1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Watchmen

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 08/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn nhìn xã hội và con người việt nam giống như một đứa teen 18 tuổi ý , đừng tưởng xã hội "có mấy người suy nghĩ được như mình", trong rạp tôi xem chả mấy người thắc mắc về chiện quân VN bị tan xác thế nào, còn bạn bè tôi thì không biết bao nhiều người đã đến chùa Thiên Mụ để chạm tay vào cái xe đó rồi, còn anh bạn thì nên mua nốt đĩa nhạc của Rage Against the Machine mà nghe !
    Đừng mang một cái định kiến với xã hội VN đi xem phim chứ
  2. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    các bác giỏi vãi bọn em xem phim chịu không biết cái đoạn ông Thích Quảng Đức tự thiêu ở chỗ nào ,về đọc trên mạng mới biết.

  3. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    em cop về đây để các bác thấy một số khán giả Vn hiểu sử VN thế nào ,
    nhưng caí naỳ e ko trách khán giả nhé , em trách người khác
    em cop thông tin từ web chính phủ để các bác khỏi phaỉ nói em có định kiến nhé
    http://www.hochiminhcity.gov.vn/lef.../khang_chien_chong_my/tindopg.htm?left_menu=1
    Nguyễn Văn Khiết tức Bồ tát Quảng Đức, nguyên tên là Lâm Văn Tuất (vì làm con nuôi Hòa thượng Thích Hoằng Thâm họ Nguyễn cậu ruột ông), quê làng Khánh Hội, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Song thân ông là cụ Lâm Hữu Ứng và bà Nguyễn Thị Nương là một gia đình có truyền thống tín ngưỡng đạo Phật.
    [​IMG]
    Năm lên 7 tuổi, ông vào tu tại chùa của cậu ruột là Hòa thượng Hoằng Thâm, năm 15 tuổi thọ Sa di, năm 20 tuổi thọ Tì kheo, có pháp danh là Thị Thủy, Pháp tự là Hành Pháp hiệu là Thích Quảng Đức. Ngoài ra ông còn được các đạo hữu gọi là Hòa thượng Long Vĩnh ở Gia Định. Nơi đây ông lấy hiệu là Thích Giác Tánh.
    Sau khi thọ giới Tì kheo, ông lập lại ngôi chùa trên núi thuộc huyện Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) gọi là Thiên Lộc tự và Thiên An tự, Đào tạo được một số Sa di.
    Năm 1932, nhân An Nam Phật học hội (tức Hội Phật học Trung Kỳ) ra đời, ông được mời làm chứng minh Đạo sư tại chi hội Phật học Ninh Hòa, rồi lãnh chức Kiêm tăng của Giáo hội tỉnh Khánh Hòa.
    [​IMG]
    Năm 1943, ông vào miền Nam hóa đạo khắp các tỉnh : Sài Gònõ, Gia Định, Bà Rịa, Định Tường, Hà Tiên và từng sang Campuchia nghiên cứu kinh điển Pali hơn 3 năm. Trong thời gian hành đạo, ông đã có công xây dựng và Trùng tu hơn 31 cảnh chùa (14 ở miền Trung và 17 ở miền Nam). Ngôi chùa cuối cùng ông trụ trì là chùa Quan Thế Âm, 68 đường Nguyễn Huệ, tỉnh Gia Định (nay là 90 đường Thích Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh).
    Năm 1953, ông giữ chức Trưởng ban Nghi lễ của giáo hội Tăng già Nam Việt kiêm trụ trì chùa Phước Hòa, rồi chùa Quan Thế Âm.
    Ngày 20 tháng 4 âm lịch nhuần (11-6-1963), trong cuộc tuần hành của trên 1000 vị tăng sĩ và giới lãnh đạo Giáo hội Phật giáo miền Nam cùng một số đông đảo đồng bào yêu nước chống chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, ông phát nguyện tự thiêu đòi bình đẳng tôn giáo chống đàn áp Phật giáo và đòi dân sinh, dân chủ.
    [​IMG]
    Cuộc tự thiêu diễn ra giữa ngã tư đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám). Từ trên xe ông ung dung bước xuống, tĩnh tọa rồi tự tay châm lửa vào thân, ngọn lửa bốc cao phủ kín thân mình, ông vẫn ngồi thẳng lưng. Sau 15 phút lửa tàn ông gật đầu rồi nằm ngã ngửa trước sự chứng kiến của đông đảo đồng bào cùng ký giả báo chí trong nước và nước ngoài.
    Sau đó, nhục thân ông được hỏa táng ở An Dương địa Phú Lâm, sau hai lần hỏa thiêu bằng điện quả tim ông vẫn còn nguyên vẹn.
