1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Fanwavegroup] Tuyển xế chở đồ cho cung đường: "Trung Thu nơi rẻo cao Tà Đằng, mang niềm vui nụ cười

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wu_min, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brothertours

    brothertours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Box dulich cũng chỉ có một số nhà, vậy sao mod không đưa tên của các nhà lên trang chính và link trực tiếp vào topic của các nhà, như vậy các thành viên mới và cũ có thể tìm các topic liên quan để nhà mình một cách dễ dàng.
    Box có nhiều topic, nếu chỉ cần it người viếng thăm một chút là chôi tít về sau rất khó cho các thành viên mới thấy thông tin. Nên, tại sao mà nhiều người chưa biết đến nhà Fanwave.
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    That''s my goal - That''s our goal
    Video clip có lượm lặt 1 số photo đã post của nhóm các bạn với mục đích VLC. Cheers
  3. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thanh kìu bác Pót men, bác làm trong ngành bưu chính hay sao mà có nick hay zậy
    Báo cáo cả nhà em vật 4 đèo lớm rồi, nên em quyết định chạy đèo, nhưng ... he he em vẫn chưa biết join vào nhà nào cả ak ak
  4. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Về rồi cơm nước chán chê mà vẫn chưa thấy bác nào vô đây điểm danh nhỉ :D, hình như mọi người đi lẻ nên sợ bị ném đá à :P, tớ cũng run lắm nhưng mà .... thế thì tớ mở bom trước nhá :D
    Chưa đi chưa biết, biết rồi mới thấy Quan Sơn đẹp hơn tất cả những lời đồn đại, quảng cáo! Vô cùng ấn tượng và ngạc nhiên, cách HN có chưa đến 40km sao lại có nơi đẹp đến như thế :D
    Ảnh tớ chụp bằng ĐTDĐ còi nên hình xấu đừng hỏi, cả nhà đợi mấy đồng chí kia post nhé, tớ làm hàng tí thôi :P
    Hoa Trang, phủ gần kín 1/3 mặt hồ, chúng tớ đến buổi sáng nên trông hoa nở mê ly luôn, hoa Trang này có sự tích rất hay, cái nay cứ hỏi Trang là biết á
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Hoa Trang đây a.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    bonus thêm cho anh Khánh cái ảnh này
    [​IMG]
    cái này nữa
    [​IMG][/QUOTE]
  7. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,
    Sau khi vật vã chịu đựng trong vô vọng, sau khi đã làm tất cả những gì có thể để chống đỡ cơn vật chạy đèo nhưng ... vô ích :D
    ....
    Tớ quyết tâm chạy cung 4 đèo nhân dịp ngày 2-9, tuy nhiên do hơi muộn nên các đoàn trên ttvn đã chốt quân nên tớ đã he he
    quyết định lập một nhóm chạy đèo riêng, không chung với đòan nào, nhóm của nhà FW.
    Ngày xx/8/2009, một nhóm 9 người đã off lần thứ nhất tại cà phê AA Đặng Văn Ngữ, đoàn đã đưa ra quân số chốt 12 người, 6
    nam, 6 nữ chia 6 xe ....Ngày yy/8/2009, đòan off lần 2 tại sân Mỹ Đình, chốt quân số, nộp xiền, bầu ra nhóm trưởng, thủ quỹ,
    danh sách những đồ cần mua như đồ ăn, bảo hộ, những việc cần làm ..... blah blah blah ......
    Và đây là danh sách xế ôm :
    1. Bình daophay + Chi Mèo lười
    2. Đại Peter Pan + Trang Windy
    3. Giang Vanbasten + Thảo Sunflower
