1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao với người "lửng lơ con cá vàng"?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao với người "lửng lơ con cá vàng"?

    Trường hợp của em chắc là có rất nhiều rồi. Em viết lên đây để chia sẻ với các bác, mong các bác cho em vài lời khuyên để lấy lại tinh thần thôi ạ, hichic.


    Em là một đứa con gái ?okhông đến nỗi nào?. Nếu nói xinh thì em không dám nhận, vì vẻ đẹp nhiều khi còn tùy vào mắt người. Có thể nói đơn giản là em không xinh nổi bật, nhưng có duyên, nữ tính, có nhiều người làm quen, theo đuổi. Gia đình em khá gia giáo, trí thức, nên em học hành rất đoàng hoàng, thuộc loại top trong lớp. Em kể ra vậy không phải là để khoe khoang gì cả, mà là để cho mọi người biết qua về em thôi ạ.

    Khổ cho em là em bị mắc một cái ?obệnh? mà rất nhiều con gái mắc phải. Đó là em không có bao giờ thích những người hết long với em, mà cứ con trai mập mờ, lửng lơ con cá vàng này nọ thì em mới thích.

    Cách đây không lâu em có gặp một bạn trai này là bạn của một người bạn không thân lắm của em. Em tạm gọi người này là K nhé. Về sau em gặp lại K vì K học cùng trường em, rồi cùng tham gia một số hoạt động?Em để ý K ngay từ đầu vì K rất đẹp trai, nói chuyện có duyên, thông minh và năng động. Thế nhưng em cũng biết, người như thế thường rất đào hoa, quen người như vậy rất phiền phức. Vậy nên em chỉ biết giữ cảm tình của em trong long, không hề để lộ hay chủ động làm gì cả.

    Vậy nhưng bạn ấy lại bắt chuyện với em, hỏi nick, hỏi số điện thoại, rồi tán tỉnh em tới tấp qua tin nhắn. Lúc đầu em cũng vui lắm vì được K quan tâm, nhưng dần dà em thấy K chỉ biết nói chứ không hề làm. Lời nói thì rất ngọt, nhưng hành động chẳng thấy đâu. Lúc nào K cũng?hôm nào, hôm nào. Hôm nào đi chơi nhé. Hôm nào tớ đưa bạn đến chỗ này hay lắm?K lúc nào cũng tỏ ra bận rộn, nhưng em biết K đi chơi nhiều, cà phê nhiều, có nhiều bạn gái (nhưng không có người yêu, ít nhất là người yêu chính thức). Em cũng không phải đứa con gái ngu ngốc, nên em hiểu như thế là K chỉ bỡn cợt mình thế thôi, chứ không có ý nghiêm túc gì cả. Vì vậy em quyết định quên luôn người đó.

    Bây giờ K nhắn tin, hỏi thăm các kiểu, nhưng em trả lời rất chậm, và thường khá lạnh lung. Nhiều lúc em không buồn nhắn lại. Nhưng thực ra em rất là buồn. Em không biết nên làm sao. Dù em đã quyết tâm sẽ không nhiệt tình với người này chút nào nữa, trừ khi người ta có hành động cụ thể, nhưng em vẫn không thể thờ ơ khi K nhắn tin cho em. Em muốn quên K nhưng mà K vẫn cứ tán tỉnh em, nên em không thể quên hẳn được. Xin các bác cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.
  2. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng hỏi thăm nó tí rồi bơ là chủ yếu! 10% quan tâm 90% bơ xem thái độ nó thế nào, có chịu tu nhân tích đức ko. Không thì đợi thằng khác!
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời lạ lùng, lòng hay mơ ước những điều viển vông
  4. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Hãy nghĩ là
    Loại con trai thế này, yêu chỉ tổ khổ cho mình thôi, ko nên rây vào chị ạ
    Còn hắn cứ nt thì mình ko thèm trẢ lời nữa, dần rồi cũng sẽ chán thôi, mình ko cần bận tâm đâu.
    Chứ chị ko đc cả nể nhé, dạng này yêu vào sau này rồi thì giả sử mình có là người yêu chính thức, thì anh ta vẫn cũng sẽ có nhiều nhiều người yêu...ko chính thức nữa.
    Ko thì nói thẳng,phũ luôn: "Dạng con trai như anh em ko thích đâu, đừng có cố gắng tốn công"

     
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp
    Lòng người lạ lùng Lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. vuthaihoai

    vuthaihoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    vô phúc vớ phải thằng này ^^
  7. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có hai cách : Một là chấp nhận nếm mật nằm gai đến ngày ... Hai là tản giái
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Con người kỳ lạ lắm. Mặc dù biết đằng trước có cái hố rất sâu, được cảnh báo rõ ràng nhưng vẫn fải khi ngã xuống hố thì mới tin. Đàn bà hầu hết đều có 1 ý nghĩ siêu tưởng là hi vọng vào sự thay đổi của 1 thằng đàn ông
    P/S: Hình như em bắt đầu quý chị LK rồi hay sao ế
  9. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng rồi đó bác. Mọi người nói đều đúng. Lòng thì biết là thế đấy nhưng mà vẫn lưu luyến. Mà giả như người ta "tha" cho em luôn thì em còn dễ quên, chứ kiểu này thì em chẳng biết làm sao... Em chẳng làm gì cả, không tỏ ra quan tâm gì cả, nhưng lòng vẫn hy vọng vào điều viển vông như bác nói đấy...
  10. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    "Còn yêu là còn hi vọng", có một bạn của tớ bảo thế. Cứ yêu đi, hay hnào chủ động rủ cậu bạn đi Cafe xem thế nào. Có time ngồi nói chuyện có khi lại vỡ ra nhiều thứ, quyết định sau....Con gái có thể chủ động được mà. Góp ý thế thôi, ko biết đúng ko. hehe.

Chia sẻ trang này