1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯ậ?õ?Â._Đỏằ<a chỏằ? cỏ??t tóc ỏằY Hà NỏằTi part 3_.õ?Âậ?¯)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi bemo, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangchoco

    trangchoco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    sao minh ko xem dc topic nay nua nhi hic
  2. nthvan

    nthvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia sẻ một địa chỉ đen là Tiệm Tóc Hương Phi ở Ngọc Khánh
    Kinh nghiệm xương máu của tớ đây:
    Vừa cách đây 3 ngày tớ đến tiệm Hương Phi ở Ngọc Khánh, vốn chỉ định tham khảo xem họ có uốn lạnh không (tớ uốn setting 3 lần đều bị xơ tóc quá và nhanh duỗi), vì tớ nghe nói nếu thợ khá uốn lạnh sẽ bền và vẫn đẹp, uốn setting được quảng cáo rầm rộ vì chủ hàng thu được nhiều tiền của khách thôi.
    Hôm tớ đến tiệm Hương phi vắng khách, họ đồng ý uốn lạnh, nhưng thái độ có vẻ miễn cưỡng và cứ thuyết phục tớ uốn setting. Có thể do không vừa ý vì tớ cứ khăng khăng muốn uốn lạnh, nên chỉ có toàn thợ vớ vẩn làm cho tớ từ cắt tóc đến uốn tóc. Trong lúc làm còn chê bai tóc tớ đủ điều, nào là tỉa hồi trước xấu quá (mặc dù tớ tỉa trước đó ở Khuê - Đặng Tiến Đông - Cây kéo bạc Debon gì đó và tóc tớ toàn được bạn bè khen là tỉa đẹp, nào là tóc tớ nát quá (mặc dù tóc tớ khá khoẻ, đi làm tóc setting trước đó toàn bị bảo là tóc khoẻ khó ăn thuốc, vả lại tóc tớ 6 tháng mới xử lý hoá chất một lần (uốn, nhuộm), ủ lạnh Nou Nou thường xuyên và trước khi vào Hương phi thì tóc khá bóng mượt). Rồi mấy em thợ phụ cắt tóc, làm tóc cho tớ (toàn ngọng níu ngọng nô kiểu "cho hai lâu lóng" và "iem, iem" ấy) còn lên giọng dạy đời tớ đủ chuyện, ví dụ chị dưỡng tóc bằng Nou Nou nhiều thế thì "tóc nó nứt ra vì nhiều dưỡng quá không tốt", (mặc dù tớ đọc kỹ hướng dẫn của Davines là có thể dùng hấp lạnh Nou Nou thường xuyên, chú ý là hấp lạnh chứ không phải hấp nóng nhé). Sau đó các em ấy cuốn tóc cho tớ, tớ đã bảo là không cuốn cao quá vì gò má tớ nhô, cuốn cao mặt càng to, thế mà các em ấy cứ khăng khăng "chị cứ để em làm"
    Sau 3 tiếng, tớ được một mái tóc chẳng ra làm sao cả, tỉa cực xấu mà xoăn thì chẳng ra hồn xoăn, lại còn xoăn cao lên tận gần đỉnh và xơ xác như rơm. Nói chung là thất vọng toàn tập.
    Nhưng điều tớ khó chịu nhất không phải vì tóc xấu, vì tớ cũng hiểu là mình thử một hàng làm tóc mới có thể hợp có thể không hợp. Tớ khó chịu chủ yếu vì thái độ của nhân viên ở đấy, chèo kéo khách làm dịch vụ đắt tiền không được thì tỏ thái độ khó chịu, làm ẩu, không làm theo ý khách, có khi còn cố tình phá cho tóc khách hỏng. Còn chủ hàng (Hương) thì đứng ngay đấy (và vắng khách không làm gì cả) nhưng không quan tâm đến các công đoạn kỹ thuật (ví dụ cắt, chỉ đạo pha thuốc, chỉ đạo cuốn etc) để đảm bảo chất lượng tiệm tóc của minh
    Hôm tớ đến làm tiệm vắng khách, mặt chủ tiệm rất buồn. Sau lần đó tớ thề sẽ không bao giờ bước vào tiệm đó nữa. Có thể nhiều khách đã đến và đã ra đi không trở lại như tớ, nên tiệm dạo này mới vắng dần đi như thế
  3. jerryhanh

    jerryhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hic. Chia buồn với bạn. Vào những cửa hàng như vậy thì phát chán lên được. Trời vào thu rồi mình đang muốn làm 1 kiểu tóc xoăn nhẹ nào đấy. Cám ơn bạn đã đưa ra 1 điạ chỉ đen cắt tóc.
    Mình đang muốn ra Hoà Ân làm tóc, nhưng đọc ở đây có nhiều ng chê quá, thấy hơi nao lòng :( , không biết thế nào
  4. doanhnhan7x

    doanhnhan7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhiều địa chỉ thế này khó chọn quá
  5. cje119

    cje119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử ra tiệm Thanh Tâm 15 Vạn Bảo làm xem sao, ở đó uốn tóc bồng bềnh khá đẹp và không cần phải vuốt gel
  6. nhimxu09