    4. Tú béo
    5. Khánh Mõ
    .... rập ròm: Huyền Vit, Phương Mipug
  8. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là hành trình dự kiến, và có thể là hành trình chính thức của đoàn (Copyright by Mipug) :
    Ngày 1 : HN - TÚ LỆ ~ 200 km
    - 6h tập trung tại cổng siêu thị Big C đường Trần Duy Hưng
    - 6h30 xuất phát theo đường 32
    - HN - Sơn Tây - cầu Trung Hà - Thanh Thủy (đi tắt sang Thanh Thủy tiết kiệm 10km): 62km
    - Thanh Sơn ?" Tân Sơn - Thu Cúc - đèo Khế - Nghĩa Lộ ~ 109 km
    - Ăn trưa tại Nghĩa Lộ
    - Nghĩa Lộ - Tú Lệ ~ 48 km (nhớ dừng chân thưởng thức nếp Tú Lệ) ?" chưa đi nên ko biết ntn
    - Ăn tối tại Tú Lệ (nhà nghỉ???..)
    Ngày 2 : Tú lệ - Mù Căng Chải - Khau Cọ - Sa Pa ~ 239 km (lăn tăn)
    - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải ~ 43 km (cái này mục đích ngắm đèo vào sáng sớm)
    - Trước khi vào xứ Mù Căng Chải 10 km, dừng chân ngắm lúa ở La Pán Tẩn , Chế Cu Nha
    - Mù Căng Chải - Than Uyên ~ 36 km
    - Than Uyên - đèo Khau Cọ - Khánh Yên ~ 57 km
    - Khánh Yên - Tằng Loỏng (chạy theo tỉnh lộ 151 bám sát con sông Hồng) - thành phố Lào Cai ~ 71 km
    - Ăn trưa tại Lào Cai
    - Lào Cai - Sa Pa ~ 32 km
    - Nghỉ: Ăn tối và nghỉ tại Sa Pa
    Ngày 3 : Sa Pa - đèo Ô Quy Hồ - thị xã Lai Châu mới ?" Sìn Hồ - Mường Lay ?" Điện Biên ~ 248 km
    - Sáng : chơi Sa Pa
    - 9h sáng: Sapa ?" đèo Ô Quy Hồ - Tam Đường: 36km
    - Thị xã Lai Châu - Phong Thổ ~ 58km
    - Ăn trưa tại thị xã Lai Châu mới:
    - Tx Lai Châu mới - Sìn Hồ ~ 44 km
    - Sìn Hồ - thị xã Mường Lay mới (chính là thị xã Lai Châu cũ trên bản đồ) ~ 55 km
    (chả thấy đường trên bản đồ ntn cái đoạn từ TX lai châu đi Sìn Hồ)
    - Phong Thổ - Mường Lay ~ 67km
    - Đón hoàng hôn ở cầu Hang Tôm (sang năm ngập mất rồi)
    - Mường Lay ?" Điện Biên ~ 87 km
    - Nghỉ ngơi tại Điện Biên
    Ngày 4 : Điện Biên ?" Tuần Giáo - đèo Pha Đin ?" thành phố Sơn La 218 km
    - 8h xuất phát: Thăm các di tích ở Điện Bi ên Phủ
    - 10h Từ Điện biên ?" cửa khẩu Tây Trang ?" Điện biên ~ 62km
    - Ăn trưa tại TP Điện Biên
    - Điện Biên ?" Mường Ảng ?" Tuần Giáo ~ 72km
    - Tuần Giáo - đèo Pha Đin ?" Thuận Châu - Sơn La ~ 84 km
    - Đang băn khoăn có nên đi xem Thủy điện Sơn La hay ko? Sẽ mất tầm 70km
    cả đi và về
    - Nghỉ tối tại Sơn la
    Ngày 5 : Sơn La - Hà Nội ~ 334 km
    - Sơn La ?" Hát Lót (có cái gì thì phải???) - Yên Châu (đặc sản trái cây???) ?" Mộc
    Châu ~ 115km
    - Chơi bời, ăn trưa tại Mộc Châu, ngắm đồi chè, đồi thông (nếu có nhu cầu)
    - Mộc Châu ?" Hà Nội ~186km
    - 20h về HN ồn ào
    Do chuyến đi dài ngày, hành trình dài và vất vả, nên đoàn đã quyết định dành ra 2 buổi để ... tập sửa xe, móc lốp, vá và thay săm
    . Kết quả rất mĩ mãn, giờ đây các xế đã có thể tháo, vá, thay săm ... trong vòng ... 1h !!! Việc bảo dưỡng con xe cũng đã được lên
    kế hoạch tỉ mỉ từ trước ....
    Nói chung, tất cả chỉ còn nghe ngóng ... thời tiết và chờ ngày LÊN ĐƯỜNG!!!!
    Nóng ruột lắm rồi .......
  9. anhsaodem84

