1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đã nói lời chia tay _ các bác tư vấn giúp _ có nên sang tìm em ấy nói chuyện không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embedder, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái đã nói lời chia tay _ các bác tư vấn giúp _ có nên sang tìm em ấy nói chuyện không ?

    Vậy là điều mình lo lắng và không mong đơi đã đến. Sau 6 năm yêu thương mặn nồng, từ Singapore, người ấy đã nói lời chia tay. Mình biết là cuộc sống du học sẽ khiến người con gái có những suy nghĩ mới, và mình thì chưa theo kịp những suy nghĩ đó. Ôi, cuộc đời!
  2. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bạn à.
    6 năm yêu thương mà giờ nói lời chia tay thì người con gái đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi.
    Hãy vượt qua nỗi buồn này, dù rất khó quên người ta.
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Kill her trong tâm trí, fuk her trong quá khứ. Dẹp. Kệ bác ah. Đôi khi cần ăn truỳ để biết mình còn muốn sống!!!!
  4. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Lòng mình rối bời. Cô ấy áy náy vì suy nghĩ của hai đứa khác nhau, sau này mà thành vợ chồng thì khó mà hạnh phúc. Ai cũng tham vọng dời non lấp bể cho sự nghiệp. Tại sao người con gái khi có chuyện lại không muốn chia sẻ với nhau, cứ để mọi thứ phải chồng chất thành hố sâu ngăn cách. Tại sao lúc chia tay thì cứ phải là mình sẽ là bạn nhé????? Theo các bạn, mình có nên sang Sing để nói rõ mọi chuyện một lần không??
    Được Embedder sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 11/03/2009
  5. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác sang Sing đi. Nếu đi đc. Đi ngay, 1 ngày đủ rồi. Em nghĩ, bác nên sang đi. Chưa hết đâu. 6 Năm ko phải trò đùa. Em ủng hộ bác, dù thế nào
  6. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nói là , hiện tại thì anh vẫn sẽ chờ đợi em. Anh chờ được bao lâu thì anh không biết. Nếu không có em thì anh cũng sẽ có người yêu mới. Em có thời gian để trả lời anh chuyện 2 chúng ta có thể đi tiếp được hay thôi!
    Còn bạn thích sang Sing du lịch chuyến thì cũng được! Đánh giá lại xem em đó được mấy điểm. Nếu đáng thì đi! Đi Sing cũng rẻ mà!
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của mình đàn ông ko cần níu kéo, chắc cô gái đó cũng nghĩ chán ra mới qd vậy
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    A Dê lại dùng nick ảo à
  9. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Sang Sing ngay đi.
    Cho dù có ko níu kéo hay vô vọng, thì cũng co như là lần nói chuyện cuối cùng.
    Đã chia tay là chia tay, vài chục năm nữa gặp lại thì may ra làm bạn đc
    CHứ với em, đã chia tay là ko có bạn bè gì hết, vớ vỉn

     
  10. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình không yếu đuối. Mình chỉ muốn biết là liệu việc học hành căng thẳng của cô ấy + sự thiếu quan tâm của mình trong thời gian vừa qua có phải là nguyên nhân không? Cái gì mình thay đổi được, thì mình sẽ thay đổi. Còn nếu, cô ấy có suy nghĩ khác, không muốn mình involve thì mình phải tôn trọng. Không thể níu kéo gì khi đó cả.
    Được Embedder sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 11/03/2009

Chia sẻ trang này