1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ho_olala, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ho_olala

    ho_olala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

    Trước đây em hận a, có lúc e còn cầu mong a bị xe cán k chết mà chỉ què chân què tay để a phải mang thương tích cả đời. E đã từng yêu a nhiều đến thế. Gần 3 năm bên nhau, e đã cười đã khóc vì a. Thế mà 1 ngày a bảo mình k hợp, k thể cưới nhau, phải chia tay nhau để còn có cơ hội khác. Hơn 1 tháng trời e khóc ròng, với rất nhiều cảm xúc. Lúc thì e thấy thật thanh thản khi tự tha thứ cho a, lúc thì e thấy hận thù sục sôi trong lòng, nó cao trào đến mức e tưởng tượng rằng có ngừoi hỏi e về a, em sẽ bảo "a chết rồi". Nhưng tất cả cũng chỉ là những cảm xúc trong lòng e, e đã k làm bất kỳ điều gì tổn hại đến a. Thực tế là e đã tha thứ cho a. Từ ngày chia tay ko 1 lần gặp lại, chưa 1 lần thăm hỏi, dù e rất đau đớn nhưng e ko níu kéo. Tình yêu k phải là thứ để có thể xin-cho. Sau nửa năm chia tay thì a hạnh phúc bên người yêu mới.

    Gần 1 năm nay e dành tình cảm cho 1 người mới. Nhưng lúc này thì e căm hận hắn, vì nhận ra rõ ràng thời gian qua hắn chỉ lợi dụng tình cảm của e, làm tổn thương e thật nhiều. E chợt nghĩ hình như hắn k có tính Người. Hắn k quan tâm đến những tổn thuơng nguời khác phải gánh chịu.

    E cảm thấy quá mệt mỏi. Trưa nay khi nhắm mắt nghe nhạc qua headphone, e đã khóc. Mắt nhắm nghiền mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra. Chợt nhiên e nhớ a đến thế, nhớ những lúc bên nhau, nhớ những lúc e buồn, e có thể gục đầu vào vai a và im lặng. Hoặc e muốn nói thì a sẽ nghe e nói. Còn hắn thì k. Khi e buồn, hoặc e định nói gì, là hắn bỏ đi như k quen e.

    Hắn k bao giờ thừa nhận mối quan hệ với những người quen của hắn và e. Trước mặt bọn họ, hắn xã giao với e như ko thể xã giao hơn được nữa, hắn nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi ngiười, trừ em, hắn đèo bất kỳ cô gái nào, còn thấy e là hắn tránh. Hắn thân thiện với các cô gái khác một cách hoàn toàn tự do trước mặt e. A chưa từng làm thế khi yêu e. Ít nhất thì a đã từng chân thành với e, k giấu giếm e về các mối quan hệ của a, giúp đỡ quan tâm e khi e cần, và k giấu mọi người về mối quan hệ của chúng ta.

    Hắn k bao giờ quan tâm đến cảm xúc của e, mà chỉ hoàn toàn là cảm xúc của hắn. Hắn hẹn làm cái nọ, cái kia cho e, nhưng hắn k làm và coi đó như là việc hiển nhiên, bt, ko 1 lời xin lỗi. A k vậy. A đã nói là làm, k làm được a sẽ tìm cách bù đắp chứ k chỉ là lời xin lỗi suông.

    Lúc e ốm, mệt, hắn chuồn lẹ, coi như k quen e. A chưa từng thế. E ốm a đến nấu cháo cho e ăn, làm cái việc mà a nói rằng 8 năm rồi a chưa làm. Và a rất quan tâm đến sức khoẻ của e, bắt e làm thế nọ, thế kia, uống cái nọ, cái kia để tăng cường sức khoẻ, phòng chống bệnh tật.