    [​IMG]
    Cảm vì ngọn lửa và quả tim ấy, một nhà thơ lúc ấy (Vũ Hoàng Chương) có bài thơ Lửa Từ Bi truy niệm. Trong đó có đoạn
    Lửa! lửa cháy ngất tòa sen,
    Tám chín phương nhục thể tràn tâm.
    Hiện thành thơ quỳ cả xuống,
    Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác,
    Trong vô hình sáng chói nét từ bi.
    Cái chết bi hùng của ông là một trong những nỗi kinh hoàng đối với chế độ Ngô Đình Diệm hồi đó.
    Hiện nay tại ngã tư đường Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám vẫn còn tượng đài kỷ niệm Bồ tát.
    [​IMG]
    Tấm hi?nh na?y đaf giúp Malcolm Browne đoạt gia?i Pulitzer

    Bức ảnh Thích Quảng Đức ngồi trong ngọn lửa lập tức xuất hiện trên trang nhất của nhiều tờ báo Sài Gòn và thế giới. Sự kiện này đã là một bản án nghiêm khắc đối với chế độ độc tài phát xít Ngô Đình Diệm; nhưng cái chết vô cùng thảm thương của thượng tọa Thích Quảng Đức - cùng với những lời tụng kinh ảo não, những tiếng rên rỉ của các nhà sư và ni cô trong lễ tang lại làm cho Trần Lệ Xuân hoan hỉ, một kiểu phản ứng làm cho sự bùng nổ của phong trào Phật giáo chống Diệm thêm trầm trọng.
    Trong mùa hè và mùa thu năm 1963, có đến 6 tín đồ Phật giáo nữa tự thiêu theo gương Thích Quảng Đức.

    Video Clip thầy tự thiêu sống thân mình .
    http://www.youtube.com/watch?v=jc4LcDbYqq8
    [​IMG]
    Chiếc xe mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã dùng để đi tự thiêu năm xưa hiện đang được lưu giữ ở chùa Thiên Mụ ( Huế )
    Được poly sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 23/03/2009
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    oài,em xem hum T7 vừa rùi,được nửa film thì gần nửa rạp bỏ về.
    E thì o đọc truyện,cũng chả nắm rõ lịch sử nên khúc đầu thấy cũng khá khó hiểu,đến nỗi đi xem cùg ny mà bỏ mặc ny bên cạnh để tập trung xem thì các bác bik thía nào rùi đấy But từ giữa phim thì có vẻ uki,đến lúc kết thúc phim quay ra thì thấy rạp còn khoảng 1/4
    Film này nội dung hơi phức tạp, các mối quan hệ đan xen hơi lằng nhằng,lúc đầu e xem còn tưởng chú Dan là ngưòi dơi,chú Veir là ironman mới ghia chứ,may sau dc giải ngố kịp thời,he he^^. Mà chú Dan nhìn quen thế ,lúc dầu e o nhận ra but đến đoạn chú khỏa thân khoe quả mông thì mới à,hóa ra chú cũng khoe mông trong Little children
  5. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chưa được xem phim nhưng mà xem đoạn intro thấy cũng hay phết, gói gọn cả một giai đoạn biến động của lịch sử nước Mỹ. Vụ ám sát JFK thì nhiều người biết rồi, nhưng còn những cái khác như hình ảnh cô gái hôn bông hoa là inspired từ một bức ảnh cực nổi tiếng của Marc Riboud, biểu tượng của phong trào chống chiến tranh VN ở Mỹ:
    [​IMG]
    Rồi còn có Andy Warhol, nghệ sĩ tiên phong của pop art với tác phẩm nổi tiếng là bộ 9 khuôn mặt Marylin Monroe với các lưới lọc sắc khác nhau, Watchmen parody thành mặt của Night Owl:
    http://www.cvm.qc.ca/mboudreault/Images%20Jpeg/Andy%20Warhol,%20%20Marilyn.jpg
    (ảnh to quá nên để link thôi)
    Cái cô khoả thân đi ngang qua khung hình (chắc bối cảnh là The Factory, xưởng vẽ của Warhol ở NY) chắc là parody Edie Sedgwick, cũng là một celebrity rất nổi tiếng thời đó.
    Chưa kể cái bài The Time They Are-a-Changin'''' của Bob Dylan cũng là biểu tượng của thời đó, tên bài này là dòng cuối cùng của Watchmen, chắc bạn nào xem truyện đã biết.
    Cái nụ hôn ở quảng trường Thời Đại chắc nhiều người cũng đã biết:
    [​IMG]
    Cái máy bay thì chắc là parody Enola Gay, cái máy bay đã ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, chỉ có thay bằng tên của bà mẹ viên phi công ném bom thì là hình ảnh của Silk Spectre.
