1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buồn thay cho lời cảnh báo (thông tin thăm hỏi em Yến trang 33)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi LastWalkman, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình 2 bạn gặp nạn & nhà KD !
    Thật không biết nói gì hơn, chúng ta hãy thật cẩn trọng trên đường phượt nhé!
    Đợi tin từ các bạn xuống HP.
  2. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Ngủ yên em nhé
  3. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình em Hà và Nhà KD, chúc em Yến mau chóng bình phục
    Cung đường không có lỗi, ở đâu cũng có nguy hiểm cả. Chỉ có ý thức, cách đi ... mới có những nỗi đau thế này thôi.
    Nhưng nói chung là mình không thích đi vào lúc đêm tối, đi ôtô lúc đêm còn thấy nguy hiểm, huống hồ xe máy, lại là những đoạn đường mới, chúng ta chưa quen. Ban ngày dù gì cũng dễ xử lý hơn. Cũng mong là từ nay, các đoàn lên lịch trình cố gắng hạn chế đi vào buổi tối
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lại 1 câu chuyện buồn..... Chẳng phải là âm dương cách biệt mà sao lại như 1 lá thư vĩnh biệt.......
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi đam mê đều có giá. Chỉ tiếc cho những bạn vì xấu số mà trả giá quá đắt thế này.
    Thành kính thắp 1 nén hương trước vong linh của bạn.
  6. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ngày mai...mình cũng có một người bạn...đi cũng đường đó...thái nguyên...bắc kạn...
    Sao bỗng thấy lo đến lạ lùng....
    Mong tất cả mọi điều bình an sẽ đến với những ai đam mê những nẻo đường tổ quốc!
    Chia buồn với những con người...đã xa....!
  8. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với gia đình của em và nhà KD . Mong mọi người hãy suy nghĩ và chuẩn bị thật kĩ trong mỗi chuyến đi để những tai nạn đáng tiếc như thế không xảy ra nữa
  9. ttvnspace

    ttvnspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn tới gia đình hai bạn gặp nạn!
    Mong rằng sau này các bạn đi phượt, đặc biệt là các bạn mới chạy sẽ thật lưu ý và đặt lên trên hết hai chữ AN TOÀN, những phấn khích, đam mê... cần phải xếp ở phía sau.
    Các Mod cũng nên tìm cách nâng cao ý thức thông qua việc hệ thống các Topic, nói thí dụ về việc đặt tên Topic "Ý thức khi đi du lịch" mình thấy không hợp lý, chắc chẳng mấy ai đọc vì nghe nó như dạng ý thức "Đi du lịch đừng vứt rác bừa bãi, đừng chôm đồ của nhau...v.v..."
    Chúng ta hãy cùng nhau làm cho phượt trở thành một sở thích an toàn, lành mạnh hơn. Sẽ thật buồn nếu có ngày mọi người (những người không đi phượt) coi phượt là một trò mạo hiểm, chỉ dành cho những kẻ điên dại.
    Trưa nay một người chị ở công ty bảo "Thế cho chúng nó sợ khỏi đi phượt luôn đi", nghe vừa buồn vừa bực mình.
    Nói riêng với báo chí định viết bài về những sự cố vừa qua: Xin hãy viết bài để cảnh tỉnh mọi người về sự an toàn trên đường phượt, đừng "chửi" và đem sự xa lánh, kinh hãi về phượt đến với bạn đọc.
    Chúc mọi người có những chuyến đi an toàn trong tương lai!
    Được ttvnspace sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 02/03/2009
  10. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói đoàn F50 cũng có một tai nạn như này về sau không thấy tổ chức đi với nhau nữa . Một tai nạn thật đáng tiếc. Chia buồn với nguời xấu số. Một bài học cho những bạn nào đi Fhưọt. Tớ đề nghị Ôm nào cảm tháy Xế đi không an toàn thì không cho lái xe nữa . Ngồi nghỉ hoạc tự lên cầm lái bọn tớ vẫn hay đi với nhau như vậy không có gì phải nghại khi cho ôm lên cầm lái cả

Chia sẻ trang này