    Khi bên e hắn luôn nói những câu khiến e rất đau lòng. "A chỉ yêu e chứ k lấy e, a k lấy vợ già, a xác định vợ a phải kém anh 6-7 tuổi", "E già rồi, lấy chồng đi". E đã nỗ lực rất nhiều để chấm dứt mối qh, e đã nói thẳng, đã chia tay, nhưng rồi k lâu sau hắn quay lại. Vì e quá nặg tình, e lại tha thứ.

    Nhưg hôm nay trước mặt những người quen, hắn lại 1 lần nữa k coi e ra gì, cứ như thể hắn đang muốn chứng tỏ với mọi người rằng e đang chạy theo hắn, còn hắn đang phải tìm mọi cách để thoát khỏi e. E sợ lắm rồi A ạ. Sao hắn làm thế với E. Thậm chí cách đây 2 ngày E đã lại 1 lần nữa tha thứ cho hắn. Vậy sao hắn luôn muốn làm nhục E trước đám đông. Quả thật trong mắt mọi nguời thì E đang chạy theo hắn, làm hắn mệt mỏi, sợ hãi.

    E sợ lắm a ơi, sao giờ e sợ hắn thế, và e ghê tởm hắn nữa, như đã từng ghê tởm a khi a thốt lên những lý do để bỏ e. Cùng là người với người sao hắn lại cư xử với e như vậy hả a. Sao hắn có thể lợi dụng tình cảm của e và làm tổn thương e đến vậy.
    ngày hôm nay sao mà e nhớ a đến thế. Nhó cái cảm giác bình yên khi ngồi bên a, gục đầu vào vai a, a ôm e và nghe e nói. Trêu chọc cho e vui. Và nhớ đến thế mỗi lúc a nói "em à".

    Tình yêu của e khốn nạn quá phải k a? Tưởng rằng biết 1 a thôi, bị a làm tổn thương thôi đã là quá đủ đối với đời 1 người con gái, ai dè hắn còn khốn nạn hơn a gấp vạn lần. Vì hắn lợi dụng tình cảm của e, chứ k yêu e và chân thành như a khi chúng ta đang yêu nhau.
    Sao tự nhiên e thấy thương thân e thê, giống như là con rối cho người đời giật dây.
    Buồn quá đi cuộc sống ơi.
  2. daicuty

