1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thật khó....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bienxanh85, 21/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật khó....

    Em có chuyện này muốn nhờ các bác phân tích giúp em với!

    Từ trước đến nay em chưa trải qua một mối tình nào, và cũng chưa yêu ai thực sự cả. Không phải em không muốn yêu đâu, muốn lắm chứ nhưng em tự nhận thấy mình chỉ thích là nhiều thôi, chứ không phải là yêu.

    Em cũng không hiểu tình yêu là như nào, có lẽ là cảm thấy không thể thiếu nhau và sẵn sàng làm tất cả vì nguời mình yêu hả các bác?

    Hiện tại bây giờ em cũng đang có quý mến một người(em ko biết có phải là yêu không nữa), hôm qua em có nói với người đó là Em cần có người đó, người đó thật quan trọng trong cuộc sống của em, nhưng không là tất cả với em, em không sẵn sàng làm tất cả vì người ấy...Nếu người ấy chấp nhận được những điều đó thì em sẽ nhận lời yêu...

    Em biết nói nhu vậy có vẻ...hơi ngu, không nên nói như vậy các bác nhỉ? Nhưng đó là quan điểm của em, em muốn người đó biết để quyết định.

    Không ngờ hắn bị tổn thương và cho rằng đó là sự mặc cả và thất vọng vì em!

    Em buồn và giận hắn lắm vì em chỉ nói lên quan điểm của mình thôi mà!

    Cả nhà có thể giúp em phân tích tậm trang của hắn ko? em muốn hiểu cách suy nhgĩ của hắn như nào? Giờ đang giận nhau rồi các bác ạ. Em thấy mệt lắm!
  2. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Thì hắn nghĩ hắn là bến đỗ tạm thời, rồi khi em tìm được người thực sự ưng, em sẽ bỏ hắn mà đi.
  3. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bó tay, em gái sỗ sàng quá
    Được haxd34 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 21/02/2009
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em nói ngu thật. Rút kinh nghiệm rùi đi tán thèn mới đi em
  5. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hắn bảo chấp nhận điều đó bác ạ. Em suy nghĩ nghiêm túc lắm chứ bộ, nếu em nhận lời yêu thì có nghĩa là em sẽ cưới người đấy! Có điều tình yêu đối với em chỉ đến thế mà thôi, không biết có hơn đc ko...
  6. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tính em thế, có lẽ là thật thà quá! Tại vì em không giả tạo đc.
  7. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    85 cầm tinh con Trâu, bướng bỉnh, thích làm bố đời lắm đây
  8. bienxanh85

    bienxanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vâng em biết là em bướng bỉnh còn làm bố đời thì không đâu ạ!
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ặc, bạn hiền bằng tuổi tớ. Bạn nói thế người ta nghe ko sock mới lạ. Nó giống như một hợp đồng yêu mà bạn toàn được lợi ấy.
    Thiếu j cách nói ai lại nói thẳng tọet và khó nghe thế. Tốt hơn bạn nên lựa lời nói để anh kia hiểu là bạn nghiêm túc trong tình yêu, ko muốn giả vờ nói yêu khi trong lòng chưa thực sự yêu, chỉ vì bạn ko muốn làm tổn thương tình cảm của người ấy dành cho bạn, vì thực sự bạn cũng rất mến người ta nên mới nghĩ thế.
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    yêu khó quá thì giải tán đê

Chia sẻ trang này