1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯ậ?õ?Â._Đỏằ<a chỏằ? cỏ??t tóc ỏằY Hà NỏằTi part 3_.õ?Âậ?¯)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp

    viethp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    ôi t chán Hòa Ân vô cùng tận rồi, thợ cứng của Hòa Ân h ra làm riêng hết rồi còn toàn anh cắt cứ chán chán tn í, t nhớ lần đtiên t ra Hòa Ân cắt là từ hè năm ngoái, có a Tuấn, t mang 1 cái ảnh tóc ngắn ra bảo cắt theo như thế, a í cắt đc y xì thế, về ai cũng khen, đứa nào cũng hỏi cắt kiểu j đấy, cắt ở đâu đấy &gt;&gt; sướng, định trung thành vs HÂ luôn. Sau đấy (khoảng 2 tháng) tóc t dài ra, mất dáng mà vẫn thích kiểu đấy quá, bồng bềnh tự nhiên, lại phi ra HÂ cắt thì a Tuấn đấy đã ra riêng rồi, hic, buồn nhưng vẫn để cho 1 a ở đấy cắt, k đẹp như lần đầu nhưng cũng k đến nỗi, đc cái a í biết thương xót tóc mình, t kêu đừng cắt ngắn quá thế là nâng niu cắt từng tí 1, tí lại hỏi cắt nữa k e :)) các lần sau cắt vẫn thế (t cũng ngại đổi hàng cắt tóc nên cũng chả đi hàng nào khác) cho đến hồi tết năm vừa rồi t làm xoăn :(( ôi kinh hoàng, t thề là tóc t lúc mới làm xong trông như gói mì tôm SỐNG, sống nhé, chín đã tốt :(( chị Ân chắc nhìn cũng chán nên đích thân tỉa cho t, rồi vuốt gel cho, t thì nước mắt lưng chòng than "ôi mất tết của e rồi" c Ân an ủi là về gội đầu mấy lần là n duỗi ra luôn, hic, nhưng t gội đến lần 3 thì k khá hơn nên 28 tết t phi ra sống chết đòi duỗi bớt ra cho thành xoăn nhẹ thôi. Duỗi bớt xong thì ok, nhìn cũng ổn ổn, nhưng chỉ giữ đc gần 3 tháng là n xù tung lên, kết quả là đầu tháng 5 t phải đi duỗi thẳng vì tóc quá xù và xơ, hic, vậy là trong khoảng 4 tháng t duỗi 2 lần, uốn 1 lần, hic, tóc cứ gọi là tiêu điều. Cuối tháng 6 SN t, t lại đi nhuộm nhưng cũng chán vô cùng, t bảo nhuộm đỏ tím nhưng ánh tím thôi còn đỏ nh vì mặt t hợp màu đỏ, nhuộm xong cái a nhuộm xuýt xoa khen đẹp còn về ai cũng bảo nhuộm mài mới nhìn da bị đen đi :(( vào trong nhà thì đen xì còn ra nắng thì tím ngắt. Đc 1 tháng thì n chuyển sang nâu vàng. Thực ra t cũng biết là tóc t qua hóa chất nh thì nhuộm lần sau k giữ đc lâu nữa nhưng rõ ràng đã yêu cầu màu đỏ rồi mà chưa thấy đỏ đâu đã sang nâu vàng thì có phải tại chất tóc t k hả giời???? Nói chung sau bao lần hy vọng toàn thất vọng thì t có ý định chuyển hàng cắt tóc. Sau 1 hồi lên mạng tìm hiểu nghiên cứu thì thấy hàng Hương Grace rất được vì là chị chủ cắt chứ k giao cho nhân viên, lại tỉ mỉ cẩn thận nên t rất ưng, định bụng CN vừa rồi đi cắt, gọi điên từ sáng t7 đặt chỗ thì chị í bảo kín lịch đến hết tuần sau rồi,hic. Nhưng tóc mái t thì dài lắm lắm rồi, k thể chịu đựng thêm 1 ngày chứ đừng nói đến 1 tuần. Thế là nghĩ tn lại phi ra HÂ, trong bụng rắp tâm lần này chỉ để chị Ân cắt chứ k để thợ cắt nữa. Ra cửa hàng thì may mắn sao chị Ân hm í k có ở đấy, chỉ có đúng 2 thợ, 1 a chính là cái a nhuộm cho t lần trc (hic, nói thật t thấy a đấy k có khiếu vụ dao kéo nghề này j cả) nhìn quanh thì thấy 1 c cắt tóc mới (chắc mới tuyển vì a Thành thợ cứng của cửa hàng lại cũng mới ra riêng rồi) ôi nhìn chị này thì chán thôi rồi, nhìn cách cắt, cách cầm kéo, kể cả kiểu đầu của c í nhìn đã chả muốn giao đầu mình cho c í rồi. Thế là thôi, ra rồi, đành để cái a kia cắt cho vậy. Trc khi cắt t đã nói rõ ràng vs a í "e muốn cắt mái vòm, nhưng e đang để ngôi bên nên cắt mái í n cứ bị theo ngôi cũ nghiêng nghiêng sang, e muốn phá ngôi, k để ngôi nữa thì mới để đc mái í vì trc e cũng cắt mái này 1 lần rồi nhưng k phá ngôi nên k để đc. Với cắt xong chắc e ép phồng mái cho n khỏi xẹp xuống" nhưng hình như a í k nghe 1 câu nào t nói, cứ thế chải tóc t rồi lấy máy sấy lô thẳng mái ra, cắt cho mấy đường, xong, t mở mắt ra, thề là t chỉ muốn khóc ngay tại chỗ, cái mặt t vốn tròn nhưng thề là n chưa bh tròn đến thế, tất cả nhờ cái mái a i vừa cắt, bằng k ra bằng, vát k ra vát, nhìn như con dở :((. Lúc ra tính tiền c tính tiền cũng nhìn t kiểu như đang nhịn cười :(( có 1 con bé đang ngồi chờ cũng ngơ ngác nhìn t :((. Hôm qua đi học thì vừa vào lớp đã bị bn bạn cười cho vỡ mặt :((, con bạn t bảo "m cắt kiểu j đây, m để n cắt cái kiểu j thế hả. Ôi giời ơi lại còn trên lông mày nữa" Nguyên văn lời bạn t thì trông t giống hệt BỜM :(( đang ngồi trong lớp thì có tn, mở ra "ur hair''''''''s so stupid" :((((((((((
    Ôi uất ức quá nên vào đây xổ 1 tràng, thực sự thì lần đtiên ra HÂ ấn tượng của t rất tốt, nhân viên cẩn thận nhưng mà giờ bão hòa quá, chị Ân tuyển thợ cắt hình như dễ dãi quá, thợ cứng đi hết rồi, khách đến cứ mặc nhiên giao cho thợ mới tn thì chết mất thôi, chán kinh ng! Từ biệt Hòa Ân từ đây, chán lắm rồi ạ!!!!!!!!
    Được viethp sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 17/11/2009
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Ôi, khổ thân nàng này quá, gì chứ tóc tai mà hỏng thì ko giấu đi đâu đc, ức chế lắm . Nhưng nàng này cũng liều thật, hỏng 1 lần rồi mà vẫn dám quay lại lần 2, lần 3, chứ như tớ là tớ cạch, chả dám quay lại nữa .
    Sợ nhất là hàng nào đông khách toàn giao phó cho thợ phụ, làm ăn rất cẩu thả, qua loa, cuối cùng làm hỏng hết cả tóc của khách, có 1 lần tớ ép bị sun tóc mà đã ức chết đi đc, cạch đến già
  3. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Hòa Ân mà phấn đấu thêm tí nữa thì đắt bằng Yến Trang Academy rồi đấy cơ mà chất lượng thì ..............
  4. viethp

