1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải làm sao với người "lửng lơ con cá vàng"?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 11/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maximize

    maximize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hơ ... hơ ... giống mình thế ... mình lúc nào cũng hôm nào ... nhưng ko phải vì đào hoa mà vì mình nhát lắm
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trách người khác e đã bao giờ tự nhìn lại bản thân mình chưa Nếu em vẫn nghĩ mình luôn đúng trong chuyện này thì anh có tư vấn cũng thành vô ích
  3. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lượn luôn, tìm zai khác . Nếu đã thật sự quan tâm thì sẽ không có thái độ như vậy
  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    em này sinh năm bao nhiêu dzồi
    chị hỏi đừng có đá chị nhá vì chị hỏi thật
    nếu tầm 8x đời cuối hay đời đầu 9x thì chị có thể thông cảm được
    mượn câu nào của bác ở trang 2, em đúng là lắm chuyện quá đấy
    nhưng em nhìn được ra sự thật và chấp nhận nó là được rồi,còn chuyện quên hay k, quan tâm hay cố tình phớt lờ lại phụ thuộc vào nội công tu luyện của em
    mọi người khuyên em cũng nhiều rồi, nhớ câu này nha,lắm thầy nhiều ma em ạ
    hãy cứ làm những gì em cảm thấy đúng và để sau này k phải đập đầu vào vai đứa khác mà thút thít rằng sao hồi đó tao k thế này,k thế kia..blah blah
    thế nhé
    chúc em phẻ
  5. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Hoa tím ngoài sân. Thanh Tùng
    Bonus:http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-Tim-Ngoai-San-Tran-Thu-Ha.IWZD9E0W.html
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gái lúc nào cũng thích giai hư đốn một chút, thờ ơ lạnh nhạt một chút. Em không cần phải quên, vì có quên cũng không quên nổi đâu.
    Vì giai như vậy khi yêu lại rất hấp dẫn, và biết đâu ku ấy lại có ý nghiêm túc với em thì sao?
    Không thể bỏ lỡ cơ hội này.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Zai như này thuờng thik những bé ngoan hiền ngây thơ chân chất nhưng đáng yêu và dễ xúc động.
    Không thì phải hấp dẫn từ vẻ ngoài đến đầu óc, đã chinh chiến và có thừa kinh nghiệm để trị lại Zai
    Bác gái xem mình có thuộc 2 thành phần đó ko?
    Không thì "đừng lắm chuyện nữa" (Mượn lời các bác trên này)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Phải làm sao với người "lửng lơ con cá vàng"?
    Phải không lửng lơ lại, phải rạch ròi.
    Bạn đã xác định là dù 2 ng không là gì của nhau thì bạn cũng vẫn ổn, đúng không? Bạn chỉ là đang HY VỌNG điều ổn hơn, phải không?
    Vậy hãy thẳng thắn nói chuyện là bạn có cảm tình với bạn nam kia và muốn bạn nam kia suy nghĩ xem hai người có thể quen nhau để-mà-xem-có-hợp-làm-người-yêu hay không, và NẾU KHÔNG MUỐN thì bạn nam kia vui lòng chấm dứt chuyện flirt bạn.
    Cứ tử tế nói chuyện với họ vậy, còn họ còn TIẾP TỤC lửng lơ cười cợt nhăn nhở thì tôi đoán, với tính cách và suy nghĩ của bạn, bạn cũng đã cho người đó vài điểm trừ rồi. Có vài điểm trừ rồi thì chuyện quyết định không thèm chờ đợi hy vọng gì từ ng đó cũng sẽ dễ dàng hơn.
  9. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là ở mình, tớ nghĩ bạn chủ topic nên xác định lại tình cảm, nếu bạn thích thì bạn cứ tiếp cận mục tiêu, cảm thấy hợp thì tấn công, sao cứ phải chờ đợi ở giai nhỉ, nếu cảm thấy phình phường tình cảm đó hok đến nỗi như bạn tưởng tượng thì a lô sô gút sờ bai đê
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống và luôn vui vẻ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Uầy mìn thì nghĩ cái kiểu này là phải tránh xa cả nghìn mét chứ sao lại có người thích nhở.Đây không phải lửng lơ con cá vàng mà đây thuộc dạng lõi khi tán gái chưa kể lại kiểu nói mà không làm.Yêu rồi thì cứ chấp nhận anh chỉ có cái MỒM còn thì anh không làm đâu.Cái điểm thu hút của các zai này là cứ làm cho con gái nhà người ta tò mò cứ dền dứ để rồi thích thì lúc nào cũng có 1 em để đi chơi.Những ngưòi kiểu này khó mà có thể nói nghiêm túc với bất kỳ ai,và khi cần 1 người lấy vợ thì thường lại tính toán và so đo cực kì kĩ càng.
    Tớ biết 1 zai dạng này mà con bạn tớ mê như điếu đổ,mặc dù nhìn rõ là kiểu họ hứa ,họ hẹn thế nhưng mà nó vẫn bị cuốn hút.Mặc dù nó nhìn cũng không đến nỗi nào,đi làm cũng chỗ khá nhiều anh thích mà vẫn cứ mê cái anh họ hứa này mới lạ.Nó bảo biết rõ kiểu đểu đểu mà vẫn thích đấy.
    Tớ nghĩ với những zai này chỉ khi nào các gái bị các zai cho 1 lần leo cây,1 lần lỡ hẹn 1 lần nói mồm không làm 1 cách nặng nề mới có thể quên được chứ không vẫn đắm chìm cực.Bởi vì tớ có thể cam đoan 99% là nếu các zai này rủ thì những gái đang bị cuốn hút sẽ đi chơi ngay lập tức mà ít khi đắn đo suy nghĩ.Đi vì tò mò vì thấy hay hay,mà từ cái tò mò,cái hay hay lại lắm chuyện lắm đấy!
    Con zai khi yêu thật sự thì cũng nói đấy,mồm cũng dẻo đấy nhưng còn nhìn vào hành động nữa còn chưa kể cả những cảm nhận của chính mình nữa,chứ không chỉ có hành động suông đâu.Nên tớ nghĩ nếu ấy đã thật sự thấy đó là kiểu zai nói mà không làm,chỉ mồm là giỏi,chứ hứa hẹn là giỏi thì ấy quyết tâm mà thôi đi.Tất nhiên là phải thay đổi suy nghĩ chứ không chỉ là nói thôi là thôi được đâu.Nên nghĩ đó là 1 người không tôn trọng mình,1 khi họ có tình cảm thật họ sẽ chú tâm và lời nói hay hành động thể hiện phải để mình tôn trọng cũng như tạo sự tin tuởng.
    Nói thì rất dễ nhưng bảo thay đổi cả suy nghĩ,bảo từ bỏ cái điều cuốn hút mìn thì hơi bị khó.Tớ thì nghĩ ấy chưa yêu mà chỉ ấy thinh thích ấy tò mò thôi.Cố gắng 1 chút tập cách dứt khoát đi xem nào.

Chia sẻ trang này