1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    00.18am
    19/5/09:

    Đêm, không còn mưa, chỉ còn những ngọn đèn vàng và những con đường thưa người qua lại. Thành phố chìm dần vào giấc ngủ sâu, nhịp thở dịu dàng...
    Hơn một năm mới uống lại thứ nước gạo rang đặc biệt thơm mát. Cả buổi tối rí rách hết nước gạo rang, lại đến trà đá và hạt dưa...

    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 19/05/2009
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 19/05/2009
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Một cuộc tình nhỏ bé trên đôi môi hồng đào.Đường đời xa lắm nhé, em không nhớ tôi sao? Hãy về mau, hãy về mau."
    (Môi hồng đào - Trịnh Công Sơn)
    Nếu đợi, để được bên nhau suốt một kiếp người thì thời gian nào có là chi?
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 21/05/2009
  3. caitoi

    caitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cho tui wa hết cảm giác bị nói dối
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi được nhớ thương trong mỗi giây trôi qua, mỗi phút trôi qua lại càng làm e nhớ a nhiều hơn
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    11.20pm
    25/5/09:

    Nhắm mắt lại, và ta thấy ta tựa hồ như một cơn gió, cứ thế bay, bay lên mãi... Ta nương theo những làn không khí và cứ thế lên cao, cao mãi... đến nơi ta gặp đám mây trắng bồng bềnh. Một lần thôi, ta lướt đi nhẹ nhàng trên mây, mây thương nhớ... Mây ôm ấp ta, quấn quanh ta màu trắng yên lành
    Ta chào mây, mây nhé, ta lại đi đây... Ta lại bay qua những cánh đồng, ta hít căng ***g ngực mùi cỏ hoa, mùi của nắng, của tự do... Ta quăng mình trên bãi cỏ, ta lao vút đi giữa đồng hoang rồi trầm mình trong dòng sông xanh thắm...
    Ta là gió, cơn gió tự do, ta thuộc về tự do... Ta hoang hoải trong đêm, gỡ tung tóc mây, rồi lại dịu dàng lướt qua như một nỗi nhớ thương...
    Ta đi, đi mãi rồi sẽ trở về thôi... Đừng chờ, hãy ngủ đi, giấc mơ bồng bềnh như mây... như mây...
    Vì mây bao dung, vì tình yêu của mây, ta sẽ trở về... Hãy đợi, để yêu thương...

  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi những giây phút bình yên, cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống rồi
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một ngày nắng...
    Căn phòng thiếu ánh sáng thừa bình yên cho giấc ngủ có một ô cửa nhỏ giáp với tường nhà hàng xóm, chẳng để đón nắng mà chỉ sáng lên mỗi khi nắng bên ngoài chói chang. Ô cửa như một sinh vật phập phồng hơi thở qua mỗi nhịp sáng bừng lên rồi dịu đi của nắng.
    Một ngày nắng không xa, ta nghe Sleeping sun. Nắng cũng chói chang nhưng gắt bỏng. Nắng lạ lẫm khi ta nghe Sleeping sun khi ngày mới bắt đầu, giống như đang đi trên dây, nghiêng ngả và chênh vênh.
    Cũng là một ngày nắng, nhưng ta mong về balcon đầy nắng và hoa. Một ngày nắng, dịu dàng...

  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công ty nhiều các tình iu dã man luôn, nhìn các tình iu càng ngày càng lớn càng xinh càng iu làm mình chỉ muốn ôm lấy để hun thôi
    Nhiệm vụ hôm nay là đưa các tình iu đi chơi và đi ăn, nhìn các tình iu nô đùa mờ mình cũng muốn được như các tình iu ấy chế. Chụp bao nhiêu là ảnh cho các tình iu nữa chớ, nhìn các tình iu bi bô hỏi những câu rất chi là iu cơ. Ôi mình iu các tình iu nhỏ của mình chế, những nụ cười của các tình iu làm cho các cô các chú quên hết mệt nhọc
    Chúc các tình iu 1-6 vui vẻ nha
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    11.47pm
    02/6/09:

    Người ta nói:
    "Ngày đầu tiên chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ hai trở lại là một nửa. Ngày thứ ba còn một phần tư. Và giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi... Nhưng theo quy luật của Toán học thì dẫu có chia đến vô cùng lần vẫn không bao giờ bằng 0 được nên những người cũ không bao giờ là không gì cả..."
    Còn ta thì nói:
    "Khi kỷ niệm xa xưa giống như những bức ảnh đã được gói gém cất vào album, đôi lần mang ra ngắm nghía và phủi bụi dù xốn xang thì không thể chối bỏ nó đã cũ kỹ. Và vẻ cũ kỹ ấy sẽ hợp hơn, khi ta để nó đúng vị trí mà nó thuộc về".
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [/i] Viết, chẳng phải vì muốn viết hết ra cho người khác đọc, mà là để giải tỏa cho chính mình.
    Thong thả, chẳng phải bởi không bận rộn, mà là vốn dĩ đã thế rồi.
    Cười, chẳng phải bởi vui, mà là cho đỡ buồn.
    Mạnh mẽ, chẳng phải vì không có ai để dựa vào, mà là để không làm người khác lo lắng cho mình thêm nữa.
    Ghê gớm, chẳng phải vì muốn làm người khác đau, mà là không muốn để mình bị đau hơn nữa.
    Đi, không phải vì không còn muốn ở lại, mà là vì quá yêu thương.
    Đen đủi, chẳng phải vì không may mắn, mà là cơ may chưa đến.
    Cưới, chẳng phải vì yêu nhất, mà là người thích hợp. [/i]

Chia sẻ trang này