1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc hành một vòng CHINA

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi muasg1179, 23/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cả buổi để đọc hết cả hành trình của chị ngưỡng mộ luôn.
    Sau khi đọc xong em quyết định luôn là sẽ đi Lệ giang cùng nhóm của e, lúc đầu cứ lo là không đủ tiền. Nhưng thấy khả năng của chị thật tuyệt vời... chị là con gái còn làm được cơ mà. Đúng là có nh tiền thì đi kiểu nh tiền.. có ít vẫn đi đc .. cứ mỳ gói với đi bộ là được hết.
    Thêm 1 tấm gương, thêm quyết tâm.
  2. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Thán phục bạn và hơi ghen tị vì mình cũng muốn đi thế mà chưa được. Góp với bạn vài bức ảnh về Côn Minh. Mình cũng vừa bên đó về nhưng chỉ loanh quanh không đi được nhiều
    [​IMG]
    [​IMG]
    Côn Minh từ trên cao
    [​IMG]
    Một góc phố cổ
    [​IMG]
    Một góc Green Lake park - công viên xây 300- 400 năm trước gồm 4 hồ thông nhau
    [​IMG]
    Góc khác của công viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HTTP://WWW.NHANHOC.NET
    HTTP://WWW.NHANHOCVN.NET
  3. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thật đáng ngưỡng mộ! Mình vẫn ao ước được một mình đi du lịch, nhưng nói thật, giữa bộn bề cuộc sống và những ràng buộc với thế giới xung quanh, không biết khi nào mới có thể thực hiện được!
    Vote cho sự dũng cảm của ấy 5*+ lun
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Blackhill năm ngoái cũng ''độc hành'' từ Cửu Trại Câu, băng qua Con Đường Tơ Lụa đến tận biên giới China-MôngCổ-Nga tại địa danh hồ Kanasi (Kap Nạp Tư); qua điểm cực tây hồ Tắc Lý Mộc (Sailimu) gần biến giới Kazasghtan. Quay về Thanh Tạng chinh phục Nhật Nguyệt Sơn ngắm tượng Công Chúa Văn Thành và lang thang trên biển hồ lớn nhất lục địa Trung Hoa là Hồ Thanh Hải cách Tây Ninh (Xining) 200km. Lại quay về Thành Đô vòng sang miền đất Đông Tạng (Khampa) hòa mình trong không gian văn hóa ''Tình Ca Khang Định'' tức miền gái đẹp. Vòng sang chinh phục lưng núi Gống Ga (Gongga shan) ngắm độ cao 7500 mét từ lưng chừng Hải Lưu Câu (Hailougou) trên nền băng giá ở độ cao 4500m.
    Nhưng mà vẫn bái phục bạn muasg1179 là phái nữ. Cảm phục bạn về khả năng ứng xử trong môi trường đa-văn-hóa, tinh thần cởi mở và khả năng định hướng địa lý tuyệt vời. Qua một chuyến đi mình thấy khả năng Han-yu của bạn nâng cao rất nhanh, điển hình là sự cố mất túi đồ ở bến xe Tây Ninh (Xining).
    Mình cũng ấn tượng khi gặp gỡ gia đình người Tạng và theo mình đây là trải nghiệm quý báu nhất khi đi ''độc hành''. Hiểu cho đúng khi ta đi độc hành hoàn toàn không có nghĩa là ''đơn độc''. Chính vì độc hành làm cho ta cởi mở tấm lòng và kết thân với nhiều người bạn mới. Điều này cá bạn đi theo nhóm khó mà cảm nhận được.
    Mặc dù bạn muasg1179 vẫn chưa chinh phục Tây Tạng, nhưng có lẽ đây là một kinh nghiệm quý giá cho chuyến đi sau . Và biết đâu nếu có duyên thì Blackhill xin cùng bạn khởi động hành trinh Lhasa>EBC bắt đầu từ Xining trong năm nay khi đã sắp xếp được thời gian.
    Chúc bạn có những hành trình thú vị khác, và chúc mừng bản lĩnh phụ nữ Việt Nam.
    khà , khà , khà ...
    Blackhill <Gò Đen> U40

