1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mua hàng không bị người bán chửi ?????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi CryDKNY, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hix, e chả bit lam sao cho tụi nó sợ k dam chui minh
    các chị chỉ giúp e với
  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có những kiểu bán hàng như vậy thôi em, chỉ khác nhau mức độ nhiều hay ít mà thôi..Họ hay có kiểu "trông mặt mà bắt hình dong" nên sẽ soi xem em thuộc thể loại nào, có bán đuợc hàng cho em hay ko, rồi cả hi vọng sẽ bán đuợc hàng nữa ..Em làm họ thất vọng nên sẽ bị những ngưòi bán hàng có trình độ văn hoá nhùn đối xử thô lỗ ngay ...Chuốc bực mình vào nguời lại làm chính mình mệt thêm ..Cũng đừng mong họ "sợ" mình vì một khi bản chất em ko có chất "uy" đuợc như vậy...Hay thế này thử coi, chắc dễ hơn :
    1. Đảm bảo nguyên tắc khi định đi mua hàng thì ăn mặc theo kiểu ít nhất bằng hoặc hơn cái kiểu style của hàng mình định mua.
    2. Hỏi giá xong, nếu ko định mua hàng thì cũng nên cuời với nguời ta một câu "em đi qua thấy đồ của hàng chị hay hay, giống kiểu con bé em nhà em thích. Biết giá vậy để về em bảo nó ra đây xem "
    Done! (Đôi khi lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà "dối" cho vừa lòng nhau vậy, cả hai đều đỡ khó chịu )
    (Ah nhưng chị buồn vì ko ngờ dân bán hàng SG giờ có những ngưòi vậy. Ấn tưọng của chị về họ gần chục năm truớc đẹp lắm, họ dễ chịu lắm, phục vụ yêu cầu của khách xem hàng thoải mái, kkhách ko mua đuợc vẫn còn nhận đuợc cảm ơn nữa cho dù chẳng nói những lời dối như trên...)
  3. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hix chị ui, bây giờ ở những khu chợ của SG đa số là thế chị ah
    cảm ơn chị đã chỉ cách cho e
  4. thanhmeo0000

    thanhmeo0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ngày xưa cái hồi mà tôi còn làm sinh viên đi săn hàng độc trong SG square (tớ học ĐH trong sg nhá) đâu có cái chuyện thách giá trên trời như bây h nữa, chứ đừng nói là chữi khách. Hồi đó hay đi lắm, có lần á, đi buổi trưa vắng người, mấy bả ngòi chờ hơ đó, cái vào 1 quầy lạ, coi coi lựa lựa, trả giá, cái bà bán bên cạnh (cũng lạ luôn, chỉ có cái bà bên cạnh đó nữa-cách 2 gian mới là quen thôi) bả nói giúp: "Em bán cho Thanh đi, ko là ko bán đc cho ai nữa đâu" mà trời ơi tôi cảm động đậy, nhớ miết tới bây h luôn đó bà. Hic, còn giờ thì cứ ra mua hàng chợ là chém. Hic. Mà h hết có thích sài hàng teen+bản tính thích ngồi nhà, nên hết xông pha rồi.
    Mà bạn ạ, theo tớ, đối với những người vô văn hóa, bạn cũng đừng mất công để ý hay chữi lại làm gì cho mệt (như bạn gì kia nói mà bị mấy thằng côn đồ chém đó), vì nếu mình để bụng lời họ nói hay nói lại cho bằng, cho hơn họ thì hóa ra mình tự đặt mình ngang hàng với họ, bạn cứ coi như lần đó là bài học để lần sau bạn ko vào hàng đó nữa, còn hạng người như vậy thì ko hiếm, đi đến đâu và làm gì bạn cũng phải gặp, chẳng nhẽ gặp trăm ngừoi mình cũng phải đối đáp lại cho vừa sao, có khi lại rước họa vào thân, thôi thì đi cho êm chuyện, và đừng để bụng cho mệt người. Mình nói lại đc họ, sướng miệng mình, sướng lòng hả dạ, nhưng xã hội bây h nếu là người tử tế thì có nói cách gì cũng ko hơn đc bọn họ đâu bạn ạ, vậy nên mỗi khi đi sắm đồ bạn cứ lạnh băng như tiền, ướm thấy người tử tế thì hãy dợm lời để thương lượng, còn bước vào đi một vòng mà nhác thấy người ko biết lịch sự bằng đứa con nít thì mình quay thẳng ra luôn cũng chẳng sao, mình ko động đậy sờ mó hỏi han gì chẳng ai nói gì mìh đâu à, dù cho có trả đc giá thì cũng chẳng cần mua hàng của mấy ngừoi đó làm gì, ha bạn ha? hị hị.
  5. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cái chuyện nói thách rùi khách không mua thì quay ra chửi nhiều lắm, chưa kể mình vào cửa hàng bọn nhân viên nó cứ ngồi tụm lại một chỗ, mặt khinh khỉnh,săm soi mình. Kinh nghiệm của mình là vào hàng mặt thật lạnh, khi gặp đc món đồ thik thì kô tỏ ra là wá thik. Hỏi giá, nếu thấy wá đắt thì bảo: " Cái này chỗ kia ( bịa ra chỗ nào đó) giá còn rẻ hơn mà chưa mặc cả ý.( có thể bịa ra một giá như mình định mua)". Nếu nó kô đồng ý bán thì cảm ơn rùi đi. Quan trọng là fải luôn tỏ ra là mình kô cần nó.
    Đúng như bạn j nói ở trên, bọn bán hàng thường đối xử kiểu đó với tuỳ từng người, nó thấy ai hiền bắt nạt đc thì bắt nạt ý mà. Chứ gặp ai ghê gớm ra mặt thì bố nó cũg chả dám ý.
    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà.
  6. oap_oap_oap

