1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    nhẹ nhàng, sâu lắng, đọc 1 lèo hết 8 trang topic của chị... thấy cũng có những cảm xúc của mình trong đó.
    Đôi khi em thấy hâm mộ những người có thể viết đc cảm xúc của mình ra 1 cách nhẹ nhàng, chân thật như thế...viết ra để thấy lòng đỡ nặg hơn..
    Lắm lúc em cũng muốn viết ra hết những suy nghĩ của mình đó,nhưng rồi...chỉ là những câu chữ ngô nghê mà thôi..
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cô bé đã đọc và chia sẻ với chị. Chị viết tốt hơn là làm thơ, nhưng làm thơ chị viết lại rất ngô nghê. Thế nên đành đi đọc thơ của người khác và đồng cảm với họ vậy. Mỗi người có một thế mạnh riêng mà.
    Em cứ viết những điều em cảm thấy, nhìn thấy. Và đọc thêm nhiều bài viết, cách viết trong truyện, trong báo để làm phong phú thêm vốn từ. Bởi thực chất, ngôn từ chỉ là phương tiện để diễn đạt cảm xúc mà thôi.
    Ngày vui nhé cô bé!
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    11.26pm
    28/7/09:

    Con bé - một cái Tôi kiêu hãnh nhưng có tâm hồn nhạy cảm. Con bé - một nụ cười như nắng nhưng lại có tâm trạng đôi lúc mềm như mưa. Mọi sự đều có bắt đầu và có kết thúc. Con bé biết nhiều điều sớm hơn những người khác, nhưng cũng có những điều không nên vướng vào sớm hơn những người khác.
    Con bé có một tâm hồn đẹp, một tính cách tốt thì không lý gì lại không có một người đàn ông tốt để nũng nịu, để yêu thương. "Người phụ nữ đẹp là một người có tâm hồn đẹp". Em là một người đẹp, cô bé ạ.
    Em sẽ gặp rất nhiều người. Có đôi lần, sự nhầm tưởng là yêu thương đích thực sẽ làm em hạnh phúc rồi đau khổ. Nhưng, nếu biết chờ đợi, em sẽ gặp người thực sự dành cho mình và làm cho mình hạnh phúc. Đừng vội vàng. Chậm thôi để thấy có ánh mắt nồng nàn yêu thương đang nhìn em đắm đuối. Chậm thôi để không đánh rơi cơ hội mỗi người chỉ có một lần trong đời: gặp được người đàn ông của mình.
    Vui, hạnh phúc và bình yên nhé cô bé!
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    05.18pm
    29/7/09:

    Người ta nói rằng, trong cuộc đời của mỗi người sẽ có những cuộc hội ngộ và chia ly. Thường thì, cuộc hội ngộ nào cũng đầy hoan hỉ và tươi mới. Nhưng chia ly thì đâu phải lúc nào cũng nhẹ nhõm mà đôi khi là cả đớn đau và xót xa. Nói một cách duy tâm, chúng ta có duyên nhưng không có phận. Và ở cuộc đời này, chúng ta đã trả xong nợ từ kiếp trước, và nếu không có phận, nên chúng ta đành xa lìa nhau. Nói như vậy cho nhẹ nhõm, để bớt xót xa và đắng đót cho những ai thương mến nhau mà chẳng thể cùng nhau đi trọn một kiếp người.
    Cuộc đời, giống như những vòng quay may rủi. Ai may mắn sẽ được sống bên người mình yêu thương cho đến lúc lìa trần. Có người, chỉ đi được cùng nhau trên một đoạn đường ngắn ngủi, và rồi từ đấy mãi nhớ thương hình bóng đã xa. Có người, đến cuối cuộc đời mới gặp được người dành cho mình - một nửa khuyết thiếu còn lại. Hoặc, có người trọn cả cuộc đời đành tủi phận sống lẻ bóng vậy thôi.
    Thế nên mới nói theo duy tâm, rằng: mỗi người đã có một cuộc định đoạt số phận từ trước. Và cái duyên kỳ ngộ cũng đã được sắp đặt sẵn. Ăn cùng nhau bữa cơm, uống cùng nhau ly rượu và lưu luyến mãi chẳng thể rời tay, thì, cũng đến lúc nào đó đành chào tạm biệt để xa nhau. Có nhớ thương cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Cứ coi đó như là phận số. Để sự mất mát, nhớ thương cứ vậy mà vơi dần... [/]
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    góp vui topic của chị bằng mấy bài thơ của cụ nguyễn bảo sinh
    Vô tình
    Yêu như ngọn gió thổi chơi
    Bỗng dưng thổi dạt hai người vào nhau
    Yêu đừng hẹn trước thề sau
    Khi yêu mới biết mình đâu của mình
    Nhân duyên
    Nhân duyên đến, nhân duyên đi
    Chúng mình ngoài cuộc hẹn gì với nhau
    Lá trầu chẳng đợi quả cau
    Tự nhiên tan hợp thành màu nhân duyên
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em nhiều! Chúc em luôn vui nhé!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    08.30am
    30/10/09:

    Có một bộ phim bắt đầu bằng lời giới thiệu, đại ý rằng: "Hạnh phúc được ví như một quả cầu pha lê, rơi từ trên cao xuống và vỡ tan. Ai may mắn, ai kiên nhẫn góp nhặt để có được nhiều mảnh vỡ đó thì sẽ có nhiều hạnh phúc."[/] Hạnh phúc vốn dĩ mong manh thế nên đôi khi chỉ muốn giữ riêng cho mình, không phô phang cho ai biết. Lỡ đâu, chuyện đời xôn xao, lắm ồn ào lại mất đi sự bình yên, riêng tư cần có của tình yêu. Nhưng nào ai giấu nổi, ở ánh mắt ấy, ở nụ cười ấy, ở khuôn mặt ấy bừng lên sắc thái chỉ riêng những người đang yêu mới có. Tất cả đều bắt đầu từ trái tim đang ngân lên từng khúc hát rộn ràng.
    Mới đây, trong cuộc phỏng vấn một cô MC mới bước vào cuộc sống hôn nhân, cô có chia sẻ rằng: "Chúng tôi vẫn hôn nhau mỗi buổi sáng. Vẫn nhắn tin đủ sáng -trưa -chiều -tối". Đó là hạnh phúc, đó là tình yêu. Nhỏ thôi nhưng đủ.
    Hạnh phúc, là những khoảnh khắc, những phút giây dành tặng mỗi lần gặp nhau "anh ơi anh à" "vợ ơi vợ à"
    Hạnh phúc là đủ buồn vui, giận hờn, là những lúc xa nhau mong về...
    Hạnh phúc là mỗi sáng chúc em ngày mới vui, mỗi khi ngày sắp qua chúc anh ngủ ngoan...
    Hạnh phúc là mỗi ngày, ta nâng niu và không thôi mong nhớ về nhau...
    Hạnh phúc là được trở về bên một gia đình nhỏ, ấm áp và bình yên

Chia sẻ trang này