    anhsaodem84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu này ,thứ 6 ngày 2/10 nhà Fanwave tổ chức đi lên Hang Kia Pà Cò để đón trăng trên núi cao , ngắm cảnh Hang Kia kết hợp chút tình... với nguyên mang lại cho trẻ em người Mông vùng cao khó khăn 1 cái tết trung thu ý nghĩa . Để chuẩn bị iem và Tú Béo , bác Giang đấ tranh thủ ngày cuôi tuần chạy lên đấy trước đi tiền trạm . em đi vao trong đó rồi bọn em có làm việc với đầy đủ các ban ngành như giao viên, trưởng bản, hiệu phó, dân tình ......... nói chung là đủ các loại trong đó và mình có thể tổ chức trong đó đc, đia điểm tở chức là ở trường học .
    -
    Tình hình sơ qua về nơi nhà Fanwave đến , iem tìm hiều được 1 phần
    +Bản Thung Mặn - Xã Hang Kia - Huyện Mai Châu - Tỉnh Hòa Bình cách đường 6 17 km , từ đường 6 vao 7 km đầu đường bê tông còn 10 km sau đường đá câp phối đi xóc tung người .
    +Hầu hết dân ở đây là người mông , cả bản có 140 hộ
    + Đặc biệt ở đây tảo hôn rất nhiều đến con phó bản còn phạm luật và có tục "cướp vợ "
    +Bản thuộc trong vùng Hang Kia -Pà Cò , đến tận năm 2000 mới có đường để oto vào bản , trước phải đi bộ ra mất 2 tiếng mới đến Hang Kia .Khả năng trước tết tới bản mới có điện lưới quốc gia về . Hiện tại nhà Fanwave lên thời điểm này là chạy máy nổ để lấy điện
    +Bọn em đã đến liên hệ với trường PTCS Hang Kia B (cả cấp 1+2) có tất cả 160 học sinh . Trường thuộc diện vùng sâu vùng xa mới được đâu tư xây dựng cơ sở vật chất mới và mới tách ra khỏi trường Hang Kia A trên trung tâm xã.
    +Đội ngũ giáo viên hầu hết là người từ dưới xuôi lên chủ yếu là người dưới thị trấn Mai Châu , giáo viên bản địa thi được 2 thầy . Các thầy cô cả tuần ăn ở tại trường , cuối tuần về với gia đình
    + học sinh nói chung trình độ thấp , dễ bỏ học , lấy vợ sớm , phải ở nhà làm ruộng nương không đc đi học ...
    - thông tin liên lạc với địa phương :
    +Cô giáo Lò Thị Chính - Chủ tich công đoàn trường : 01686954540 ; 01273696449
    +Trưởng bản Hờ A Vầu 01273695958
    + Hiệu phó nhà trường Hờ A Tráng
    - Chỗ ở :sẽ liên lạc với phó chủ tịch xã tên là Hờ ,(tên dân tộc khó nhớ quá) để thuê nhà sàn ở .
    Nhà Fanwave sẽ làm tối thứ 6 : ( a e ta + thầy cô giao ở đấy phối kết hợp tổ chức đốt lưa trại, vui choi, đón trăng ... cho các em )
    + Phải đi từ sáng thứ 6 thì có mặt ở đó tầm chiều để còn chuẩn bi. Thế này thì rất ý nghia với các em , các cô rất hưởng ứng việc này . Vì các em nhỏ trên này chịu rất nhiều thiệt thòi , những buổi như thê này là 1 ý nghĩa lớn giúp các em về mặt tinh thần và các em thấy yêu thích việc đến trường hơn
    + Đây là 1 chuyến đi kết hợp hoat động tình nguyện nếu làm tốt rất có ích cho các em vùng cao . nhà mình cần đủ 5 xe là đi hehe ngắm trăng 14 cũng đẹp lắm các bác à!
    Tình hình như thế đã ! mai iem sẽ bổ sung tiếp thông tin hoạt động cho các bác . Bác nào có khả năng vui trung thu với trẻ em bản Thung Mận thì join cùng đòan , giúp các em 1 trung thu ý nghĩa
    Được anhsaodem84 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 27/09/2009
  10. ZtoilaaiZ

    ZtoilaaiZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hay quá ta, vừa rồi em có đi tiền trạm trước đường đẹp lắm đừng hỏi show mấy cái cho các bác xem né
    Bắt đầu cuộc chiến với chú bé biên giới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hăm hở cứ ngỡ đường ngon
    [​IMG]
    Ai ngờ nó dôc thế này
    [​IMG]
    Mấy ae lo lắng
    [​IMG]
    Nhưng vẫn chiến hết
    [​IMG]
    [​IMG]
    3 chàng lính ngự lâm
    [​IMG]
    Lại tiếp tục
    [​IMG]
    Đường chúng ta đi
    [​IMG]
    Và Mó xuýt lăn xuống dưới may mà bác G chân dài cứu giúp
    [​IMG]
    Đường dậm rạp vãi chưởng
    [​IMG]
    Ô hô có cả suối
    [​IMG]
    Có giống đướng leo Fan ko ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn suối này đi kiểu gì đây - Offroad
    [​IMG]

Chia sẻ trang này