1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác giúp thằng bạn e với. Nó đang bị ...điên tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thepbac, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp thằng bạn e với. Nó đang bị ...điên tình

    Câu chuyện của thằng bạn e như thế này :
    E và thằng bạn đang học cùng nhau . Chúng e đang làm đồ án tốt nghiệp để tháng 4 ...xuất trường. Đáng lẽ câu chuyện sẽ không có j nếu như nó ko bị ...sock vì 1 con cáo. Nó thích 1 con bạn cùng lớp, có thể nói là Cáo khá xinh và hiền,hoa khôi lớp e đó, gái Sơn la. Khổ nỗi con cáo này nó lại có người yêu rùi. Nó biết thế nhưng nó vẫn cứ lao đầu vô mới chết. Ban đầu, nó hay ngồi cùng e, sau nó chuyển bàn đến sát bàn con bé, sau cùng là ..ngồi cùng con bé. Đấy là ở trên lớp.
    Còn ở ngoài lớp, nó thường xuyên đến nhà con bé, cũng gặp người yêu con bé rùi. Cũng đã lấy được cảm tình của đứa e trai Cáo song Cáo vẫn hề cho nó 1 cơ hội. Đợt Hà Nội bị lụt, nó còn sãn sàng lội nước, gọi điện để hỏi thăm quan tâm tình hình con bé như thế nào...Nói chung là nó là yêu đơn phương, yêu theo kiểu nhìn người khác hạnh phúc là ...nó cũng hạnh phúc theo rùi.
    Đôi điều về đứa bạn e, nó người Thanh Hóa, khá trầm tính, ăn nói khá đứng đẵn, hay suy nghĩ và ...lận đận tình trường.
    Vấn đề là, trước Tết., Cáo thông báo là Cáo chuẩn bị cưới. Thế là từ đó nó đâm ra chán đời. Lúc nào cũng ko vui. Thậm chí, đang làm tốt nghiệp mà nó còn chẳng có tâm trí j hết, toàn rủ bọn bạn đi uống rượu, đánh bi-a. Còn Cáo kia thì cũng cấm nó lên nhà, gọi điện kko nghe máy. E thấy thế lại càng làm nó sao lãng, bỏ bê mọi thứ luôn.
    E là bạn nó, thấy thế ko bt làm thế nào nữa. Cứ gặp nó là e khuyên bảo, dụ dỗ nó mà có được đâu, rồi kêu nó ngu nó hâm thì nó cũng...ừ tao là thế đó....Đến bú táy với nó thôi. Nó cứ lì lì, nhắc đến chuyện đó nó lại lảng tránh :Chuyện tao thì tao lo. Híc.....
    Tối qua e có chat với Cáo để bàn cách giúp nó tập trung hơn vào học tập và sống tốt hơn. Nhưng cả Cáo và e đều không nghĩ ra cáhc giải quyết vấn đề. Thằng bạn e nó mà như thế chắc e trượt tốt nghiệp mất thôi. (e với nó cùng 1 nhóm làm đề tài). Mong các bác giúp e.
  2. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    E xin bổ sung thông tin về tinh thần ...đổ đốn của thằng bạn e . Đây là đoạn chát của nó với Cáo .
    "L.D.T - Feb 23, 2009 7:28 PM - Remove Bây giờ nếu Huyền giận L, dù chỉ là Huyền cố tỏ ra như vậy thì L cũng thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả. L biết Huyền rất khó xử, L biết Huyền cố tỏ ra vô tình với L cũng là muốn tốt cho L. L biết Huyền cũng thương L rất nhiều. L hứa rồi L sẽ mạnh mẽ hơn, L sẽ làm tất cả để L và Huyền đều vui và hạnh phúc! Nhưng Huyền đừng bao giờ tỏ ra vô tình, đừng bao giờ nói những lời vô tình mà thật sự từ tận đáy lòng Huyền không muốn nói nhé. Như vậy cả Huyền và L đều buồn và L sẽ cảm thấy cuộc sống thật chênh vênh, L cảm thấy mất cân bằng vô cùng! Huyền cứ để L yêu Huyền nhé! Bây giờ chỉ như vậy L mới thấy vui và hạnh phúc mà thôi! Và Huyền cũng muốn như vậy "
    Nguyên văn nó viết thế cho Cáo. Đọc xong e...cũng vái nó là...cụ. Si tình quá rùi
  3. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các bác có chửi thằng bạn e nó ngu hay dại j thì cũng ko có ích j đâu. E chửi chán nó rùi. Rất mong các bác giúp e vụ này, ko thì nó càng ngày càng rượu bia khỏe, cờ bạc thui. Thanks
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hic .... tưởgn niệm cho một con gà bị làm thịt ... chắc phải để nó thì lại năm sau thui
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn chú thiếu bản lĩnh y như chú vậy... À à có chăng thì trình thiếu bản lĩnh của nó cao hơn chú 1 chút
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cha nội này chuyên mở topic xỏ mủi anh em. Cái Dzụ ớn này có thiệt ko đó cha. Đừng làm như cái topic . Em muốn trả thù kon cáo này.......
    Bà con vào ném đá loạn xị còn cha nội thì ngồi ngoài cười
  7. FatBlackChicken

    FatBlackChicken Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thì em cũng dek có gì để tư vấn cho bác, chỉ là em muốn hỏi bác post cái đoạn chat kia lên đã xin phép cả 2 bên chưa? Bác là bạn thân, thằng bạn bác cho bác xem đoạn chat thì cũng ok. Nhưng bác post lên public thì nên được sự đồng ý cả 2 bên, không thì ít ra cũng đổi tên 2 bên thành Y với X gì đó để tôn trọng người ta
  8. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này giống mình đ3''o chịu được í chủ topic cứ cố gắng làm sao mà để có ít nhất một lần như thế trong cuộc đời nhé Yêu mà không điên và không đau khổ thì còn đ3''o gì là Yêu nữa
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    thằng chủ thớt + thằng bạn = 2 thằng dở hơi
  10. vivuvivut

    vivuvivut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sơn La với Thanh Hóa có thù gì với ku không ku
    Kon kặk nhà ku, vào đây lươn lẹo cắn bậy

Chia sẻ trang này