1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có chú nào cần ca khúc hardrock Việt không?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi longnguyen64, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    hà hà, anh nói một cách tử tế với mày nhé:
    + "nói phải củ cải cũng nghe": mày cứ xem ở đây mấy chục mạng người có ai nghe mày nói mà thấy lọt tai họ không mà mày cứ tiếp tục gào lên kiểu đó? Chả lẽ mỗi mày là thông minh, tĩnh tâm, hiểu biết... còn tất cả (hoặc gần như vậy) mọi người kia là thấp kém à? Hừ, đến con giun con kiến còn biết lý lẽ của số đông chứ không nói gì con người. Hay mày là một giống khác chứ không phải con người?
    Nhân đây anh rút kinh nghiệm cho mày, nếu mày cao sang thánh thiện thì khi chui vào cái nơi bụi bặm này, mày cũng phải có màn chào hỏi cho có đầu có đuôi để bọn tao biết tài của mày chứ bụp một phát như thế này thì bị tế ****** lên như vậy còn là nhẹ đấy. Đáng tiếc cho mày bây giờ quá bước quá chén rồi, dek có cách nào rút chân ra êm thấm được đâu .
    Anh trả lời tiếp ý của mày thế này nhé:
    + Đúng ra là chỉ có mày loạn tâm chứ không ai khác bị vậy đâu. Sao mày không nghĩ lại xem? Hay là cái loài khác người như mày không biết nghĩ?
    + Nói thẳng ra là, anh cũng như đa số các bạn kia, DEK cần mày đưa cái de-mo ghẻ của mày lên đâu. Nhưng vì mày "pr" tài năng của mày quá nên các bạn kia tò mò vậy thôi. Tốt nhất là mày chỉ cần vào đây cho các bạn khạc nhổ ỉa đái vào mặt thôi chứ đến giờ này không ai còn muốn nghe hiểu cáci gì của mày nữa.
    + "Ngu": anh chắc là mày không hiểu từ này có nghĩa thế nào đâu. Không hiểu thì đừng vội dùng nhiều quá thế. Hãy học lại "lý lẽ của số đông trong các loài động vật và loài người" đi đã nhé.
    + Anh cũng như các bạn kia, không cần phải "hy vọng hiểu gì về nhạc" như mày nói đâu. Vậy từ 10 năm nay, trước khi mày lên đây, chả nhẽ toàn thằng không hiểu về nhạc lên đây đái ỉa à? Anh thành thật mà giải thích lại cho mày là "trong loài người bọn anh ai cũng hiểu về nhạc của loài người và của nhiều loài xung quanh". Có lẽ cái giống loài của mày mới lạ quá chăng? Nếu mày thấy cần bọn anh hiểu nhạc của mày thì mày phải làm gì? Mày phải nịnh nọt bọn anh chứ nhể? Mà thôi, bọn anh nghe nhạc của loài người đang thừa mứa ra đây rồi, chưa có ý định nghe thêm loại nhạc khác đâu.
    p/s: Dịp này anh đang rỗi, nếu muốn, anh sẽ đại diện ae loài người ở đây để tiếp đón mày nhé, ok.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Trong lịch sử mấy triệu năm tiến hóa của loài người ko bít có ai hâm hấp dở người như longnguyen ko các bác nhở?
  3. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Toàn những ông bị bệnh...tự kỉ ám thị, chửi bới làm gì cho mệt. Đọc xong mấy trang mà buồn cười éo chịu được. Ông chủ tóp thì đòi bán nhạc bằng được mà éo cho xem hàng. Chả có băng nhạc dốc nào ở vn mua chịu mua nhạc đâu, cho không cũng chẳng thằng điên nào lấy nói gì đến bán chác."Ca khúc hardrock việt" ôi trời...nên viết nhạc không lời đi nếu ko phải là người Mỹ nói tiếng Anh như thế may ra đỡ bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ và may ra còn có người đồng cảm và ngộ nhận nó là 1 tác phẩm nghệ thuật khi phán xét...buồn cười wa cơ
  4. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    thôi,mấy ông ác quá đi,họ là thành viên mới,bao giờ mới vào chẳng có chút ngây ngô,có khi lại có cả triệu chứng afo là bình thường ,em nhớ lại hồi mới vào box rốc cũng bị chửi inh ỏi cả lên.Thấy chưa,con gái mà mấy ông còn không tha hề hề,thôi tha cho họ một nước kẻo cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. ,đi đi,mấy anh đi qua topic khác chơi,hơi đâu la cà ở đây mà chửi với rủa .Zui zẻ là chính mà ,ún cho bớt nóng
  5. longnguyen64

