1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội 3c - Hội chim cụt cánh (Tầng 7) - Nơi chia sẻ của những người đã li hôn.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuytien2004, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các anh các chị,nhưng đây là diễn đàn chung ý kiến của anh chị nào em thấy khác lạ và thấy khó hiểu thì em mới hỏi thôi ,có những điều hỏi anh thì chưa chắc anh đã trả lời được đâu
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ròi sẽ tìm được phương hướng và đường đi của mình thôi mà
  3. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    " Bây giờ đang mất phương hướng, chưa biết đích mình muốn là gì.
    Chắc cũng cần ít time để hoàn hồn đã. "
    Vậy em có hiểu được câu nói của mamen định gì không(Nhất là đoạn bôi vàng.)?Anh thì hiểu vì anh biết tâm trạng của anh ấy đang thế nào sau những gì vừa trải qua với anh ấy.
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy phương hướng nhưng bước đi thật khó khăn
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Em nói em học tâm lý,vậy mà câu em nói rất ngang trong khi em chưa biết ng viết định nói gì?về ai?
    Và như thế nào là chưa biết và đừng nói nữa?
  6. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em không biết nên em xin lỗi,có gì không đúng các anh các chị bỏ qua cho em .
  7. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà buổi tối,hic,trước khi em đi mà nhà yên ả,đến giờ em về thì choáng luôn.
    Chả hiểu sao em cứ stress là em lại đi tiêu tiền,chèm chẹp,chả bít khi nào em mới dàu đc
    to c Nga : hì,có 1số vđề nên mới thay đổi chị ạ
    to nhudadauyeu : cám ơn em đã ghé qua nhà chị chơi,nhưng nên dừng nhé

  8. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ,chắc chắn mamen sẽ làm đc như em nói .
  9. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0


    Hình như để lấy lại được phương hướng thì có nhiều người mất khá nhiều thời gian lắm lắm
    Như bản thân em,chỉ mới là yêu thôi ,vừa mới chia tay mà đã buồn và chán mất bao nhiêu thời gian,không hiểu có thể yêu được nữa không
    Không bbiết nếu các anh bị người yêu bỏ rơi thì thế nào?

  10. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác TTK thoáng thoáng đi cho cháu nó đc nhờ.
    @nhudadauyeuu: Anh mamen hơn em rất nhiều tuổi, em nên dùng "KÍNH NGỮ" thưa gửi cho đàng hoàng. Nếu em bít làm 1 điều đơn giản giống như con nít nhà chị cũng có thể làm được, thì chả có anh chị nào ở đây nỡ "ruồng rẫy" em như thế cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này