    daicuty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình buồn...mà thấy bạn buồn hơn....con gái khổ thế đó....thiểu số đàn ông làm con gái mất lòng tin ở đàn ông...híc...giờ anh mới hiều tại sao em lại như vậy...a sẽ yêu em nhiều hơn...
  3. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì bạn đen đủi thôi. Chia buồn nhá.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không có luật nào ghi rằng một con ng phải tốt với ng khác. Nên bạn bị ng khác đối xử xấu cũng...bình thường.
    Bạn biết thương thân thì cũng tự biết phải làm gì rồi đấy.
    Cuộc sống không có lỗi, nhưng bạn có lỗi khi bạn để cho ng khác làm tổn thương bạn.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc tiêu đề và ngay câu đầu mình đã ko đọc tiếp...vì sao à...vì nó là "nhân quả"...chia tay nhau rồi cần j` phải nghĩ lợi nghĩ hại về ng khác nữa...lỗi là do mình đã mù quáng...đó cũng chính là lỗi lầm lớn nhất trong tình yêu...Việc cầu nguyện cho ai đó xảy ra chuyện chẳng lành thì tâm hồn ko trong sáng...có lẽ h bạn đang buồn và cần những lời an ủi nhưng có lẽ bạn hãy bỏ 1 chút time nhỏ nhoi để thư giãn đầu óc...chúc bạn vui...
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta đang yếu đuối, ng ta thường làm những điều mà bình thường k bao giờ ng ta làm (rút kinh nghiệm từ bản thân).
    Bạn thừa hiểu nên làm gì rồi. Chỉ chưa đủ quyết tâm thôi.
    Cố lên, tống thằng đó ra khỏi đầu. Nó cũng k phải là quá mức khốn nạn, vì nó cũng nói thẳng với bạn rồi, k giấu giếm, tại bạn cho nó quá nhiều cơ hội để đối xử tệ với mình đó thôi.
    Quên đc cha đó, thì mới có cơ hội mà gặp một anh khác chứ. Nhiều ng cũng khuyên mình như thế trong giai đoạn này.
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp em, sao ko sút cho nó hỏng hẳn đi em. Em đã bỏ lỡ cơ hội làm việc thiện cho các cô gái khác.
  8. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Thế nên sao có những người cuộc sống của họ dễ dàng thế , mọi thứ cứ bình yên thanh thản , sóng gió có nhưng chỉ đủ để thay đổi không khí cuộc đời . Họ làm gì cũng dễ dàng , yêu cũng đơn giản , có thể tình yêu của họ kô kịch tính , nhưng đầy yên ổn , họ lập gia đình , sống viên mãn và hạnh phúc .
    Ngược lại thì số phận một số người lại rất lận đận , năm lần bẩy lượt lênh đênh . Không biết cuộc đời mình sẽ trôi theo hướng nào nữa khi mà bên nào cũng muốn xô đấy . Mà nếu mình sống đc mà chả bận tâm đến ai thì đã hạnh phúc , đằng này , có quá nhiều cái phức tạp để nghĩ .
    Chia buồn với chị , chị thật không may . Nhưng nhiều khi cuộc sống họa vô đơn chí , đã gặp phải chuyện không may rồi là cứ u ám mãi , vừa mới ngóc dậy , có chút hi vọng lại bị đánh gục một lần nữa , lần sau đau hơn lần trước , lần sau gục lâu hơn lần trước , lần sau bắt đầu chai lì hơn lần trước ... và cứ thế , có khi đánh mất mình lúc nào không hay .
    Bây h , bình tĩnh và quên hẳn cái th hiện tại của chị đi , em đọc mà thấy thương chị quá , nếu đã như thế rồi chị tha thứ làm gì vậy , tha thứ để lần sau nó vẫn như thế nữa , vẫn làm chị bị tổn thương và đau lòng . Chị ơi , 2 người liền liên tiếp khiến chị đau như thế , chị giành time cho bản thân đi chị ạ , cố gắng lên , tĩnh 1 thời gian , để nguôi bớt những nỗi đau đã . Cứ gồng mình lên mà chống chọi , mệt mỏi lắm .
    Càng ngày càng thấy hoang mang kinh khủng vì đàn ông bh :(
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vâng bọn kon trai khốn nạn lắm các bác nữ đừng tin đừng yêu nữa...kòn kon gái luôn cho rằng mình đúng và nghĩ rằnh tình yêu vượt qua càng nhiều sóng gió thì càng bền vững nhưg rồi cái kq cũng chỉ là chúng ta ko hợp nhau chia tay anh nhé...mấy thg` bạn thân với em cũng bị đá nên với bọn nó bây h đàn bà chỉ là để trả thù chỉ là cưa cẩm xxx lăng quăng đc 1-2 tuần giỏi lắm thì 1 tháng là lại cho bay lên trời...đấy nhân quả đấy...kon gái đc quyền đá kon trai thì kon trai đc quyền đểu nhưng rồi cái j` cũng có nguyên nhân và hậu quả của nó cả...em rất kho chịu khi đọc đc ai đó viết rằng bọn kon trai như này như nọ và em cũng ghek cái kiểu viêt kon gái như thế như kia...
  10. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với chị:( nói túm lại là ko tin được bố con thằng nào cả .
    nó khốn nạn với chị roài sẽ có đứa khác khốn nạn với nó thoai chị à
    chị hạy cứ nghĩ rằng chị còn may mắn chán khi chị đã tỉnh và đã nhìn ra được cái sấu sa của con người hắn ,khi chị và hắn chưa đi wua xa ..........
    cố lên chị còn nhiều người yêu chị lắm

Chia sẻ trang này