  5. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chao ban blackhil,
    cam on ban da theo doi va doc bai viet cua minh rat ky ... khi ban di doc hanh ban cung se nhu minh thoi...phat trien moi kha nang sinh ton co the co de ton tai... Tay tang la giac mo chua thuc hien duoc cua minh...minh dang am u ve Tay tang...hy vong se co dip di cung ban tren cac chuyen du lich tiep theo . Minh chi co the di duoc vao dip tet am lich thoi vi dip do minh co the nghi lam duoc 1 thang...
  6. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của chị thật là tuyệt vời.
    Em cũng mong có một chuyến đi thế này càng sớm càng tốt. Chắc là phải chuẩn bị tốt nhất về tinh thần nữa. Vì đi China cũng thấy rất lo.
    :D Chị ơi, thế tổng kinh phí của chị chuyến đi này hết khoảng bao nhiêu ạ.
    Em cũng đi một số nơi, nhưng chi phí cần thiết thì ko tốn bằng những chi phí phát sinh ( mua cái này, mua cái kia, nhất là những nơi có những đồ lạ lạ...blah blah...) thì chị làm sao tiết kiệm được với chi phí mua sắm có 2tr ạ( ở page 1 ghi thế ạ) .Chị có dự trù gì hoặc lo lắng phát sinh bất kì nào đó để chuẩn bị không ạ. Dự tính như thế nào để vẫn về được VN an toàn ạ.
    Em cũng muốn chuẩn bị một chuyến đi như thế này. :D
  7. muasg1179

    muasg1179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chao e,
    truoc khi di chi doi tien te duoc 4200Y....de chi xai ben china ban mang theo ben nguoi 500usd de du phong khi can thiet se doi....nhung sau chuyen di chi con trong nguoi khoang 70Y va 500usd...
    chi la con gai nhung lai kh thich mua sam lam...nen chi kh ton them 1 khoang phat sinh nao cho viec mua sam ca...chi mua co 50Y tai con minh cho do luu niem thoi ( do la co gang lam roi...vi di choi ve kh co qua ngai qua....)
    chi phi 2 trieu la mua sam thuc an, keo, banh, singgum...ao manton va khan giay....nhieu thu lam...vi chi kh muon phai di mua sam ben do nen da chuan rat day du nhung thu minh can....co ca 1 list dai...neu e can chi se mail cho e...goi chi dia chi mail nha...
    truoc khi di, chi cung lo ve nhieu thu lam nhung khi qua ben do roi se thay rat don gian va an toan...chi can e xac dinh ro ve dia diem di la duoc roi....
    mong e se co chuyen di thanh cong va vui ve....can thong tin gi them cu lien lac voi chi nha....rat vui khi duoc biet e.
    muasg1179
  8. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thần sầu! Chỉ nói được như vậy! Bạn đã làm được một việc khá khó khăn khi mà con gái một mình ở nơi mà ngôn ngữ mình chỉ biết bập bõm. Nghĩ lại càng thấy tự buồn cười! Chả là cách đây vài năm mình đi Lào cai, sang Hà Khẩu! Một thằng lần đầu tiên một mình đi xa, đã thế lại còn "xuất ngoại", oách xà lách quá! Sang đó cứ tiếng Anh mà phang, kết quả chẳng đứa nào hiểu giề. Nói tiếng Việt thì chúng nó ồ à hết cả lên>>>>>ặc ặc...
    P/S: Làm ơn cho tớ email để tớ add ngõ hầu hỏi han kinh nghiệm. Cảm ơn bạn nhiều!
  9. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thêm một lần nữa " Chuyến đi của chị thật là tuyệt vời"
    Em đã gửi hòm mail của em cho chị rồi ạ.
    Em chưa đi được ngay, nhưng mà như em thì muốn đi phải chuẩn bị từ bi giờ.
  10. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    xiên mực có 1.5 tệ thôi,đồ nướng TQ rẻ mà ngon ăn ko chán,chả biết có chết ko!

Chia sẻ trang này