đang xây dần dân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn nào ở Quy Nhơn chạy ra đây chụp ảnh cưới thì siêu đẹp nhá, tại có khác gì Phan Thiết đâu, dạo này mình ham hố lấy chồng hay sao đi đâu cũng tấm tắc những chỗ đẹp để chụp ảnh cưới mặc dù biết chả bao h mình vào đây để chụp được, huhu, thảm thiết
    [​IMG]
    Cách tp khoảng 7km là tháp Bánh ít, thực ra đi Mỹ Sơn avf Campuchia rồi thì đến tháp này chả cảm thấy gì nữa, thấy nó hơi quen thuộc và nhàm
    [​IMG]
    còn một địa điểm nữa là Hầm Hô, cách Quy nhơn khoảng 40km, đi xe máy tốt. Nghe nói ở đó cũng khá đẹp nhưng lần này tớ ko đi được, tiếc thôi rồi, huhu.
    Ở Quy Nhơn thì có thể hỏi thuê xe máy ở nhà nghỉ cũng đc, giá khoảng 80k/ngày. Dân mình ở Quy Nhơn có vẻ ko quen với du lịch cho lắm nên chỉ cần mặc hot cái là chết liền kaka.
    Đặc điểm là ở đây đi taxi rẻ hơn đi xe ôm nếu bạn đi từ 2ng trở lên nhé. Mà buổi tối thì cafe cafao cũng không thấy có nhiều lắm nhưng có món dừa rất ngon, ngọt lắm. Dừa Bình định vốn nổi tiếng mà nhỉ
    Một số khách sạn mà theo tớ là vừa túi tiền với dân du lịch là
    Khách sạn Công đoàn
    686 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định
    Tel: 056. 3823946 Fax: 056. 3821787
    Nhà khách Thành uỷ
    28 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, Bình Định
    Tel: 056. 3823721
    Khách sạn Thanh Bình
    6 Lý Thường Kiệt, Quy Nhơn, Bình Định
    Tel: 056. 3822335, 3822041 Fax: 056. 3827569
    Giá phòng mấy cái này cũng same same như nhau, trước khi đi tớ gọi điện thử một loạt mà,ks Thắng lợi tớ ở cách bến xe khoảng 50K đi taxi

    nhưng nếu bạn nào có ý định đi Mai Linh vào Nam hoặc đâu đó thì có xe chung truyển nhé, chỉ cần gọi là nó đến đón à chứ tớ đã mất 50K đến đó rồi mới bật ngửa ra
    Mai Linh ở Quảng Ngãi: 0553833888, Phú Yên: 0573836888, Bình Định: 0563546988
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 20/02/2009
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc chức năng Vote của forum bị lỗi. Cám ơn bài viết của bạn vì thông tin ngắn gọn nhưng rất đầy đủ và hữu ích.
    Vote cho bài của bạn 5*
  4. dieubongvang

    dieubongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ui trời sao mà vote mãi chả được.
    Bạn ơi tiếp tục post bài chi tiết nhé. Tớ đang rất có cảm hứng đi Bình Định Phú Yên vào dịp 30/4. Đang có kế hoạch đặt vé.
    Waiting...
  5. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Sáng hôm sau bọn tớ bắt đầu đi Đại Lãnh. Bọn tớ thuê xe máy đi nên không có j khó khăn cả. Còn bạn nào đi xe đò thì cũng ok. Để đi đến Đại Lãnh thì xe đến đỉnh Đèo Cả chỗ nào có cái biển di tích Vũng Rô thì các bạn nhảy xuống và bắt xe ôm từ đó vào Đại Lãnh (khoảng tầm 7km j đó). Hai hãng Thuận Thảo và Mai Linh thì tốt nhưng lại ko bán vé từ Quy Nhơn đi đến Đèo Cả thôi nên chắc sẽ phải bắt xe ở ngoài. Các tuyến xe Bắc Nam thì rất nhiều, các bạn cứ ra đường quốc lộ gần bến xe vẫy xe là được, hoặc đối diện bến xe có xe anh Tỷ cũng ok
    Đây là lịch trình của Thuận Thảo
    http://www.thuanthaopy.com/?show=schedule
    và phòng vé của nó
    http://www.thuanthaopy.com/?show=home&type=phongve
    CÒn đây là Mai Linh
    http://www.mailinh.vn/Web/ContentDetails.aspx?distid=1301O=vi-VN
    xe A Ty? 056.3746200
    Xe ôm tư? Ngaf ba Vufng Rô ?" trạm nha? chú Mươ?i : 30.000đ
    Từ Quy Nhơn đến Đại lãnh khoảng 150km ( ặc ặc thế mà tớ phóng xe máy chém gió mới kinh chứ). Tuy nhiên đi xe máy thì thích chỗ nào là dừng chỗ đó được, ví như nhưu trên đèo Quán Cau dừng lại nhìn đầm Ô loan từ trên cao phê như tê tê phết. Trên đường đi tớ thấy cái cầu như này từ xa
    [​IMG]
    thấy cầu làm bằng gỗ quay xe lại mua vé đi qua rồi lại quay lại =)) cho biết mùi đi cầu gỗ như thế nào, Ônng soát vé thấy bọn tớ quay đi quay lại rồi cười khanh khách mắt trố ra nhìn, chắc đang nghĩ bọn này là bọn nào mà rảnh ghê rợn vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi trên cái cầu này tớ run như cầy sấy, tại không biết bơi >.< (nhục một phút vì dân phượt mà quẳng xuống nc là chìm nghỉm). Mà công nhận dân mình hay thật, chỉ từ những tấm ván gỗ mà làm thành đc cây cầu như vậy. Của đáng tội tớ hay có tật đi đâu hay tưởng tượng chuyện xấu xa sảy ra ví dụ đi máy bay tớ hay nghĩ nhỡ h nó rớt cái bạch xuống đất thì sao nhỉ, nên đi trêncầu đó tớ trộm nghĩ h thanh gỗ nào đó mủn, gẫy, xe tớ lọt xuống cái sông này thì sao nhỉ, bó chiếu tớ luôn
    Của đáng tội hôm đó tớ đi trời âm u mưa gió, nên đến Đại Lãnh là rét run. KHi rẽ vào từ Đèo Cả các bạn đi thẳng đến chỗ nào có một khúc ngã ba thì rẽ xuống đường phía dưới để đi thẳng đến Đại Lãnh. Đường vào Đại Lãnh đẹp như mơ, rộng rãi, nhiều cây xanh, một bên là rừng, một bên là biển. Đi miết đến một ngã 3 thì rẽ xuống xuống đg ở dưới đừng đi thẳng lên trên là lại quay về....Tuy Hòa nha.
    Ngủ ở trên hải đăng cũng được, giá là 80K một người, cái giường nó cũng bé xíu xíu và chỉ có cái đệm mỏng nhưng như thế là đc rồi. Hoặc cũng có thể ngủ ở nhà chú Mười Thái. Hôm đó tớ đến trời tối mịt, mưa tầm tã nên tớ quyết định ngủ nhà Chú Mười Thái, sáng hôm sau mới lên hải đăng vì đằng nào cũng chả có mặt trời mà ngắm. Tiếc hùi hụi nhưng để lần sau tớ sẽ phục thù. Lần này coi như đi tiền trạm và để đến để cảm nhận thôi.
    Trước khi lên, các bạn nên gọi điện trước cho chú Mười và người trên hải đăng. Cũng nên đặt ăn ở dưới nhà chú 10 trước nếu ngủ ở hải đăng, hôm tớ lên hỏi chị tạp vụ trên đó số để đặt ăn trên đó thf chị có vẻ ngại chú 10 bảo cứ ăn dưới đó rồi lên chơi cũng đc. Xung quanh khu đó không có lấy một bóng nhà, chú 10 quản hết khu đó nên muốn mua j các bạn phải chạy đi ít nhất là 8km. Nên chuẩn bị trước đồ ăn, thức uống vật dụng cần thiết nhé.
    Đt của chú 10 đây 01694067610 hoặc 0576288322
    Đt anh Trắng trạm trưởng: 0947475989
    Anh Ảnh: 0905327219
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 22/02/2009
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 22/02/2009
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Các bạn nhớ khi hỏi thăm vào hải đăng đừng có hỏi HĐ Đại Lãnh mà fair hỏi thăm HĐ Mũi điện nhé, hôm tớ hỏi thăm HĐ ĐL ai cũng ngơ ngơ ngác ngác như tớ mới trên trời xuống hỏi vậy, chẳng a biết huhu.
    Tối hôm đó bọn tớ đến ướt lướt thướt, may là đặt ăn trước nhà chú 10 rồi, tớ đặt khoảng 50K một người (như thế chắc cũng vừa các bạn nhỉ).Mà sau khi đọc qua các thông tin trên box, tớ thấy hình như nhóm nào đến chú cũng đãi thực đơn như nhau =)) gồm có cá kho, mực ống hấp, tôm xào đổ, canh khổ qua sườn, rau cải luộc. Thôi cũng thông cảm, ở nơi xa xôi hẻo lánh như vậy là được rồi, ăn ngon ra phết, đói thì các j cũng ngon tuốt.
    Cổng nhà chú đấy
    [​IMG]
    nhà chú, thực ra là cái lán chứ không phải cái nhà
    [​IMG]
    Ngủ ở đây để cảm nhận cái thiếu thốn, nghèo khó của người dân miền trung nam bộ như thế nào. Tối nhà chú chỉ để máy nổ đến khoảng 9h là tắt ngóm đi ngủ hết, trần đời chưa hôm nào tớ ngủ sớm như vậy
    Sáng hôm sau tuy trời mưa nhưng tớ vẫn quyết tâm lên hải đăng, đến rồi chả nhẽ quay về hừ hừ
    Có hai đường để lên trên đó, một là vòng theo cái đường ở Bãi Môn lên, hai là đường đi lên từ nhà chú 10. Hôm tớ đi lên theo đường nhà, xuống theo đường bãi cho biết cả hai chứ, tội gì.Đường lên đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    từ trên nhìn xuống Bãi Môn đây
    [​IMG]
    cái đường ở trên Bãi Môn là đường ven biển, đi đường này là đâm thẳng ra Tuy Hòa luôn, thực ra lúcđi đg đèo cả và về bằng đường này cho biết cả hai (đối với các bạn đi xe máy từ hướng Bắc vào)
    Cuối cùng tớ cũng lên đc hải đăng sau khi thở hổn thở hển
    [[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu bạn nào ngủ ở HĐ thì sáng hôm sau dậy từ 4h30 bẩu các anh trên đó mở cửa cho mà hóng bình minh, thú vị và sung sướng lắm (tớ chắc chắn như vậy) mà ở cùng ng yêu nữa càng tốt. Thực hiện đc 1 trong 100 điều phải làm trước khi chết đó là ngắm bình mình ít nhất 1 lần ka ka
    Trờia âm u nên nhìn ko đẹp chứ trời nắng tớ đảm bảo rất hot. Mượn tạm hai cái ảnh trời nắng đẹp của bạn nào đó nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/02/2009
  7. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    đẹp wá!!!! vote cho bạn 5*
    Thnx for ur post!!!
  8. gingerwine

    gingerwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Kéo cái topic này lên trong lúc chờ bạn chủ topic kể tiếp.
  9. trungvlong

    trungvlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Chủ topic!
    Bài post ảnh rất xúc tích nhưng đầy đủ chi tiết!
    Kể tiếp đi!!!!!!!!!!!!
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Trên đường đi xuống theo đường Bãi Môn có mấy tảng đá rất chi là đẹp, cây mọc theo đá do gió nó cũng có dạng theo tảng đá luôn nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi Môn cát mịn, biển cũng thoai thoải, nước cũng khá trong, vắng lặng, ko ng qua lại....nói tóm lại là tớ mún quẩng cáo tắm....nude ở đó khá hợp nha
    [​IMG]
    Mà bên cạnh đó lại có một con suối nc ngọt, tắm xong có nước tráng luôn, sướng thế còn giề. Suối này sạch và trong dã man luôn
    [​IMG]
    Vậy là xong Đại Lãnh. Thực ra lần này vẫn còn một điều tớ ko hài lòng cho lắm. Chuyện nó cũng hơi tế nhị một chút.
    Thứ nhất là bọn tớ ko ngủ ở HĐ, chỉ lên đó nhìn ngó chụp chẹc vài phát tự sướng. Dĩ nhiên tớ là ng biết điều, cũng định bụng sẽ vào đưa cho các chú mấy chục coi như tiền trà thuốc. Nhưng tớ chưa kịp vào đưa, mới ỏn ẻn vào hỏi han, tâm sự tính hỏi chuyện thì tớ bị chị nấu ăn ở đó chặn lại bẩu là "các em lên đây thì cho chị xin tiền lệ phí". Tớ hơi cau mày một chút hỏi thế bao nhiêu hả chị, chỉ bảo tùy tâm. Tớ thì tớ ko thèm tiếc mấy đồng bạc đâu, vì tớ cũng định đưa từ trước nhưng cứ thương mại hóa và trắng trợn gợi ý thế tớ dik thích nên tớ đưa theo đầu ng nhóm tớ, mỗi ng 20K(có ít ko nhỉ?).
    Thứ 2: Lúc tính tiền ở nhà chú Mười. Sau khi tính tiền ăn, ngủ, ăn sáng, cafe anh chị tính thêm tiền gửi xe (mặc dù tối tớ ngủ ở đó) và tiền dẫn đường chứ, ặc ặc. Ông con chú 10 dẫn tớ đúng 10 mét rồi chỉ cứ theo thế này mà lên HĐ, bọn tớ mò mẫm lên. Thực ra thì tớ ko chi li nhưng tớ chỉ thấy một điều đó là ở đó đã là dân kinh doanh mất rồi. Đành rằng là mình cũng nhờ vả người ta nhưng cái j cũng phải vừa vừa phai phải thôi. Tiền mình ko tiếc nhưng tớ vẫn thấy sường sượng sao đó.
    ĐÓ là điều còn thoáng đọng lại ko vui trong tớ nhất lần đấy chứ còn lại là đều vui vẻ và thú vị cả. Nói chung lần sau các bạn đi nên gọi điện đặt ăn cụ thể trước, chẳng hạn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền mỗi người, Đến đó rồi hỏi cụ thể tiền nong như thế nào cho nó thoải mái.
    Tớ quất Ghềnh Đá Dĩa ngay trong buổi sáng hôm đó luôn, vì nó cùng đường về mà
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 23/02/2009

Chia sẻ trang này