1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để mua hàng không bị người bán chửi ?????

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi CryDKNY, 07/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GirlyShop

    GirlyShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chị cry : oài, sóng nhạc toàn hàng chợ ko chứ trộn j nữa chị ơi. chị em mình cứ phải là luyện tập thêm nhìu. mà em cứ sợ mình làm dữ quá nó chửi nó oánh hội đồng mình thì làm sao
  2. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    [teal]
    Giả bộ cầm đt lên như quay clip nó cách cư xử như thế này tung lên mạng có mà dẹp tiệm .Nó mà đòi giựt đt mình la làng nó ăn cướp lun .Đối với thứ kiểu đó mình phải dùng tiểu xảo .Đại loại là mình nên thế, chứ đừng để nó dồn mình vào chân tường .
    Nhớ có lần mình lại Sóng Nhạc đi với giai lựa thử chán chê thấy chả hợp dáng mình con nhân viên rùi lườm mình .Mình cười cười chẳng nói gì .Hồi sau mình cứ sai nó lấy quần này size siếc loạn xạ chủ yếu là đày nó Ai chi liếc lườm mình làm gì .Một hồi sau nó cáu mún chửi mình .
    Mình nói 1 câu :
    -Mày mở mồm chửi 1 câu đừng trách sao chị ác nhá .
    Trợn mắt lên ngó nó quay 1 mạch đi ra .Mặt mình hầm hầm sát khí .Như núi lửa phun trào con kia sợ xanh mặt . Giai nó ngó mình mặt rất chi là tội sợ mình hổ páo tức lên trút giận lên đầu .
    Từ đó vĩnh biệt Sóng Nhạc - Nguyễn Trãi .
    Ở Diamond càng vui nữa mình đi với con bạn thân .Nó là tiếp viên cho Hàn xẻng ít về VN .Thế mình dắt nó 1 vòng ngó đồ check giá cả ,với chỉ đồ mình thích nhờ nó về Vn cầm hộ .
    Mấy nhân viên đó rất chi là lười biếng toàn chui rúc vào booth để tô son trát phấn chẳng mún bán hàng tý nào .Thế con bạn mình cũng hiền lắm nó thôi đi .Mình gọi ra cho bằng đc .Để cho mình check hàng cho đã .Cám ơn rùi bỏ đi .Quầy nào tươi cười thì thôi , liếc mình 1 cái mình chửi ko hay thì thôi .Bạn mình nó rất sợ bị mấy con ranh đó bắt nạt lắm từ lúc nó đi 1 vòng với mình , nó tự tin hẳn ra .
    Cứ nói sao mình dữ quá , thật ra mình hiền lắm nhưng cái nào đúng thì thôi .Bất lịch sự với mình thì mình ko có nể nang gì cả .
    Mình chả sợ bị đánh hội đồng bao giờ trong người mình lun có đôi guốc 10 phân gõ đầu ai người đó tê tái ngay , thêm cái giỏ xách to đùng .Chẳng lo .Với cả ko có vụ bị kiểu thế đâu các nàng đừng sợ mà .
    Tự tin lên
  3. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em Hằng đi mua hàng cho chị đi học tập với. Biết là chúng nó chẳng có quyền gì chửi mình rồi nhưng mình vẫn sờ sợ, không dám chửi lại. Mặt mũi mình lại hiền lành :((
  4. CryDKNY

    CryDKNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    @thaohang : ngưỡng mộ nàng wá. o Sg này chả wen ai như nàng để còn đi theo học hỏi
  5. GirlyShop

    GirlyShop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ừ, em cũng nghĩ vì mình sợ quá, đâm rụt rè nó mới ngồi lên đầu mình dc chứ. sau này em sẽ như c thaohang, quát nạt em nào dám vô văn hóa với em
  6. trangsophia

    trangsophia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    he he, lâu lắm ko thấy Thảo Hằng.
    Tớ ko đanh đá dc như thế!
    Đi mua hàng mà có bị soi mói hay j đó thì tớ nhịn thôi nên cũng chưa bị chửi bao giờ. Tớ thì quan niệm 1 điều nhịn, 9 điều lành.
    Và rất sợ mặc cả nên tớ ít khi mua đồ ở chợ. Vào cửa hàng mua có đắt hơn 1 tí nhưng có giá sẵn, không phải mặc cả mất thời gian. Haizzzz
  7. khanhvanlady

    khanhvanlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thường thì chỉ bọn nhân viên làm thuê chúng nó mới láo xược thế, chứ chủ ng ta ko dại gì mà chửi khách đâu, thời buổi kinh tế khó khăn,tìm được ng khách mừng húm.B ọn bán hàng thuê đa số là dân ngu dốt,học thức kém nên mới đi bán hàng, cư xử với khách hàng như thế...
    Nhưng đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy... nếu hiền quá bị tụi nó sỉ nhục thì mình ấm ức lắm, có miệng thì phải nói thôi... tùy trường hop mà cư xử sao cho đúng,mình chẳng việc gì phải sợ bọn nó cả.
    Sài gòn Square quá nổi tiếng vì có thái độ vô văn hóa với khách, bán quần áo thôi mà như bán hột xòan...Mấy con bán đồ phía trong cũng chảnh lắm,lúc trứoc mình đi với nhỏ bạn vào mua,ngay quầy chuyên bán đồ Forever 21,nhỏ bạn mình đòi xem cái áo đầm , con bán hàng bảo 350k,chịu giá mới lấy cho coi, tụi mình bĩu môi ngoe nguẩy bỏ đi,c on bán hàng liếc ánh mắt hình viên đạn trong khi 2 tụi mình cứ cười cười(nó điên lắm mà ko làm gì dc cả) Bạn chủ topic ko việc quái gì mà sợ với bọn nó,giả sử nếu có đánh nhau thì có bảo vệ của tòa nhà SGS, hoac kéo nhau lên phường, phần thắng luôn thuộc về mình.
    Đúng là dân Sg chẳng còn hiền như trước nữa,bây h nhiều chỗ coi thường khách hàng lắm, khi mà họ ế chảy ế thiu lúc đó mới trắng mắt ra, như quán cơm Minh Đức trên dc Tôn Thất Tùng quận 1 í....hic
    @baby thao hang: mình thấy tính cách thẳng thắng cũa bạn rất hay nhưng mình xin có 1 góp ý, cho dù ng bán hàng có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng ko bao giờ hành hạ người ta, cứ bắt ng ta lấy này lấy nọ trong khi bạn chẳng có ý định mua, bạn thử đặt mình vào vị trí của ng khác, gặp nguời khách như bạn thử xem bạn có bực ko...tớ chỉ nói khách quan thôi nhé...Ko phải cứ dữ dằn là ng khác sẽ sợ mình đâu....