    Snyder làm đoạn intro này quả thực rất xuất sắc :D
    Được rungbachduong sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 23/03/2009
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim này (đối với tớ) cảm thấy xem để giải trí thì hợp, còn mong muốn nó đạt tới độ sâu sắc gớm ghiếc bạo lực ironic gì đó như nhiều người đã quảng cáo thì không nên trông chờ
    Trí nhớ của tớ thì ấn tượng với những thứ sau đây:
    - ***g ghép lịch sử tả pí lù (kỉu như Forrest Gump í) - tha hồ mà bốc phét với bạn gái bên cạnh về hỉu biết lịch sử nhặt nhạnh của mình
    - Câu chuyện phần lớn là được dẫn dắt bởi một thèng thần kinh + đa nhân cách, nên chả trách nó rối nhằng và mờ mịt, lúc nào đạo diễn chán cho anh Rorschach thì thào lải nhải thì lại cho khán giả thưởng thức chuyện tình tay ba rẻ tiền
    - Đối thoại dông dài và thừa thãi, chả trách nó đến 3 tiếng, ngáp liên tục
    - Mong đợi *** xiếc thế nào mà có đúng 1 cảnh rape, 2 cảnh have ***, nhưng cũng chẳng tới nơi. Có mỗi một anh màu xanh cởi truồng bị blur phần kín từ đầu tới cuối như porn movie của Nhật
    - Toàn là triết lý ba láp vớ vẩn và cũ rích, cố lên gân cho nó nghiêm trọng và sâu sắc. Thôi, thì triết ný của một anh nhân cách không ổn định, một anh không có quần mà mặc bị người yêu chửi cho phải phi tận lên sao Hỏa mà ngẫm nghĩ , thêm một anh muốn hòa bình thía giới đúng theo kiểu Mỹ - cũng thông cảm được
    - Cái kết là nút thắt... bi kịch của phim, một thèng gay bomb vài thành phố của thế giới với cái lý do necessary crime cũ nhàm, thèng cởi chuồng thiên tài thấy dc cả vũ trụ, không gian, thời gian về nghĩ một lúc gật gật "ờ thèng này nói phải!", một thèng lột mặt nạ ra "tao ứ chịu đâu, tao đi méc..." - bị thèng cởi chuồng thịt luôn rồi bay về giời chầu... sao Hỏa, kệ bọn mì ở dưới đấtmuốn làm gì thì làm. Bọn lãnh đạo hiếu chiến và nhân dân thếgiới ăn vài quả bomb cứ nghĩ là của tiến sĩ cởi chuồng tạo ra - bắt tay nhau hát vang bài ca hòa bình .
    Vâng, đúng là một trò đùa nhớn, cho... khán giả, hợp lý và khớp vô cùng cho lần cuối nhấc đít đi về
    (Chả nhẽ lại load torrent cái comic mấy trăm trang về đọc nốt xem nó có thảm hại thế ko ?)
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    À quên nữa, nếu thích âm nhạc của năm 60s'' vứi Bob Dylan, Jimi Hendrix , Simon & Gafunkel hay Janis Joplin thì cũng ngồi yên một lúc được đấy
  8. the_nhoc_spirit

    the_nhoc_spirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem chán thôi rồi thành thật khuyên mí bạn. Mặc cho Mộng Dép nói rằng ko phải, tui vẫn thấy nó just another hero movie. Ba cái triết lí của mấy cha siêu nhân anh hùng này nhạt như nước ốc. Đánh đấm nhợt nhạt, ngồi sầu não nói nhiều phát mệt, mà nói toàn cái hok có lí. Nhạc nhẽo thì hết sức là chuối, cheesy hết biết, đang đánh đấm ầm ầm xong cho nhạc trữ tình dzô là bít tới màn xxx. Tớ mà biết vậy tớ để dành tiền đi coi Transformer 2 (vé phim 9.50 euros chứ ít hả )
    Chưa kể coi mà muốn sôi gan khi có đoạn thằng cha Mr. Manhattan biến hình to khổng lồ xanh lè xong đi tới đâu bộ đội Việt Nam (đội nón lá đàng hoàng nha nhưng hình như ko phải nón VN, mà là nón Indo) cong đuôi bỏ chạy tới đó. Xong rồi còn có 1 cô gái Việt Nam mang bầu (dòm mặt là bít Tàu 100%, mắt hí thấy ớn) chạy ra lèo nhèo thằng Comedian là mày làm tao dính bầu rồi giờ mày tính sao, thế là thằng này tát cho 1 phát lăn quay ra, lăn ra rồi còn xông vào la hét, bị nó bắn luôn vào bụng, chết ngắc, thiệt là rác rưởi.