    oap_oap_oap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Un, em đọc xong cũng thấy bức xúc, khổ nỗi em mà gặp thì em vừa tức vừa... sợ thành ra em chẳng dám đi chợ và k đi mua đồ ở những nơi phải mặc cả. Thực phẩm, tiêu dùng thì chui vô siêu thị, quần áo túi tắm mua ở vài chỗ quen đã ghi giá hoặc đặt web.
    Em cũng có ý kiến giống chị Thanhmaiq, nghĩa là khi đi mua đồ thì chú ý hình thức bên ngoài 1 chút, ít nhất là bằng hoặc hơn nơi mình vào. Có vẻ đối với nhiều nhân viên bán hàng, shop hào nhoáng lên thì họ sẽ bán hàng với thái độ... kiêu sa hơn
    Em thấy như thế cứ nực cười và manh mún sao í nhưng xem ra là khó cải thiện lắm, cứ từ từ ăn vào gốc rễ rùi. Trừ khi boss có ý định đào tạo nhân viên về nghệ thuật bán hàng, tôn trọng khách hàng, người quan tâm đến cửa hàng đều có thể là khách hàng... haizzz
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    E chưa bị chửi bao h, nhưng mà thỉng thoảng cũng gặp fải những hàng bán cho khách mà mặt thì lạnh tanh. Lại còn bán đắt nữa chứ.
    Gặp bọn nào bán đắt thì e thôi luôn, chả thèm 1 mua, 1 bước đi thẳng sang hàng khác.
    Nếu nó vẫn bán đắt thế thì ... e ko mua luôn.
    Khỏi fải mặc cả mất thì giờ.
    Hàng hoá bi h đâu có thiếu. Ko mua lúc này thì mua lúc khác.
  8. GirlyShop

    GirlyShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    bọn sg square đanh đá lắm, mà em thấy đi đâu cũng vậy ah, cái kiểu bán hàng vô văn hóa thì mình hơi đâu mà để ý làm ghè. nó làm thế mất khách chứ có dc cái j đâu. mà em thấy hình như chổ nào bán đẹp, nhìu hàng độc chúng nó ko cần khách hay sao í, đối xử với khách như ghẻ rách í. gặp mí con như thế, em cứ thử tới luôn, mất j nào. ng việt nam mình là có cái kiểu hay e thẹn thế nên nó mới bắt nạt í, phải dữ dằn vào. lần trc em cũng đi mua hàng sg square, thấy có con bé hàn quốc, nó thử cứ như gần nữa cửa hàng luôn í, rồi mua có cái áo thun hơn trăm ngàn mà bọn bán hàng dek dám hó hé. trong khi em thì chúng nó cứ mặt nặng mày nhẹ . chắc nhìn em dễ bắt nạt như chị cry
  9. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đi mua hàng ngoài HN hay bị thế lắm. Mình hỏi giá có khi nó nhìn mình 1 cái rồi khinh khỉnh quay đi không thèm trả lời ấy chứ. Mình bực thì bỏ đi là cùng nhưng thế thì đơn giản cho chúng nó quá. Loại đấy chỉ muốn gọi chủ nó ra sa thải luôn. Cơ khổ, nhiều lúc thầy nào trò nấy cơ.
    Ôi giời ơi, tuần trước đi may complet ở Huy Hoàng chỗ 200A Đội Cấn í. Con ôn trông hàng mặt lạnh như đít bom, mình nói hay hỏi nó kệ, chưa ra đến xe nó đã đóng cửa như mình mắc bệnh truyền nhiễm cần cách ly. Ai có ý định may complet thi đừng bao giờ đến đấy cho bực mình nhé.
  10. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hix
    chắc chị em mình mặt khờ khờ hiền hiền
    nhưng chắc từ giờ fải làm cát mặt khó ưa vào

Chia sẻ trang này