    nhimxu09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    m hay cắt tóc ở 33 quang trung.1 lần cắt hết 120k cả gội,vừa rẻ thợ cắt lại rất cẩn thận.M đã từng cắt ở nhiều nơi nhưng thấy ưng ở đây nhất.
  7. tocngan123

    tocngan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình xin chia sẻ một chút với bạn nào đã, đang, và sắp tới cắt, uốn...ở Vũ Nga 58 Đào Tấn.
    Thứ 3 tuần này là lần thứ 5 mình tới đó uốn tóc. 4 lần trước thấy ổn và đẹp trong đó 1 lần anh Hiếu làm (anh ý đã mở Salon mới mà mình chưa biết địa chỉ cụ thể), 3 lần chị Nga làm, thái độ nhân viên tương đối được.
    Nhưng đến lần này mình thực sự thấy tệ. Khi mình vào có nói chị Nga cắt, uốn, tạo kiểu cho...nhưng không ai nói gì. Rõ lần thứ 5 thì cũng được coi là khách quen chứ. Sau khi ngội đầu xong thì được 1 cậu tên Thùy mang catalogue tư vấn. (Mình biết cậu này và một cậu nữa giờ là thợ cắt cho chị Nga. Nhưng). Nhưng cũng chẳng tư vấn được gì. Xong thì cắt và uốn cho mình (sau biết chị Nga bận khi khám lúc 6h). Vốn dĩ cũng đơn giản, thôi để cho họ cơ hội cắt thì mới phát triển được và mình cũng chẳng có nhiều thời gian đến nên để cậu Thùy này làm đầu cho mình. Đúng là một sai lầm. Cắt thì lờ đờ được vài nhát kéo, xong đưa em nhân viên uốn, nói chung lơ là...cho đến khi chị Nga - chủ tiệm vắng hẳn, khách ít...cậu này hết thì nhờ cậu còn lại tý nữa sấy (tạo kiểu) cho mình để về trước...cuối cùng ko thành vì cậu kia còn về trước cậu này. Xong ngội xả xong, cậu ta để cô bé khác sấy (cô này làm ở đây tầm 1 năm, chưa được làm thợ chính huống gì là sấy tạo kiểu). Em ý sấy, bôi dưỡng ...hai ba lần quay lại hỏi cậu Thùy xem được chưa...cậu này vẫn thản nhiên ko them lại tao kiểu, chỉ đạo vớ vấn bên ngoài. Thái độ không có trách nhiệm với sản phẩm...không chu đáo khách. Cuối cùng mình không thể chịu được, đứng dậy bảo thôi...ko cần làm nữa. Giá tiền vẫn phải trả bình thường mà đem cái bực vào người. Nói thật người làm tóc như cậu Thủy này vĩnh viễn chỉ đi làm thuê và không bao giờ có thể mở ra salon tóc riêng cho mình mà thành công được.
    Hôm sau ai gặp mình cũng chê...mà trông nữa đầu này khác style nửa đầu kia...
    Thực lòng hôm sau định ra nói thẳng với chị Nga về vấn đề này nhưng bận, lại tặc lưỡi thôi.
    Kết luận:
    - Salon Vũ Nga không trân trọng khách hàng trung thành...(mình là lần t5 quay lại), sau lân này liệu có đến lần T6?
    - Bản thân chị Nga làm tốt, có trách nhiệm, nhưng để nhân viên tệ thế làm trong salon của mình mất hết uy tín...
    - Những bạn nào còn ý định đến làm tóc tại chỗ salon này nên để chị Nga làm. Ngoài ra đừng chấp nhận ai làm.
    Giờ chắc mình sẽ tìm salon khác để chọn cắt. Cũng chẳng phải dễ để mình tìm được người cắt mà mình ưng ý....
  8. doanhnhan7x

    doanhnhan7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    Mình xin giới thiệu đó là Salon tóc Long Sài Gòn
    Địa chỉ: 108 Mai Hắc Đế
    Chủ Salon là Anh Long Sài Gòn, từng tốt nghiệp thiết kế tóc tại Ý..
    Salon chỉ sử dụng thuốc làm tóc tốt nhất hiện nay là Goldwell và Loreal .
    Hiện Salon đang giảm giá đặc biệt cho các thành viên Đội Mua : Off 50 %: Mời các bạn vào đăng ký để được giảm giá tại đây nhé:
    http://www.doimua.com/team.php?id=41
  9. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo với cửa hàng I.O.U ở 168 Lò Đúc, e ngu muội vào đấy làm xoăn, rõ ràng ngoài biển treo cái băng rôn nhân dịp kỉ niệm 1 năm, giảm giá nhuộm 200 làm xoăn còn 300k, thấy cửa hàng hoành tráng nên e vào, nào ngờ mấy e nhân viên ra tán tỉnh đưa cái giá 750k cho cái đầu của em, nếu nó đẹp ko nói làm j,lúc cái nthợ ra làm, hình như là người Trung Quốc, nói tiếng việt cứ líu la líu lô nghĩ rằng thợ từ TQ chắc làm đẹp lắm đnằg này được 3 hôm nó duỗi hết cả ra, , e cũng chẳng muốn đến băt đền nữa. E cạch mặt cái hàng đó luôn
  10. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    có ai có kinh nghiệm nhuộm ở đâu, thuốc gì và màu gì đẹp chỉ giúp tớ với

Chia sẻ trang này