1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái đã nói lời chia tay _ các bác tư vấn giúp _ có nên sang tìm em ấy nói chuyện không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi embedder, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thôi, để cho em nó học.
    Có gì về nhà gặp gỡ thì nói chuyện sau. Phải duyên số cứ vồ lấy nhau, không phải quá lo đâu.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Sư mày, sao lại lôi anh vào đây!!?? chuyện anh có 3 năm thôi...mà qua cũng lâu rồi.
  3. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Èo, Hàn Xẻng mới ra lò bộ phim: "Mối tình 6 năm" của Kim Ha neul đóng đó. Bác chủ tô bích mua về mà xem, có khi lại rút ra đuợc kái gì cũng nên.
    Theo em là nên sang đấy, thể hiện tình cảm chân thành của bác.
    Còn về vấn đề suy nghĩ khác nhau à? Con người yêu nhau vì thế đấy. Chính vì những sự khác biệt còn gì!
    Còn chờ gì nữa? Book vé đi thôi!
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm bản thân thì không nên sang....thực ra sang chỉ để giải tỏa bản thân là "mình đã làm hết sức", nhưng bản chất thì để đi đến quyết định này thì cân đo đong đếm chán rồi...sang cũng chả để làm gì...
    Chẳng nhẽ lại gọi ex mình vào đây cho ý kiến..
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tớ ngưỡng mộ đỉnh cao những ai yêu và dám đợi chờ người yêu ở xa đấy nhé .
    Nên tớ rất tiếc nếu như những mối tình đó tan vỡ
    Riêng tớ chưa yêu ai được quá 1 năm
    1 năm là lâu nhất và cũng là thời gian khổ nhất với mối tình đầu của tớ , ở ngay bên cạnh mình mà lúc nào người ta cũng nơm nớp lo sợ mình cắm sừng lên đầu không bằng..gầy rộc hết cả người ...khổ cả mình ...khổ cả người ta
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên sang ấy nói chuyện. Không hẳn chỉ để tìm % cứu vãn mqh này.
    Mà để sau này lòng bạn không bao giờ tiếc nuối, giá này giá kia nữa. Cố gắng hết sức lần này để lần sau khi đến với người mới thì lòng dành hết cho họ, không còn vấn vương người cũ nữa.
    Nếu bạn có ý nghĩ Nếu ngày xưa mình cố gắng thì bạn sẽ hiểu là Tình cũ không rủ cũng tới khi cô ấy về VN. Còn nếu đã làm hết sức và HÀI LÒNG thì sau này bạn sẽ không bao giờ tiếc nữa.
    Hãy sang, không phải chỉ vì hiện tại với ng này, mà vì tương lai với một ng khác.
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chí ní rùi đấy,bác nghe nhời Anxiety đi,hãy ra đi cho lòng thanh thản,mình đã cố hết sức mà ko thành thì có lẽ duyên vẫn chưa tới!
  8. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn rất nhiều. Đây là một số điều mình có thể chia sẻ:
    1. Bọn mình học chung cấp 3, yêu nhau từ năm 1 đại học, và mới xa nhau từ tháng 7/2008.
    2. Không có chuyện chả nem như bạn gì nói. Có thể mình hơi cổ hủ, tư tưởng của mình là muốn giữ gìn cho bạn gái.
    3. Mình tin là cô ấy chưa có ai mới cả.
  9. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Xin chị đấy ... nâng " trứng " phô quá thể ...

Chia sẻ trang này