1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhcodon09, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay tất cả đều thế này sao ?

    Chuyện của em thực ra cũng chẳng đến nỗi gọi là bi kịch. Nhưng dạo này em hay lang thg trong cái box này, cũng chỉ để học hỏi kinh nghiệm và thư thái đầu óc thôi. Thời gian lưu lạc ở đây em rút ra nhận xét : CON GÁÍ THỜI NAY TẤT CẢ ĐỀU CHẠY THEO TIỀN.

    E thì em chẳng muốn động chạm ai đâu. Từ câu chuyện với những con cáo già mà em đã gặp cộng với một vài cáo điển hình ở đây thì em khẳng định điều đó. Các bác giai có cùng chung quan điểm đó ko a ?

    Từ khi em còn bò lê bò la ở lớp mẫu giáo, em có wen một cáo, xinh nhất lớp ( hình như lúc đó mỗi nó mặc váy đép như vậy tới lớp ), nó cũng thích em lắm nhưng rùi nó cũng bye em vì có một thằng nói chung là xấu trai và chữ O viết cũng không tròn cho nó mẩu bút chì màu.

    Tiếp theo khi em lên lớp 3 em cũng thích một cáo, cái mặt nhìn xinh và dễ thương. Sau một thời gian dung dăng dung dẻ với nàng thì nàng cũng ra đi vì một thằng cho nàng đi nhờ xe đạp.

    Hai lần vấp ngã em thề với đời là nên tránh xa cái giống cái ra. Nhưng đời cũng chẳng thoát khỏi ái tình, năm lớp 12 em lại cưa cẩm được một con cáo . Cáo này thì binh 2thhường thui, nhưng được cái ngoan và không đua đòi_ đấy là theo nhiều bác nhận xét nữa. Tụi em gắn bó được hơn 2 năm và 2 đứa đều có ý định là sẽ cưới khi cả 2 ra trường. Thế rùi nàng cũng đột ngột chia tay em trong nước mắt ( mẹ kiếp chỉ là nước mắt cá sấu thui ) với lý do là nàng phải lấy một thằng Việt kiều vì hoàn cản gia đình. M....em nói với các bác chứ nhà nó không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng thuộc hang 2tư sản ở we em cộng với việc nó lại là con một thêm cả việc nhà nó lúc đó đang bình yên và hạnh phúc,,,,vậy mà nó nói là vì hoàn cảnh gia đình.....tất cả cũng chỉ vì tiền và tiền.

    Đó chỉ là vài dẫn chứng về cuộc đời em để các bác thấy được bản chất của Đàn bà. Chả con đàn bà nào là không hám tiền. Miệng thì cứ kêu là vì tình yêu, hay vì anh hay vì hoàn cảnh gia đình ....nhưng thực ra tất cả là vì tiền

    Thế nên bi giờ em cũng chẳng thiết tha với cái gọi là TÌNH YÊU. Cũng vẫn tán tỉnh, nhưng chẵng có long 2tin vào cáo nào cả. Thích thì chén, chán thì bỏ . Híc đời...
  2. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nói tất cả thì ko đúng nhưng 100 thì đến 99 bạn à! Ngày xưa các cụ nói Trai hám sắc, gái hám tài! Thì bây giờ Trai vẫn hám sắcm còn con gái thì thay đổi là Gái hám tiền!
  3. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chọn lọc tự nhiên mà, cố gắng để mình trở thành hàng ngon, gien tốt. Mạnh vì gạo,bạo vì xiền...Tiên trách kỷ,hậu trách nhân
  4. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế
    tiền ở đây ko chỉ là vật chất thông thường mà nó còn là sự quan tâm
    những gái bạn gặp chỉ là 1 số những người nhận được đúng những thứ họ đang cần và đang muốn vào đúng thời điểm dù bằng lý do nào đi chăng nữa
    ai cũng mún được chăm sóc và hưởng thụ zai gái gì cũng thế thui
    ko phủ nhận con người ai cũng có lòng tham nhưng được cái này mất cái kia thui chuyện bình thường mà
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Các bác có thik gái xinh ko mà cứ trách bọn iem tham tiền? Vơ đũa cả nắm roài, ai chẳng có người nọ ngưòi chai, sao đã bù lu bù loa là tất cả đàn bà. Xin lỗi bác chứ bác vơ tất cả là có nhiều người thân của bác là đàn bà lắm đấy.
    Bác ieu e mà xem, em ở lều tranh với bác cung đc.
  6. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    muôn đời ko thay đổi đc cái sự thật là gái ham tài trai ham sắc bác ạ
    gái ko thể yêu ng kém mình 1 cái đầu đc , nói chuyện thấy cực kì buồn cười , và ko thể hợp nổi , bạn cứ tưởng tượng 1 anh chàng học thức ko có ngồi nói chuyện với 1 nàng tốt nghiệp đại học xem , sẽ theo kiểu , anh thích nhạc sến còn em thích nhạc giao hưởng ngay
    ko một anh chàng có tài nào lại ko kiếm ra tiền ! bằng cách này hay cách khác ! bạn ko thể đánh giá 1 anh là có tài khi anh ta ko kiếm nổi 1 xu và ăn bám bố mẹ
    đấy , ko phải là con gái vật chất đâu , nhưng cô ấy cũng phải chọn 1 người chồng lo được cho cuộc sống của mình chứ ko thể vác 1 anh ko biết làm ăn gì rồi cho lên nóc tủ thờ đc
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hai lần vấp ngã của bác to nhờ , chắc bác phải bị tổn thương sâu sắc lắm í nhỉ =))
  8. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói tất cả thì oan quá nhưng phần lớn thì đúng
  9. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Con *** nào chả thích tiền, riêng gì con gái. Hố hố .
    Anh cũng tham tiền chứ chú tưởng à ?
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em này nói không chuẩn rồi. Ví như có nhiều em yêu giai từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đi học thì tập trung vào học làm sao mà kiếm tiền??? Hoặc giả như học sinh mà nhà lại còn nghèo nữa. Nhưng như thế lại ko thể khẳng định là giai ko có tài. Chỉ là về mặt thời gian chưa đủ độ chín như các giai khác để cái tài nó thành tiền mà thôi. Nhưng rõ ràng có những cô (thậm chí có cả anh nữa ) từ bỏ tình yêu thời khó khắn để chạy theo các chú nhớn hơn, đã đi làm và hầu bao rủng rỉnh.
    Nhưng nếu theo kết luận của bác chủ thớt thì chắc mình ko phải giới tính nữ roài . Tớ là tớ nhìn vào cái tài tiềm năng và ý chí của 1 bác giai hơn là số money bác í đang có trong hầu bào. Quan trọng nhứt vẫn phải là tình cảm nhở. (chẳng may có yêu phải 1 anh giầu cũng đừng có kết luận tớ là hám xiền nhá )

Chia sẻ trang này