1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn hộ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetiehoney, 08/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ha ha nhạy cảm thế ... đùa tí thui ...
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là bị thiếu lửa rồi. Lửa đây là lửa của dục vọng đó mà. Hèn chi chán là phải .
    Thời này làm quái gì phải chân thật, chân giả nữa. Cứ theo bản năng mà làm thì sẽ đam mê cuốn hút ngay. Kiềm chế quá nó uất ức thì bỏ mịa. thế nhá
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Không muốn mất đi cái tốt của người ta , không muốn mất cái tình của người ta . Vây mà không chịu vun đắp vào , không chịu tiếp thêm củi lửa cho nó . Cô yêu đương kiểu gì vậy ? Mâu thuẫn quá . Nếu bây giờ giai của cô có người khác trao tình thương yêu , thì cậu ta sẵn sàng chia tay trong im lặng mà chẳng cần cô nói lời chia tay đâu . Yêu đương cái kiểu của cô thì thằng đàn ông sớm muộn nó cũng ngán đến tận cổ rồi nó quên luôn . Tôi nói hơi thẳng , đừng tự ái nhé . Tình cảm con người là cũng phải có đi có lại . Trừ khi chỉ có hai người trên đảo hoang thì không cần sự trao đổi đó .
  4. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    hic, bác phán thế thì như đúng rồi í, nhưng em ngoài lề, cho em hỏi cái "củi lửa" đấy là cái gì thế? Cái vàng thì em chả hiểu gì luôn, em tưởng khi nào chỉ có 2 người thì phải "trao đổi" mạnh í chứ.
    @ chủ topic: thực sự thì ai đến giai đoạn chia tay mà chả có điều phải tiếc nuối, vì đơn giản ai chả có điểm tốt, điểm xấu thế thì mới yêu nhau được 1 thời gian rồi chứ, nhưng hàng ngày cũng vẫn có rất nhiều cặp phải chia tay đấy thôi. Trong trường hợp này, rõ ràng tình cảm đã không còn thì không nên níu kéo, ràng buộc nhau nữa và nói thẳng là không nên bao biện tìm cách gỡ gạc nữa.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    .
  6. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái "thích" kia gọi là sở thích, nhu cầu chứ k phải cảm xúc.
    Nuôi dưỡng cảm xúc cho t/y cũng đúng thôi, nhưng nhu cầu tự hoàn thiện của mỗi người lại khác nhau.
    T/y thì cần từ Yêu rồi tới Thương (or có khi ngược lại và song hành). Chắc là trường hợp của chủ topic thiếu ngay từ phần Yêu rồi...
  7. M8826

    M8826 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bé này lại thích dạy người khác về cảm xúc.
    Khi cảm xúc được con người mong muốn, hài lòng về cảm xúc ấy; người ta gọi là sở thích. Người ta lại thường hay để ý tới những sở thích thường trực, đặc trưng như: đá bóng, chơi game, hát hò... nhưng quên mất rằng những cảm xúc nho nhỏ khác cũng là sở thích: nghe dỗ ngọt, ăn bimbim, buôn dưa lê...
    Có những cảm xúc thường không được mong muốn như: khóc lóc, giận hờn, ghen tuông.
    Có những cảm xúc thường được che giấu: tự ti, ấm ức, mếu máo, đố kỵ...
    Bé muốn bẻ người khác, bé hãy giải nghĩa Hán Việt 2 chữ cảm - xúc trước nhé.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như mọi người giờ bị ám ảnh chuyện đấy quá, khổ
  9. Piscis

    Piscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    1.633
    Đã được thích:
    0
    Ôi bé nào dám dạy ai. Trao đổi ý kiến phản biện thì là "dạy" sao?!
    Mà như anh/chị nói thì bé đúng là chưa hiểu cảm xúc là sao :) Bé mới chỉ biết cảm xúc của bé là những rung động trong tâm hồn do tác động từ bên ngoài và đôi khi đc sự hỗ trợ từ bên trong. He, chắc phải năng vô đây đọc tư vấn để trau dồi cảm xúc.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tình yêu nào cũng sẽ phải trải qua 1 giai đoạn mệt mỏi và cảm thấy hoang mang về mối quan hệ của mình. Đây là lúc ng ta thường tự hỏi đây có phải người phù hợp và đích thực của cuộc đời mình không .
    Nhưng chỉ có thế thôi mà đã tính chuyện chia tay thì bao giờ mới có thể ổn định tình cảm được .
    Bạn không phải quá lo lắng , bạn chỉ cần thu xếp gặp anh ấy nhiều hơn chút , và lúc không gặp được thì bạn có thể tự relax bản thân bằng cách đi chơi , xem film , ăn uống ,....với bạn bè
    Nhưng có 1 sự thật bạn nên lưu tâm là rất nhiều TH tan vỡ chỉ vì sau 1 thời gian không gặp nhau , 2 người tự nhiên quên cảm giác bên nhau và cần nhau , tình yêu 1 phần cũng là thói quen , nếu lâu quá không gặp ắt nảy sinh rạn nứt và tan vỡ .

Chia sẻ trang này