1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯ậ?õ?Â._Đỏằ<a chỏằ? cỏ??t tóc ỏằY Hà NỏằTi part 3_.õ?Âậ?¯)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, cho em hỏi. Dạo này có chị nào làm ở Hương Grace hok? Sao mấy lần em gọi chả ai nhấc máy. Lần trước lâu lâu gọi thì chị đi công tác dài kì, Thế là ra Phương J''adore cắt, đắt mà chả đẹp tẹo nào. Giờ tóc xơ xác, chả biết cắt đâu. Con bạn em rủ đi cắt ở Terre Bùi thị Xuân nhưng chả biết có nên mạo hiểm hay không. Tình hình mà em hok gọi được cho chị Hương đang định qua Tâm Loan. Nhưng mà ko biết cắt anh nào, chị nào cho em cái tên A nào cắt đẹp với.
  2. thodan244

    thodan244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi em đã từng cắt ở anh Quân trong ngõ Đê La Thành anh ý căt skhá đẹp mà rẻ nữa
  3. trangchoco

    trangchoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cắt chú tâm hoặc anh Hải nhé
  4. hoalan9000

    hoalan9000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, cho mình hỏi chỗ nào cắt kiểu đầu mái lệch đẹp nhỉ? Giá hợp lý nữa thi càng tốt hihi ^^ vì đang nghèo lém.
  5. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    con bạn em đi cắt ở Terre rủ e đi cắt cùng. cho e hỏi có ss nào cắt rùi chưa, để xem chất lượng thế nào.
    phân vân wa'': terre hay tâm loan
  6. camchiu

    camchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    m cũng cắt đầu Bob, mà chả bao giờ bị vểnh gì cả, trừ phi nó dài quá vai, hi`hi`. Gội đầu xong là nó tự cụp vào luôn. T thì chỉ cắt ở hàng cùi bắp thôi, 80k/đầu chưa gội, ở Oanh Hường ngay gần NXB Kim Đồng trên Bà Triệu.
    Nhưng t cũng ko biết đc là do tóc t cụp sẵn hay là do ngta cắt đẹp nữa... hichic... t thì để đầu Bob 2 năm rồi và cắt đi cắt lại cũng 4-5 lần gì đó rồi, và chưa bjờ phải ép cụp cả!
  7. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ cắt đầu bob hơi bụi bụi chút thì cắt ở đâu được nhỉ ??
  8. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ cắt đầu bob hơi bụi bụi chút thì cắt ở đâu được nhỉ ?? Định ra Phương J
  9. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chán wa''. Hôm nay đi cắt ở Tâm Loan về chả hài lòng tẹo nào. Trước khi đi con bạn em đã cảnh báo cắt A Nghĩa đã trông chả khác gì, phí tiền rùi. E đọc trên này thấy dân tình cũng khen, Thế mà đến từ lúc cửa hàng mở 9h30 đến 12h mới bước ra được cửa hàng ( có hẹn lịch cắt trước rùi nhé). Em cắt A Hải, phải nói phục vụ ở đây ai cũng nhẹ nhàng. Dưng mà chả biết A Hải cắt đẹp thế nào, chiếu đi học bạn bè chả thấy gì đặc sắc, đặc biệt là đa số nghĩ mình chưa cắt tóc. chán. 200k của e.. Bực nhất là lúc em sấy xong, đáng ra A Hải phải quay lại cắt cho e, mà lại chuyển cho A khác, (ông Tâm lệnh thế, ông ngồi cạnh e), lúc đấy e hơi tức định cương quyết cho A hải cắt tiếp nhưng mà sấy xong cũng hok làm gì mạnh tay nên thôi.Đông thì đông thật nhưng đã hẹn lịch thì phải làm cho tử tế chứ. Để e đợi dài cổ, gội đầu xong tóc nó sắp khô đến nơi rùi.Nguyên nhân là không còn cái ghế nào để cắt. Em tính cắt quá đầu em chưa đến 15 phút. Nói thật, đọc trên này có chị bảo mỗi quả đầu của chú Tâm là 1 tác phẩm nghệ thuật. E chả đồng ý tẹo nào. Ngồi ngắm mấy cái đầu ông ý cắt, e thấy quá normal.
    Em thấy đến mấy chỗ này, nhìn mình hok đến nỗi quê mùa nhưng nó cũng biết hok phải khách quen, nên đối xử cũng khác, khách quen thì tận tình lắm. Nếu nó đánh giá thế thì cũng hơi nhầm rùi đấy, cắt tóc chứ là gì, hôm nay tôi tiêu 1 đồng nhưng ngày mai tôi tiêu bao nhiêu phụ thuộc vào cách phục vụ đấy.
    Thời gian gần đây toàn cắt 200k của Phương J''adore với Tâm Loan vì có 1 suy nghĩ đắt 1 tẹo nhưng được đầu đẹp, Thế mà em thấy với cách cắt tóc và phục vụ thà em quay lại Hòa Ân, Hương Grace phục vụ nhiệt tình, hok phải chờ lâu, cùng kiểu tóc mà giá dễ thở hơn. Tóc tai ơi, suốt ngày mệt mỏi với mày
  10. vitcon89

    vitcon89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    mà e đang thắc mắc cái này, ngày xưa cắt Hương Grace thì chị bảo không để ngôi, em thích thế NHƯNG a Hải ở Tâm Loan lại bảo trán e bị bò liếm nên không làm được thế, chả hiểu luôn. Ông Hải cắt cái mái như điên, hok đẹp, hok xấu vì nó giống hệt tóc cũ. Giờ muốn tìm chỗ cắt cái mái để ăn chơi trong Tết, ra Nhung Blue có mạo hiểm hok mọi người.??? Bỏ thêm 90k cắt mái e thấy xót lắm. vì vừa cắt Tâm Loan 200k rùi. Tại nghĩ ở đây nó phá ngôi thì cái mái dễ vào nếp, lại nghe quảng cáo Bà chủ cắt mái đẹp, chả biết có nên xông pha hok, về nhà lại "ngố tàu" hok dám ăn tết thì chết

Chia sẻ trang này