1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mua hàng không bị người bán chửi ?????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi CryDKNY, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mua hàng không bị người bán chửi ?????

    mấy người bán dạo này đanh đá quá e đi mua hàng ở chợ Bến Thành/ SG Square. hỏi giá rồi không mua vì giá hét lên quá cao, trong khi giá e muốn mua chỉ = 20-30% thôi. nên tất nhiên e phải bỏ đi.thế là bị chửi

    gần đây nhất là hôm qua, ở tiệm bán giỏ xách ngay đầu cửa SG Square, e hỏi cái túi bình thường,hàng fake. nó kêu 2tr8 ! nên e nói là e ko mua (lịch sự đàng hoàng),vừa quay đi, e ra chỗ hàng kế bên xem hàng, con đó nó nói với bà bán hàng kế bên rằng : "dm, có tiền đâu mà mua"

    tức không chịu được !

    Các chị có kinh nghiệm mua hàng nào để tránh bị chửi như e k? (trong trường hợp k mua hàng)
  2. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, sao mà em hiền quá vậy, chịu để yên cho người ta ăn hiếp hả? Chị thì hồi đó ra đường toàn bị ng ta bắt nạt, thậm chí ng ta tông xe mình té lăn quay mà còn quay sang chửi mình nữa chứ (may mà có mấy anh đi đường thấy mình hiền lành nên thương tình, chửi... tên kia giúp mình, còn mình thì run như cầy sấy :">). Nhưng mà đó là chuyện xưa rồi Diễm, bây h hả, chửi mình 1, mình chửi nó 10 cho nó thấy tía nó luôn :D
    Nói chứ nếu gặp người có văn hóa thì mình còn dễ đối phó, còn mấy người bán hàng thế này thì... ko biết nói sao cho em hiểu luôn :D. Nhưng nếu là chị thì chị sẽ nhẹ nhàng nói với cái người đó là "Oh, tôi ko có tiền mua đồ dỏm, tôi chỉ có tiền mua đồ xịn thôi, đc chưa? Và chị ăn nói cho nó có văn hóa 1 chút, đừng có văng tục như vậy, buồn cười lắm". Mình nói nhỏ nhẹ mà nó đau là ô kê em ah :D. Cứ làm như ng ta hỏi là bắt ng ta phải mua ko bằng, đúng thiệt là tình.
  3. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    nhiều người bán hàng ghê gớm lắm, thôi thì chọn chỗ nào ít phải trả giá để mua thôi, chứ mấy người nhát gan như mình nói qua nói lại sợ nó đánh lắm
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Hic chị này hiền thế chắc lạ nước lạ cái bị ăn hiếp gặp mình mà kiểu đó ở SG mình lật tung cái shop đó lên :"> .Nếu ko thích thì cứ lạnh lùng làm mặt cực kỳ lạnh nhìn khó chịu vào .Nói có gì để khi khác em ghé nha chị .Thế thôi .Từ hồi xưa tới giờ mua hàng chả ai dám chửi mình 1 câu :">

  5. veronicalyn

    veronicalyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hix, người Sg giờ ghê lắm chị ạ,ko như xưa đâu, em có 1 nhỏ bạn, nó có đứa e học lớp 9 , đi ra đường bị mấy thằng choai choai chọc, nó liếc 1 cái rồi way đi thì bị mấy thằng đó đâm xem chết đấy chị ạ
    Còn SG square e cạch nó lâu rồi, bán đồ thách mà còn vô văn hoá , thua cả chợ An Đông . Hôm bữa em vào Hoang Phúc xem mấy đôi Ecko, cái thằng bảo vệ nó đi tò tò theo e, điên cả máu , em lôi hết mấy đôi ecko ra thử, hết thử kiểu đến thử size Cuối cùng e quảnh sang hàng Dr.Marteen mua 1 đôi cho thằng e, tụi nó sượng chín cả mặt
    Tóm lại, e ít đi shop lạ lắm, thường mua ở các shop wen, vừa khỏi mất công thử nhìu mà còn thoải mái
  6. veronicalyn

    veronicalyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehhe, gái này giống mình, đi mua hàng mà thấy tụi nhân viên nó hách dịch là cái mặt tớ còn hơn tiền ý , cả giai tớ còn hãi . Nói thật chứ mua hàng ở Sg thì phải có cái măt đanh 1 tí, ko thì chỉ tở bọn nó nói móc xỉa mình
  7. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hix, e là người SG mà, chứ có lạ nước lạ cái j đâu,chắc mặt e hiền wá
  8. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chị ui, lỡ mà chửi lại người ta như vầy,nguyên đám tụi nó có xúm lại chửi e hội đồng không chi ?
  9. gatambot