    longnguyen64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khà khà
    Càng ngày càng thấy bọn trẻ con ngu xuẩn kém kiến thức đến nỗi có thằng lại viện dẫn số đông để lấy làm tiêu chuẩn đúng sai trong nghệ thuật. Trong cuộc sống nói chung và đặc biệt là trong nghệ thuật thường là số đông bị dẫn dắt bởi 1 số ít. Cho nên cái thằng viện dẫn số đông là đúng quả thực là một thằng quá thấp kém cả về trí tuệ lẫn tâm hồn.
    Khà khà
  6. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    khè khè
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Bác nói rất chí lý, đặc biệt là trong trường hợp của bác: số đông những thằng ngu được dẫn dắt bởi 1 số ít những thằng ngu nhất
  8. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, anh giải quyết vấn đề này với mày:
    - Mày nhắc đến nghệ thuật - nhưng từ đầu đến giờ mày vào đây đã thể hiện được cái gì về nghệ thuật? Đến cái demo cũng chưa dám đưa lên thì những câu bốc phét trên kia ai ngửi được?
    - Nghệ thuật, hay âm nhạc đều có nhiều trường phái. Đúng sai không phải là vấn đề chính, vì thế anh mong mày đừng hiểu lầm ý anh - anh khẳng định lại là anh không nhấn mạnh vào cái gọi là "tiêu chuẩn đúng sai trong nghệ thuật" như mày nói. Mà xin lỗi mày, mày ngu lắm, đã là "tiêu chuẩn" thì không có "sai" đâu, chỉ "đúng" thôi.
    - Về cái số ít dẫn dắt số đông, anh không phủ nhận nhưng thử nhìn nhận lại xem, riêng trong âm nhạc thôi, cái số ít đó đã phải lao động gian khổ, phát huy tài năng và có cả sự may mắn nhiều đến thế nào để có thành quả (chứ đâu phải nói phét là thành...)? Và để ghi nhận tất cả thành quả của số ít đó thì là số đông hay "số" nào nữa vậy ? Mày cố tình không hiểu vấn đề hay mày vẫn còn suy nghĩ viển vông thế? Lấy thí dụ về ý nghĩa của số đông là mày nữa: mày là số ít phải không? khi mày lên đây gặp số đông (là bọn tao đây, giỏi dốt có cả), mày đã mong bán được nhạc, kết thêm bè bạn phải không? nhưng tài năng của mày quá tệ hại nên mày xem, giờ có ai ủng hộ mày không? suy ra, ở nhiều chỗ khác mày cũng chả khá hơn đâu! đó là lý giải tại sao mày đã từng chơi nhạc rồi mà không tiếp tục sự nghiệp đó được. phải không? /// Còn về cuộc sống, anh ko muốn đôi co với mày vì anh nghĩ mày ko đủ tầm tiếp chuyện anh đâu.
    - Lại nói về sự thấp kém mà mày định nói anh vì cái đó rất thiếu căn cứ. Những gì anh đã thể hiện trên tất cả các diễn đàn qua Internet cũng là quá ít để mọi người nhận xét. Có chăng là mày quá giỏi trong việc đánh giá người khác; hoặc không thì mày quá tầm thường khi thấy 1 vài câu nói của người khác đã dám nhận xét nọ kia. Nếu mày có ý định trêu anh tức lên với mày thì xin lỗi, vậy là chưa đủ nhé.
    ----
    Ngay từ đầu topic mày đã nói là "...thực sự đam mê thì người ta sẽ vượt qua được tất cả những sự nhạo báng, mỉa mai, chêu chọc... và mới có thể thành công được". Nhưng như anh thấy thì đam mê thực sự như mày vậy cũng chưa đủ để vượt qua được phải không? Bằng chứng là mày vẫn vào đây đối đáp mà càng ngày càng tối tăm, đuối nghĩa hơn. Vậy thì dùng từ ngu với mày anh cũng thấy là chưa đủ, là xấu hổ cho cái từ "ngu" (với nghĩa là ngu dốt, ngu si) đó. Nếu giỏi và cao đạo thì mày chứng minh cho mọi người ở đây thấy hình ảnh đó của mày đi?
    Nào, tiếp tục đi.
  9. Idol_Of_Everyone

    Idol_Of_Everyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu đi phân tích lý lẽ với thằng điên anh ơi . Mỗi giây mỗi fút trên thế giới có cả tỷ người sinh ra , thì cũng fải có 1 thằng bị bị não chứ . Anh nói thế ng thường thì hiểu nhưng nó chắc j đã hiểu .
    Tóm lại kệ mẹ nó đi
  10. irontear1

    irontear1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã thấy xả chán chưa nhỉ?
    Nếu chán rồi mà vẫn tiếp tục cố phân tích chửi rủa lăng mạ thế này thì các bác đang phí lời trong khi thủ phạm càng ngày cảng nhởn nhơ,cười đắc chí đấy.Thành thực mong các bác dừng lại.Rock không đáng để nói lên ở trong tình huống này.

Chia sẻ trang này