1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không cười đem đầu em đi chém!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chaiaihanoi2, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaiaihanoi2

    chaiaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không cười đem đầu em đi chém!

    loaken_108:

    - Alô con chim nhỏ của anh đấy ah
    - Không chim bố đây
    - Dạ cháu xin lỗi bác ạ, bác cho cháu hỏi Hà có nhà ko ah
    - Nó ko có nhà thì nó vô gia cư à
    - Dạ vâng thế bác cho cháu hỏi Hà có ở nhà ko ạ
    - Đến cơ quan rồi
    - Dạ bác cho cháu xin số di động của Hà ạ
    - Nó có nhiều số lắm
    - Dạ bác cho cháu xin 1 số thôi ạ
    - số 0
    - Dạ bác cho cháu xin nốt những số còn lại ạ
    - 157793104 còn sắp xếp thế nào thì tuỳ mày Kakakaka^^
    ---------------------------------------------------------------

    Đắt và miến phí.

    Một cô vợ mới sinh con thấy chồng bức bối lâu ngày, bèn nói:
    - Anh cầm ít tiền đi tra trung tâm giải trí xả cho đỡ bức.
    Anh chồng nghe vợ cầm số tiền đi xả. Một lúc thấy chồng về với vẻ mặt hớn hở và đưa trả lại một nửa số tiền vợ hỏi:
    - Sao anh đi về sớm vậy?
    - Anh đi ra đầu ngõ, con mụ chủ quan karaoke cứ kéo lại và nài nỷ, thế là anh ?oxả hơi? cùng cùng cô ta luôn, mất có nửa tiền em à.
    - Thế hả, vợ tức tối nói, con này láo thật.
    Chồng vừa sợ và không hiểu:
    - Sao hả em, vừa tiện và vừa rẻ?
    Vở giận giữ nói:
    - Anh ngu quá, rẻ gì mà rẻ, cái ngày trước, khi nó mới đẻ em có lấy của chồng nói xu nào đâu!
    ----------------------------------------------------------------------

    Hạnh phúc chàng hoàng tử

    Ngày xửa ngày xưa có một chàng Hoàng tử ngỏ lời yêu một Công chúa, Công chúa từ chối thế là Hoàng tử sống hạnh phúc suốt phần đời còn lại.
    ----------------------------------------------------------------------



    Xem thêm ở chữ ký
  2. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    chuyện thứ 2 tạm được
  3. 4nonymous

    4nonymous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    2
    Hic, buồn cười quá. Có nên mang đầu nó đi chém ko nhỉ
  4. dung_nam2003

    dung_nam2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Truyện này gọi là ... buồn cười, cả nhà vỗ tay cổ vũ đồng chí ấy cái!

Chia sẻ trang này