    viethp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    nghiệm ra là giờ ra Hòa Ân thì sống chết chỉ để c Ân cắt thôi, còn làm hóa chất thì thôi, tìm hàng khác đi. Nhưng chắc k quay lại Hòa Ân lần nữa để về cầu ngày cầu đêm cho tóc dài ra như bây h :-&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;
  5. bibihihi

    bibihihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tóc e đang dài mà bi h muốn xuống tóc quá,muốn chọn chỗ nào cắt an toàn 1 tí,ko nhỡ cắt hỏng thì cái mẹt e nó chắc phải ngu thôi rồi.các tiền bối mách cho e 1 chỗ với nhưng mờ rẻ rẻ thui taam 100k thui,e còn sviên mà.ah,có ai biết rổ rá chỗ chị Thy singapore bây h như thế nào ko?e chưa thấy ai chê mà giá chắc cũng mềm
  6. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    thật sự là có rất nhiều cửa hàng để lựa chọn
    nhưng mình xin góp ý là : Không phải ai cắt đẹp cho người này cũng cắt đẹp cho người khác.Quan trọng nhất vẫn là hợp ý tưởng.Tớ đi cắt ởnhững nơi k hề nổi tiếng,k có trên này,nhưng rất ưng ý,nhưng tớ đã cắt ở Tâm Loan,Phương Jadore đều không thấy hài lòng.Tâm Loan thì cắt quá ẩu,Jadore thì cắt k hợp ý tớ,tớ nói là em muốn cắt kiểu hiền,thì bà í cắt chho tớ trông như 9x,vuốt keo sấy siếc xong rất chơi,nhưng ở nhà mà k được chăm sóc như thế thì k giữ đc form trước,rất xấu.Đã thế chị Phương này còn khá đanh đá :-s
    Nên tớ rút ra kinh nghiệm,bây giờ k ham NỔI TIẾNG nữa,cứ chỗ nào cắt hợp thì trung thành thôi
  7. cje119

    cje119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chị ra Thanh Tâm 15 Vạn Bảo thử xem, em thấy khá đẹp, chỉ cho vài chị bạn cũng thấy ưng ý lắm!!! Giá cắt là 150k!
  8. teamohau

    teamohau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    mọi ng cho em hỏi là nếu cắt tóc ở chỗ anh tiến Lương và làm xoăn,nhuộm ở chỗ chị Phương Jadore thì 2 anh chị ý làm trực tiếp cho khách hay mình phải yêu cầu ạ?
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    he he, sao mà mình vẫn yêu bạn Vinh (V salon) thế, luôn làm mình hài lòng ko có thợ phụ, chỉ cắt một mình, đẹp chai quá chời nữa chứ
  10. taurus19587

    taurus19587 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trời, cách đây 2 tháng em ra làm xoăn chỗ anh Vinh, mang cả ảnh đến cho anh ấy làm mà rút cuộc em từ 22 tuổi thành 52 tuổi ạ! Giờ đnag mong ngày mong đêm tóc dài ra để cut hết fần xoăn ấy. Mà giá cả thì chat vô cùng! ai hỏi giá nghe xong cũng chửi mìh gà!
    Cạch anh giai Vinh, đẹp giai mấy nhưng làm tóc em hỏng thì em cũng bái bai T_T

Chia sẻ trang này