1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người đến sau còn khốn nạn hơn người đến trước, đời mình sao mà khốn nạn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ho_olala, 20/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình thường không tin vào số phận!
    Nhưng sau khi biết 1 số điều,sau khi chứng kiến nhiều trường hợp,thì mình thấy mỗi người đếu có số cả.Có những người sống rất ích kỷ,chỉ biết mình,chả nghĩ ngợi j thì vẫn được yêu và sống sung suớng,được yêu chiều hết mực.Nhưng có những người quá nhạy cảm,qá suy nghĩ,quá hết lòng thì lại bị phụ bạc,bị ruồng rẫy,bị phản bội.
    Âu,nó cũng là cái số.
    và,mình lại tin vào duyên số về sau rồi,không chỉ là khi quen nhau mới có duyên số,mà sau này cũng thế nữa.
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đọc bài tôi chưa mà phán 1 câu nghiệt ngã thế...lần sau có mò topic nào thì đọc cho kĩ kĩ 1 tý nhé...rất ghek cái kiểu hóng hớt 1 tý rùi tùm lu tùm loa lên...Tôi nói thật nhé hỏi mấy bạn gái bây h thick iu thg` khờ khờ nhưng mà tốt hay thick thg` hơi đểu đểu tý bọn nó đều trả lời rằng đi với thg` khờ khờ chán muốn chết...Nói tóm lại lỗi với lầm thì ai mà chẳng có...ng sai có sửa hay ko mới là vấn đề khác...
  3. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cái suy nghĩ mà mình thấy k đồng tình: là bác này từng mong người yêu gặp tai nạn các kiểu, đã đành bị phụ thì giận mà vẫn thương, nhưng nghĩ như thế, là có vấn đề.
    Thêm nữa, mọi việc đều do hai thằng này đểu thì k đúng, nó đểu đến đâu là do mình cho phép nó đểu đến đó, trong cái khốn nạn của nó có cái sai của mình, nhưng bản thân biết vậy, cứ để nó như vậy, rồi đổ lỗi hoàn toàn cho số phận thì chẳng số nào cứu đc.
    Túm lại e thấy oán hận nhiều hơn yêu.
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chính vì quá nhạy cảm, quá tôn thờ vào ty nên mới " gặt" đc nhiều đau khổ. Còn những ng` tính toán thì ng` ta fải đc ng` kia chiều chuộng hết mực chứ( vì có tính toàn thì fải có kq mới fải tính toán)!!! Mình thì là trường hợp thứ 1! Nhạy cảm quá chỉ khiến cho chính mình khổ chứ ko ai khác. Nhưng con ng sinh ra mỗi ng 1 tính, làm sao đổi đc cái tính ấy? Nhất là khi yêu, càng ko kiềm chế nổi!!!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một tính cách,một quan điểm.Mình ko thể nghĩ vì người ta ích kỉ người ta suớng mà mình cũng được quyền như thế được.
    Những trường hợp ích kỉ,có vụ lợi,có tính toán thì sứong được chiều đấy,nhưng hình như bản thân người ta chưa có được cái HẠNH PHÚC từ một tình yêu chân thật.Điều này không đánh đổi được.
    Con gái hay nhạy cảm,hay suy nghĩ là điều hiển nhiên và cần như thế.Mình cứ sống sao cho đúng là mình,sẽ ko cảm thấy nặng nề,ko thấy ân hận.
    Nhất là khi yêu,không ai có thể chỉ dẫn hay cấm tại sao lại yêu mù quáng,yêu điên dại.Chẳng qua nó là vấn đề thuộc về trái tim,thuộc về cảm xúc,có nói nữa,nói mãi cũng vẫn vậy.Những j thuộc về trái tim,thì nên để trái tim giải quyết
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì,Nói được thì dễ lắm.Biết xấu,biết vớ vẩn mà vẫn yêu đấy.NÓ là tình cảm mà,sao lại hỏi là PHẢI YÊU đuợc nhỉ.
    Cứ yêu đi sẽ hiểu tại sao nhé!
  7. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú dek hiểu những gì anh viết, hoặc là chú dek đủ trình để hiểu những gì anh viết.
    Cái gì cũng phải nhin` từ 2 phía, vì anh thấy các chú vào topic này chỉ có tơi bời vùi dập em gái kia là ngu, là đek biết yêu mà không thấy chửi thèng cha kia là đểu cáng và nhẹ nhàng hơn với em gái kia.
    Yêu vào rồi mà còn tỉnh tảo yêu nồng cháy với dại khờ thì la` iu quái gì.
    Thế nhá, kiến thức như trẻ con, chưa đàm đạo được.
  8. nguyen_andy

    nguyen_andy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là của bạn do bạn quyết định. Vì vậy hãy mạnh dạn lên mà vũng bước. Đời còn nhiều thứ để làm mà. Cuộc sông vốn bản thân nó không có lỗi. Lỗi là do quyết định của bạn. vì vậy hãy tụ hỏi mình làm gì để hạnh phúc hơn? và tự tìm ra câu trả lưòi cho chính câu hỏi của mình
  9. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng chủ topic là một người dễ dàng, cả tin và buông thả, nếu bạn nói là các bạn yêu nhau thì cậu người yêu thứ hai không thể có những hành động với bạn trước mặt mọi người như vậy, bạn có nói rồi bạn lại tha thứ, tha thứ cái gì và cậu ta xin bạn tha thứ như thế nào????
    Có lẽ nói về trường hợp của bạn một cách sòng phẳng rằng:
    "Bạn và cậu kia không yêu nhau gì cả, cậu kia lợi dụng sự dễ dãi của bạn để thoả mãn ********, còn bạn ngộ nhận đó là yêu, thực ra bạn chỉ là một nô lệ ******** của cậu người yêu đó mà thôi".
    Thật đáng thương cho bạn.
    Được baron282 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 23/02/2009

Chia sẻ trang này