    gatambot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nghe chị kể em cũng tức điên người. Có phải cứ vào shop đẹp, hàng đẹp, vị trí đẹp,,,thì nhân viên nó cũng đối xử đẹp đâu chị nhỉ? Bọn nó cũng chỉ là người bih` thg` mà thôi, có phải cứ là nhân viên shop đpẹ thì tính cách tự dưng nó hòa nhã lịch sự đi đâu. Chắc bọn nó chỉ thể hiện cái lịch sự đó khi có boss của nó, khi có mấy vị thuộc hạng quý ông quý bà mà thôi. Bọn nhân viên ý cũng chỉ là đi làm thuê cho người ta, nó mà có thừa tiền để đi mua mấy thứ đồ mắc như vậy thì nó đã chẳng phải đứng đó bán hàng. Cái bọn nhân viên của Nem fashion ở HN và SG cũng đểu như thế hết đấy các chị ạ. Mấy mẹ bên webtretho phản ánh dữ dội lắm.
    Em có kinh nghiệm là nếu đi đến shop thì mặt cứ lạnh như tiền từ khi bước vào. Đối với n~ nviên cứ xởi lởi nói nói nhiệt tình, khuôn mặt hiền hòa đi bên cạnh mih` thì mih` nói :"chị đang xem, em cứ để chị tự nhiên xem". Khi nào mih` cần muốn hỏi gì thì mới gọi nó ra. Còn đối với bọn nào mà vẫn luôn mồm giới thiệu hàng nhưng cái cách nói và khuôn mặt toát lên đầy tà khí / hoặc là cái bọn chẳng nói gì + đi tò tò theo sau mình, khuôn mặt lộ vẻ đanh đá/ hoặc là bọn chỉ đứng 1 chỗ rồi soi mình chằm chặp cứ như mình là kẻ trộm ----> thì mình chọn đúng lúc nó đang soi mình kĩ nhất, dừng ngắm hàng, quay từ từ sang, thấy cặp mắt nó đang soi mình chằm chặp, thì khuôn mặt mình đang lạnh tanh, rồi bỗng nhiên chuyển sang hiền hòa tươi cười hỏi nó, "Có chuyện gì ko vậy em? áo chị dính gì à? À, tại vì cứ thấy em ngó chị lâu quá hà nên thắc mắc".
    Mà tốt nhất là khi đi mua ở shop thì mih` nên đi với cùng 1 cô bạn. 2 ngưòi thống nhất với nhau trc 1 số quy ước. Ví dụ 2 đứa cùng vào 1 shop, 2 đứa quay ra 2 hướng khác nhau ngắm đồ. Nếu mih` thấy 1 cái túi nào đẹp hợp với mih`, hỏi giá cả, (trong khi mih` lựa túi thì bạn mih` vẫn ngó sang mấy cái túi khác). Nếu bọn nhân viên hét giá đắt quá và bọn nó làm kiêu ko chịu hạ, thì cô bạn mih` lúc ấy đang ngó nghiêng mấy túi khác thì giờ mới vờ như để ý đến chiếc túi của mình và nói với giọng chán nản: "Ơ, cái túi này hôm nọ bà X,Y,Z(bịa ra 1 cái tên) mua rồi mà. 2 đứa mua giống nhau à? Chán chết". Còn mình thì nói: "Nhưng ở shop này thì tớ chỉ ưng mỗi cái này thôi". Sau đó 2 đứa nhìn quanh, tỏ vẻ chán nản như kiểu "Ở đây chẳng có gì hay ho cả", rồi kéo nhau đi. Xong. Đó là cách của em khi vào 1 shop mà nhìn mặt mấy con nhân viên đã thấy đấy là cái loại bố láo bố toét, thùng rỗng kêu to, phải đi bán hàng thuê mà lại dám coi thường khách hàng.
  10. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận là những đứa bán hàng cũng chỉ là những đứa làm công thôi mà sao nó láo quá chị nhỉ? nhất là những đưá bán hàng cao cấp như perfume, cosmetic, LV, Bur ....
    nhưng tụi nó có bán hàng cao cấp thì lương tụi nó cũng chỉ 1tr5-2tr thôi, chứ có phải 20tr dau!

Chia sẻ trang này