1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ? Nhà 6

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kieuanh2008, 04/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lại ngủ một mình. Em nó đi ngủ với bạn- trời mưa..cô quạnh rồi.
  2. TyphuDollar

    TyphuDollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ôi ! Cuộc sống...!!!
    Sao mọi thứ cứ lặp đi , lặp lại 1 cách nhạt nhẽo và vô vị đến vậy...
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    đau đầu và chán nản,chẳng biết có cố được ko??? Muốn quên mà sao khó đến vậy
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu cảm thấy chán dần dần rồi
  5. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang....
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi, sao khó nghĩ thế không biết, nên vui hay nên buồn bây giờ!
  7. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Hông bít phải nghĩ thế nào nữa đây? Hự hự....... Đã nói là di động bị hư màn hình roài đừng có nhắn tin phá người ta nữa. Có đọc được đâu cơ chứ. Zậy mà cứ nhắn tin cho người ta hoài....... rồi người ta không bít ai người ta phải gọi điện hỏi. Hơ hơ............ thế mà lại bào người ta :" Đừng có cưa tôi kiểu ấy, vân vân và vân vân....." Ặc ặc............. Thế đứa nào cứ nhắn tin cho chị rồi để chị gọi điện thoại lại hỏi xem ai??? Hở hở hở??? ĐỒ VU KHỐNG.....................
  8. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rất sung sướng vì sáng được 1 món quà khi ra khỏi Đoàn + 1 cái bắt tay của sếp. (Nhưng lý do sướng nhất là: Tương lai sẽ không phải ngồi đần mặt vì buồn ngủ trong nx cuộc họp tẻ nhạt do nx con người tẻ nhạt chủ trì. He he). Trưa thì đi "làm mặt" đã quá. Giá có tiền đi thư giãn kiểu này tuần một lần thì ok quá.
  9. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày ko ol ko gặp ai thấy nhẹ nhõm
    mai sẽ đi xa cho yên ổn.
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    buồn và cô đơn đúng nghĩa của nó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này