1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lạc lối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần ko bik làm gì là mình lại có cảm giác như mất phương hướng.
    Theo mình nên chọn 1 việc gì đó làm trc tiên, ko cần là công việc, có thể là chơi thể thao cũng đỡ fần nào đó!
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tìm ngay trên đường đi.
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lạc sang hướng đi mới có phải tốt hông nhỉ.
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Anh chấp nhận và bỏ qua những gì thuộc về quá khứ của e. Hãy đưa tay anh nắm, anh sẽ cho em biết thế nào là hạnh phúc thực sự
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là chưa tìm đc đường đi thôi mà
    ko sao đâu
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng tìm được hướng đi mới,chẳng biết có đúng đắn o,có loanh quanh rùi lại lạc vào mê cung nữa o...nhưng cho đến h fút này,đó là con đường mà mình thấy fía trước sáng rõ nhất,hơn hẳn những ngày đã qua,những ngày chẳng bao h mún nhắc lại
    mình nhất định sẽ du học nhật,ở nơi này chẳng còn jì níu giữ cả,chẳng có lí do jì để ở lại
    hi vọng sẽ thoát khỏi mê cung này
    @ xuanbac: cảm ơn anh,nhưng e o muốn dựa dẫm vào ai,mà cũng o muốn ai đó lạc cùng mình cả,1 người đã đủ rồi ^^
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    MỆT MỎI VÔ CÙNG
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối...
    Bế tắc...
    Lý trí nói "không"
    Và lần này... lý trí THUA
  9. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    bi h thì đang đứng ở trung tâm của mê cung
    hết cách rồi,hết đường để ra rồi,đừng hi vọng gì nữa,đừng mơ tìm thấy đường về,ngốc thật,thế mà bấy lâu nay o nhận ra điều này,mải miết đi tìm fí hoài thời gian
    bi h chỉ có thể đâm lao fải theo lao,cứ lao về fía trước,lao đầu vào bất cứ bức tường nào,kiểu gì sau những bức tường chẳng là đừờng ra? chẳng còn cách tìm lối ra nào nhẹ nhàng hơn đâu
    hoặc là bỏ lại tất cả và vĩnh biệt
    mình có thể chọn cách nào chứ? cách nào cũng gây đau đớn và tổn thương?
    nếu lao về fía trước,đau đớn còn kéo dài,còn nặng hơn và liệu có chịu đựng nổi đến khi fá tan bức tường cuối cùng?
    nhưng nếu vĩnh biệt thì sau đó sẽ o còn đau đớn,o còn tổn thương nữa,ít ra sẽ chẳng cảm thấy gì
    1 tuần để nghĩ
  10. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi niềm khi chung tâm trang sẽ như một liều thuốc bổ đây bạn ạ.

Chia sẻ trang này