1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi các bác tý ty thui. ( làm thế nào để từ chối T/Y của sếp )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lolem08, 05/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh1987

    anhnh1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ớ, thế xong rồi ông í nói gì nữa?
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chạy trời cũng chả khỏi nắng ...
    Để tôi xem bạn quẫy đạp đc bao lâu , ng đàn ông thành đạt tán gái thì ít xịt lắm ...
    Dám cá là nếu bạn chưa có bạn trai thật chỉ cần ngoài 3 tháng nữa thế nào ban cũng lên đây làm tô bích " Yêu sếp của mình ?? Làm thế nào để tránh điều tiếng trong cty ... "
  3. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác này , thích vẽ tương lai nhỉ ?
    Tình iu thì không nói trước được điều gì, nhưng với em mối quan hệ này là thứ mà mình đang cố kiểm soát.
    Hehe có lẽ đã đến lúc nên kiếm một người để iu rùi. Cứ sống thế này nguy hiểm quá..
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mình nghi là trong tình huống này bạn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa lắm ... cẩn thận đấy
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cứ cách trả lời như này thì tớ thấy chả đến 3 tháng đâu . tớ thấy cửa 2 tháng sáng hơn .
    @bạn chủ topic :càng ít tiếp xúc với sếp thì mới mong thoát bạn a.
  6. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0

    [/quote] cứ cách trả lời như này thì tớ thấy chả đến 3 tháng đâu . tớ thấy cửa 2 tháng sáng hơn .
    @bạn chủ topic :càng ít tiếp xúc với sếp thì mới mong thoát bạn a.
    [/quote]
    Mọi người đừng nhìn mọi thứ bi quan như vậy. E chuẩn bị tinh thần roài, vẫn cố gắng kiểm soát mọi thứ, và đang tìm một cơ hôị mới nữa. Nếu mọi việc trở nên mất kiểm soát là em chuồn. Hic nhưng chỉ sợ như bác nào nói đó : tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa...........
  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói rất đúng, mình nghĩ anh sếp này sau này sẽ là bố của các con bạn đấy lolem ah
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    lolem, lolem...lolem nghe vui vui!! Tình hình là lolem bị sếp đặt gián điệp mứt rùi! theo rõi 24/24h thì có chuồn lên mây em ah! Biết chắc lọlem chưa có gì, anh sếp vẫn cứ vững chi ma lao vao la đúng rồi! Bi h, em như mềng mồi béo bở vừa mới thả ra, còn lão sếp mặt dầy là con cá hồi zà! Càng lẩn tránh, nó càng say sưa nhìn ngắm!
    Có mấy cách này lọlem thử xem sao!
    C1: lựa lựa đúng lúc lão mặt dầy đi thoáng qua or sắp qua cửa phòng, e ráng bắn vài câu vu vơ, sơ ý vào mặt đó xem:.. thằng cha đó... cứ rình rập or ... sao lão ý ăn thô tục thế a (c) nhỉ!!! (cần đồng minh tôt bụng đó)
    C2: tỏ ý tốt bụng với anh sếp một tẹo!... đưa con mồi khác ra thế chỗ lolem thôi, bảo thẳng với anh ý là có một nhỏ bạn or chị gái gì đấy... rùi muốn giới thiệu cho anh... sắp e rồi còn gì!! mà cũng phải ze chừng anh mặt dầy quyết tâm_a chỉ muốn có lọlem thô..ôi!
  9. hoxufee

    hoxufee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thôi xong
    làm ghét đẹp cũng khổ
    chuẩn bị tìm việc chỗ khác thôi
  10. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    CHuyện rất đơn giản ..... nếu bạn cần có thể pm qua y.h với mình , có rất nhiều cách để S chủ động rút lui mà công việc của bạn vẫn BT .[​IMG]

Chia sẻ trang này