1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bị đuô??i kho??i nha?? thi?? các bác mang gi?? theo??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TVXQ_DBSK, 08/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Hồi lớp 7 làm bay mất con chim quý của ông già( thằng bạn tò mò chứ dek phải mình mới đau ), sơ quá bỏ nhà đi từ sáng. Đêm đói quá mò về mới biết cả nhà, bạn bè, người thân... đi tìm mình từ tối, chẳng ai thèm biết con chim đã bị mất. Sau này thấy mình về cả nhà mừng như bác Hồ sống lại nên cũng bỏ qua vụ con chim luôn
  2. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    giấy tờ, xong nồi, quần áo, tiền, v.v...
  3. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xe máy , giấy tờ , tiền , và 1 ít thứ lặt vặt :D
  4. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chú này hài vãi lúa
    @ chỉ cần mang theo CMT, bằng lái và một cái ATM trong có khoảng dăm ba trăm triệu là sống khoẻ được vài tháng đầu rồi, sau đó tính tiếp
  5. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mang đi nhiều như các bác thì lo gì nữa
    gần chỗ em có 1 thằng {lúc đi 15 tuổi} không mang gì khi bỏ đi sau 5 năm trở về mang về cỡ gần 100 chai.
    vậy mới là bỏ đi
    còn đi biệt xứ luôn thì hãy cố mang càng nhiều càng tốt
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    12 năm trước em cũng hỏi như bác chủ.
    Bác này chắc chắn là gây tội với u thầy rồi. Cụ tỉ chắc lại học cà rốt nên sợ ở lại lớp là lên dĩa. (thời đấy thì là em bị hạnh kiểm yếu)
    uhm. đi làm đếch gì? Rồi sẽ qua hết. Ông bà bô thương, đek ăn thịt đâu mà sợ. Chỉ là đừng làm ông bà cụ buồn quá thôi.
  7. Rose_killer

    Rose_killer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hay bác này đang trong tình trạng jống thằng ku gì trong "Bỗng dưng muốn khóc" ấy nhỉ? nếu thế thi k cần cầm theo gì đâu nhưng cố tìm 1 e Tăng Thanh Hà (nvật tên gì chả nhớ )
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    Lỡ bỏ đi rồi bây h mang j về để k bị đuổi nữa
  9. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em thề cả bác là em không có ý gì đâu nhưng đọc đoạn vàng vàng em cười như ma làm suốt từ đấy đến tận lúc ra khỏi cơ quan.
    Hồi bé, cứ mỗi lần gây ra tội gì là mẹ mình lại doạ đuổi đi. Hồi đấy cũng liều. OK! Đi thì đi. Dạt ra chơi cả mấy thằng bạn ở gầm cầu Long Biên, ngồi chờ chúng nó đi...trấn lột quà vặt của bọn học sinh đem về cho ăn. Chơi chán rồi mò về, rình lúc mẹ không có nhà chui lên gác xép nằm ngủ. Tối kiểu gì cũng được tìm thấy ở trên đó, cụ lôi xuống cho mấy cái nan quạt quắn đít rồi thút thít đi ngủ. Từ đấy ứ sợ đuổi đi nữa, cứ đuổi là, xong rồi lại về.
  10. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    topic hữu ích quá, mình vừa bỏ nhà đi. Hiện đang ở hàng net nhưng đọc topic này muốn về ngay thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này