1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác làm gì khi gặp lại Ex đi với người mới?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zsuzsi

    zsuzsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình bị nhìn thấy đây này nhưng mà chuyện chia tay cách đấy 8 tháng nên cũng chẳng có gì phải bực mình cả. Hết tình cảm rồi thì thôi chứ cay cú nhìn độc chả giải quyyét được gì cả .Hết là hết . trong chuyện của mình thì mình đau khổ hơn ex nhiều. cahò nhau rồi đi thẳng chứ còn làm cái gì nữa .mà cũng chả có quyền gì làm tổn thương nhau .
  2. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế này thì chịu thật. Đáng nhẽ ra, bác gật đầu chào thân thiện, rồi tỏ vẻ mình ko quan tâm lắm (chả hạn rút di động ra gọi cho ai đó).
    Chứ bác nt như thế này vừa chả được cái gì vừa mang tiếng là bỉ
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Cay cú làm j nhờ!! quan trọng là ng mới, cũ là quá khứ.
    Bơ đc thì bơ, còn cần thiết thì cứ chào như bạn bè cũ thôi.
    VD như gặp ở quán ăn, 2 bàn đối diện nhau. M đứng lên về trc thì ra chào 1 tiếng, cho phải phép
  4. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây cũng "đạo đức" quá cơ!!! Ở đây chú em đã nói rõ là bị phản bội, nó khác với việc chia tay đàng hoàng. Mà các bác đã trải qua cảm giác đó chưa nhể???? Đạo đức phải đặt đúng chỗ...ko là thành đạo đức giả đấy các bác...Nếu là iem thì iem cứ đập vào cái mẹt nó í chứ chả chơi
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    xin thưa với bác là rồi nhé!
    Chia tay thì cũng đã chia tay rồi, nó k ra j coi như m ngu đâm đầu vào. trách ai? Chứ phải ***g lên như "thú điên" mới là đạo đức àh?
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là em gặp Cáo trong dịp sinh nhật 1 đứa bạn Cáo.EM đã bánh bơ nó đi rồi nhưng nó với thằng mới ngồi cứ sờ soạng nhau kiểu trêu tức m ấy.Lúc đó e nhìn nó đúng con hàng các bác ah.Chứ giả như em với nó chia tay đàng hoàng nó đi với người khác thì em hoàn toàn tôn trọng nó.Nhưng đời mà,cái thằng mới chả có dek gì hơn m,nhưng có khi tr*m to đục đẽo giỏi nên nó theo.Lúc đó e nhắn nó là hàng cao cấp là còn may,khéo là con hàng rẻ tiền dạt đường ấy chứ
  7. Ninja_Hattory

    Ninja_Hattory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế nó reply lại sao ?
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hùi yêu em đầu tiên, chán lắm ồi, mãi mà chả biết làm sao chia tay, may thế, nó bỏ mình. Yêu thằng khác cùng lớp. Mừng vãi ái.
    Gặp đôi ý suốt mà cười như trúng lô, hố hố
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cũng thông cảm với nỗi đau của bác. Nhưng mà bác nhắc đến từ hàng họ nhiều quá, em mới chợt nhớ ra là bác chưa trả tiền cho em ấy.... Tổng cộng chắc phải trên chục triệu bác nhỉ ...
  10. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Đã thù thế thì tránh nó ra, bác cứ tạo cơ hội để đc"nhìn thấy nó" H thấy rồi lại đâm lộn mề. SN bạn nó. nó đi là đương nhiên, bác biết nó đi nên mí đi chứ jề?

Chia sẻ trang này