1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết chết liền á!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mydaga, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zyklon

    zyklon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà hiểu được thì chủ nhân nó mừng wá .... vì chính chủ nhân của topic này còn không hiểu mình nữa cơ mà
  2. huongdaumua

    huongdaumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình thích tâm sự của cậu, nữa đi. Yêu nhiều vào và tránh xa gã xấu trai đi.
  3. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [dành cho anh - câu chuyện thứ 2] Hôm nay mơ màng ngủ từ chập tối, chợt nghe 1 bài hát của Bryan Adams... và em đã khóc... Cái bài hát ấy đã làm em khóc.. khóc vì hạnh phúc.. khóc vì những điều giản dị.. còn hôm nay em đã nghe cũng bài hát đó nhưng là 1 bản phối khí khác.. em cũng khóc nhưng là khóc vì những gì đã qua. Hôm nay em thấy mừng cho anh vì những niềm vui sắp tới của anh. Em cũng đã kể câu chuyện MyDaGa của em cho anh nghe.. điều đó khiến em thấy lòng mình thanh thản. Với em, anh bây giờ là một người anh trai thực sự, em ko còn những suy nghĩ trẻ con như trước nữa. Hàng ngày mình gặp nhau, nhìn thấy nhau.. em chỉ 1 thoáng nhớ nhớ cái ngày xưa thôi.. 1 thoáng thôi. Em muốn thấy anh vui với niềm vui bé của anh. Chắc mỗi lần em nghe bài hát đó.. em sẽ lại nhớ đến anh - 1 người anh trai đã dạy em nhiều điều trong cuộc sống :)
  4. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    [cho anh - câu chuyện thứ 2] Hôm nay vẫn cái quán đó, vẫn căn phòng đó, vẫn chỗ ngồi đó, mọi người cũng vẫn đông như hôm đó, cười nói, vui vẻ... chỉ khác là hôm nay em cầm 20D chứ ko phải là 30D ngày ấy... Cái kỷ niệm Cát Bà vẫn còn như mới hôm qua, anh nói tình cảm thường nảy sinh sau mỗi chuyến đi. Đúng vậy, em bắt đầu đam mê nhiếp ảnh từ cái chuyến đi đó. Từng điều anh dạy em, từng kiến thức ảnh an chỉ cho em, từng bài viết anh đã đọc... tất cả em vẫn nhớ như in trong đầu. Hôm nay em ra về trước mà ko nhìn thấy anh đâu, bất giác trên đường về em gọi cho anh chỉ để "Alo, em về trước nhé" rồi vội vàng dập máy vì hnay em sợ nghe giọng nói anh...
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic cho front chữ lớn hơn chút sẽ dễ đọc.
    Thỉnh thoảng ngắt đoạn ngắt câu một chút chứ nhìn vào đống chữ ngổn ngang kia chả ai có kiên trì đọc đâu. Nhìn là thấy chán rồi!
    Các bạn đừng bắt lỗi tớ spam nhé
  6. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cứ lén nhìn qua những khe kính, rồi đến khi đi ngang qua nhau thì chính em lại cố tình quay mặt đi???
  7. zyklon

    zyklon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi chết luôn à
  8. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình biết mình đang ntn. Mà ko biết thì hơn, vì biết là chết liền mà. Hì.
    Hôm nay là một thứ 7 dài. Tối nay [câu chuyện thứ 2] lại đến nhà, mình đã trả lại 50 1.4. Vẫn cái dáng đó đứng trước cổng ngõ, vẫn cái chỗ đó, vẫn khuôn mặt đó. Vậy mà cái nhìn thật vội, dăm ba câu xã giao rồi mình đi vào và họ ra về...
  9. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hiện giờ của mình là thật thoải mái. Thoải mái vì tất cả những gì đang diễn ra. Sẽ tập trung hết mình cho công việc, hôm nào ko phải đi học thì sẽ lại ở lại cơ quan tới 7h tối, giống như trước đây vẫn thế. Ồ dế, đi làm thôi nào!!!
  10. mydaga

    mydaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có những khi cảm xúc làm ta choáng ngợp. Mình đang phải cứng rắn rất nhiều trước tất cả những gì đang hiện hữu.
    Tập quên
    Tập quen
    Tập kệ
    Tập cứng rắn như mình vẫn làm được trước đây đấy thôi.
    Hôm nay đã rất ngập ngừng và mất một lúc lâu để quyết định set online với 1 người
    Nhưng vì người đó, mình sẽ:
    Sẽ không dám ăn da gà mỗi khi thèm trong một thời gian nữa
    Sẽ không bấm máy chụp bất kể một bông hoa nào trong thời gian tới
    Sẽ không nghe Đức Huy trong thời gian tới
    Thèm một điều bình dị "Yêu để sống và sống để yêu thương"

Chia sẻ trang này