1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Mulholland Dr." xin những lời giải thích ...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi almaz, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    "Mulholland Dr." xin những lời giải thích ...

    Vừa rồi tôi mới xem phim "Mulholland Dr. ", nói thực là khó hiểu quá.Cảm nhận của tôi : phim rất nhiều tình tiết vô lý , ko logic ...
    Ví dụ : đang đêm ngủ ,tự nhiên 2 cô gái mò đến rạp hát , có 2 chiếc chìa khóa màu xanh , cái hộp ở trong túi xách từ đâu ra , cái xác chết ở nhà số
    17, rồi cô gái tóc vàng đang ở nhà của người tại sao lại sang ở nhà số 17, anh chàng nằm mơ, tên giết người lấy đi quyển sách, gã cao bồi...
    Tuy nhiên nhiều bạn xem phim này ,có lẽ đã hiểu hết các tình tiết nên đánh giá cao bộ phim .
    Vì có quá nhiều chi tiết trong phim mà tôi chưa hiểu, ko biết bắt đầu từ đâu ,nên .... Rất mong ai đó đã xem phim , chia sẻ vài điều gì đó, phần nào giải đáp những thắc mắc của tôi.
  2. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Em tóc vàng (Naomi Watts) yêu em diễn viên tóc đen, em tóc đen phụ tình đjinh kết hôn với tay đạo diễn đeo kính. Em tóc vàng ghen thuê sát thủ thịt em tóc đen, cảm giác tội lỗi nên bị hoang tưởng cuối cùng rút súng tự sát. Đoạn từ đầu phim đến đoạn cái hộp xanh chỉ là tưởng tượng của tóc vàng- mớ lộn xộn của các sự kiện và nhân vật cô ta từng trải qua. Cái hộp xanh và chìa khoá ẩn dụ cho sự thật.
    Hoặc hiểu cách khác là em tóc đen không tồn tại chỉ là tưởng tượng của tóc vàng, là giấc Holywôod của cô ta, tóc vàng bị bệnh yêu bản thân quá mức, vĩ cuồng, không chịu được sự thật phũ phàng nên tự sát.
    Hồi xem phim này cũng tí ngủ gục may có đoạn kỳ kọ
  3. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác, thì ra là phim hoang tưởng.
    Bỏ qua phim này vậy,em ghét nhất phim hoang tưởng.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha ha...
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Intellectual như anh Tiếu chắc lên MFC của ttvn được cười suốt :">
    @ bạn gì ở trên: Lynch làm mấy phim càng về sau càng khó hiểu, mà type ông này thì lại thuộc loại "tao làm gì kệ tao, mày có hiểu hay ko kệ mày", bạn muốn hiểu phim này thì nên đọc bài ở trên wiki, bài được viết rất chi tiết cẩn thận:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mulholland_Drive_(film)
    Thuở trước Lynch có làm một phim rất hay và dung dị tên là Elephant Man, tớ recommend cho bạn phim này để đừng ghét anh Lynch, dù gì anh ý cũng được coi là tài năng không gặp thời ở Hollywood
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he intellectual thì bạn chẳng dám nhận. Nhưng thích xem chuyện cười thì đúng đấy.
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Những người chỉ đánh giá phim theo tình tiết đúng thứ tự từ A đến Z như bạn thì tốt nhất không nên xem phim của David Lynch, mình nói không có ý xấu gì đâu nhé.
  8. almaz

    almaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
  9. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Truyện cười bác ạ.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Truyện = stories. Truyện cổ tích, truyện thần thoại etc.
    Chuyện = events. Chuyện vui, chuyện buồn, mỗi ngày một chuyện etc. Và xem còn có nghĩa là quan sát, chứng kiến, không nhất thiết phải là đọc.
    Tiếng Việt kém thì đừng cố em ạ.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 02/03/2009

Chia sẻ trang này