    Cả phim nó ca ngợi bọn anh hùng này đã đóng góp rất nhiều cho hoà bình và bình an của nước Mỹ nhờ tham chiến ở VN.
    Tóm lại là ức quáaaaaaaaaaaa.... chỉ muốn bóp cổ thằng đạo diễn thối tha đòi lại 9.50 euros thôi!!!
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he bạn Tùng Kissme comment hay quá.
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Watchmen & ?omề?
    http://blog.360.yahoo.com/blog-5vmDktI5eqijqFXlqOioAuVHnwo9cw--?cq=1&p=2564#comments
    Trong giới cờ bạc của tui, có một từ rất hay gọi là ?omề?. Người ta chặt heo đen, mình có heo đỏ mà sợ ?ohàng? (đôi thông, tứ quý), không dám ăn, để bị qua mặt thì cả sòng gọi thằng đó là không có ?omề?. Bài nhỏ mà chặt chém từa lưa thì cả sòng sẽ trầm trồ: Đù má! Mề không luôn nhaaa? Ha ha.
    Đó, chữ ?omề? nó bản lãnh vậy đó!
    Xem Watchmen xong, thấy mấy tay kiểm duyệt của VN đúng là *** có mề!
    Bộ phim này nó có hai mạch chuyển tải thông điệp. Một là hòa bình chỉ đạt được khi con người biết sợ chết chóc, sợ chiến tranh. Thông qua một thảm họa chết chóc kinh hoàng do một nguyên nhân thứ 3 (kẻ thù chung) gây ra, họ sẽ tự nhiên đoàn kết lại, không còn giết chóc nữa. Hai là câu chuyện tưởng tượng với sự hỗ trợ của các siêu/dị nhân, Mỹ đã thắng trong cuộc chiến tranhVN, Nixon đắc cử lần thứ 3 liên tiếp. Và cái thứ hai này mới đáng nói.
    Đầu tiên phải khoe một phát là nếu không có bà sếp tui ra tay thì khán giả VN khỏi ra rạp xem Watchmen đi! Ở nhà xem đĩa lậu thôi vì chắc chắn nó sẽ bị cấm khi mà nó dám bảo VN thua Mỹ. Nhờ bà sếp tui mà bọn kiểm duyệt nó chịu khó ngồi cắt thêm vài đoạn nữa, để rồi cho chiếu đúng ngày như đã định. Thế là chúng nó cắt sạch sẽ những gì đả động đến chiến tranh VN. Ngay cả những đoạn hồi tưởng, nhân vật bảo rằng ?oTôi bị đưa đến VN? thì sẽ được dịch là: ?oTôi tham gia chiến tranh?. Không một chữ VN nào được nhắc đến. Thế là khán giả xem phim chỉ còn xem được ½ bộ phim thôi, nói về cái thảm họa nhằm đạt đến hòa bình. Những ý tứ gay gắt & sâu sắc, cuộc đấu tranh tư tưởng của những siêu/dị nhân khi trở thành những cỗ máy giết người nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị hầu như hoàn toàn biến mất khỏi bộ phim.
    Nhiều người sẽ bảo rằng, phim nó nói trắng thành đen, VN thua Mỹ, cắt là đúng rồi. Nói vậy là ngu, là không có mề luôn!
    Sự thật rành rành, lịch sử ai cũng biết, có gì mà lo chứ? Hollywood nó làm biết bao nhiêu phim về ám sát tổng thống, tổng thống giả mạo, đất nước diệt vong,? mà nó cứ sờ sờ ra đó, có sao đâu? Đây là phim, là hư cấu, là thằng biên kịch & đạo diễn nó tưởng tượng! Mắc mớ gì? Mà cái tưởng tượng của nó thiệt tình là rất tội nghiệp, rất buồn với nó & vui cho VN. Nó nói rất rõ ràng là nhờ một đám siêu nhân nhảm nhí, nó mới thắng VN. Vậy mà còn không chịu? ********* siêu cỡ siêu nhân rồi còn đòi gì nữa? Không có siêu nhân, Mỹ thực tế nó có thắng nổi đâu?!
    Vậy mà ngu như heo, đem cắt hết! Không chịu chiếu rộng rãi cho người VN mình vừa coi vừa cười vừa xù quê tụi Mỹ.
    Sợ người ta coi, người ta tưởng thiệt hả? Ai mà điên như vậy?
    Sợ nhạy cảm, sợ vu vơ, sợ mà không biết mình sợ cái gì! Cái gì mơ hồ một chút, đòi phải suy nghĩ thấu đáo một chút là chúng nó *** thèm suy nghĩ, cắt hết, cắt hết cho yên thân.
    Đúng là không có mề!

Chia sẻ trang này