  8. anni_txu

    anni_txu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mấy người bán hàng ở SG giờ càng ngày càng đanh đá dữ vậy sao
    nhớ cách đây mấy năm mình với đứa em đi SG Square, vô tiệm kia thấy cái váy kêu cô bán hàng lấy xuống cho coi, ướm thử thấy ko hợp nên trả lại mình lịch sự nói thôi em ko thích màu này, bị lườm 1 cái rồi còn thòng thêm câu "mẹ! ko có tiền mua nói đại còn bày đặt", dân mất dạy. Thề ko bao giờ shopping ở SG Square nữa.
    Mà mình thấy nếu đi mua đồ gặp mấy người bán hàng vô văn hóa kiểu đó có bị chửi thì bỏ đi thôi, đừng nên chửi lại làm gì có ngày bị hội đồng, mấy người đó phần lớn ko có ăn học hay giáo dục ít nên mới ra chợ bán hàng bởi vậy cư xử thô lỗ, nó chửi mình mình biết bực mình chửi lại nó cũng tức vậy, gặp nhiều đứa du côn nó nhảy vô đánh mình ko chừng, trên kia có bạn bị người bán hàng hành hung rồi kìa.
    Theo kinh nghiệm mình bữa nào mà muốn đi shopping thì ăn mặc đẹp vào, vô coi đồ mặt cứ lạnh tanh, nếu thấy đồ đẹp cũng đừng tỏ vẻ thích thú quá mà cứ thản nhiên thôi nhìn kiểu như đồ ở đây cũng thường thường, khi thấy cái nào ưng ý muốn mua thì hãy hỏi giá sau.
    Nhiều đứa bán hàng làm công cho người ta mà làm như chủ tiệm thấy khách là mặt chảnh vênh lên tới nóc, chảnh vậy chúng chửi thêm chứ được gi trời.
  9. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0


    Vậy là bạn ko biết gì về mình rồi , ngày xưa mình bán hàng mà bạn còn rất cực khổ kiếm tiền rất cực khổ .Bán hàng trên mạng còn cực hơn chạy xe trời nắng chang chang để giao hàng cho người ta . Chỉ vì ham thích kinh doanh , buôn bán .
    Hơn ai hết mình hiểu thế nào là cực khổ , khó chịu của người bán hàng .
    Tính mình vốn thế , mình ko thích thái độ đó với khách hàng .Mình chứng kiến nv ở đó coi khách ko ra gì .Mình bức xúc nên hành nó 1 tý .
    Đừng nói mình ko biết tự đặt vào hoàn cảnh người khác , bạn hỏi những mem cũ trên đây xem có biết mình mòn mặt ở muare thế nào hay ko ?chuyện khách bùm hàng , tới nơi ko lấy hàng là chuyện thường gặp .Cuộc sống vốn chẳng trải hoa cho mình đi mà .
    Mình nghĩ mình chẳng sai gì cả làm nhân viên bán hàng hay ngành phục vụ dù khách có hách dịch thế nào cũng phải nhịn .Vì họ tạo nên công việc để mình làm bây giờ .Thái độ xem khách ko ra gì mình chỉ đối xử rất nhẹ nhàng để họ có cảm giác biết là như nào là bị đối xử ko tốt .
    Mình bỏ tiền ra để đc mua sắm đc làm đẹp chứ ko mua bực bội bởi nhửng thái độ bất lịch sự của khách .
    AI nói mình đanh đá , hung dữ gì tuỳ .Mình sống cứ theo ý mình và ko thích bị bắt nạt , chèn ép , phải rấm rướt khóc , hay bị chửi bởi những người ko đáng .
    Thế thui

  10. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Tớ đồng ý bạn BBTH ,khách có thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải vui vẻ ,trừ khi khách quá đáng quá thì mình cứ im lặng đi ,coi chán thì đi .
    Tớ nghĩ chỉ có cái loại bán hàng coi thường khách hoặc phục vụ ko tốt mà lại gặp khách "ghê gớm" như bạn Hằng hì bị hành tý cũng đúng ,mấy khi gặp phải khách như thế ,he ,Có điều tớ thấy làm vậy nhiều khi mình gặp phải con bán hàng gấu quá mà lại đông nó lại xông vào đánh mình thì chết .Kiểu chợ búa vậy giờ nhiều lắm .Hum nọ đi chợ mua vải thấy cảnh một bà bán hàng cầm dao đuổi khách náo loạn cả khu chợ ,Hãi quá ..

Chia sẻ trang này