1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái khó hỉu nhỉ!!! các bác tư vấn giùm em .

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi occitane1102, 11/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hỉu nhỉ!!! các bác tư vấn giùm em .

    Thằng bạn mình , tạm gọi là A
    Nó kết một em tên la B, chuyện của chúng nó cũng lâu lâu roài, anh chị cũng thích nhau, e kia cũng bật đèn xanh và chú này cũng tiến đến ÔM ẤP Cầm tay roài (chưa kiss, chưa tỏ tình)
    Sau đấy thì hai đứa xa nhau vì em kia đi học và chú này cũng đi học (ở xa nhau). TÌnh cảm cũng phai nhạt dần he he
    đợt vừa roài em kia về VN nghỉ, chú bạn mìn cũng về, lại gặp nhau ôm ấp refresh lại tình cảm :D
    cơ mà xuất hiện thêm 1 chú địch thủ nặng cân tạm gọi là C
    Thực ra thằng A bạn mình k bít thằng C và e B kia cũng chỉ giới thiệu như bạn bè bt
    nhưng rồi A phát hiện ngẫu nhiên khi thấy e kia rất hào hứng khi đi chơi cùng a kia (đi cả hội)
    rồi lại còn nhắn tin đong đưa với thằng C(cái này nó tình cờ đọc được trong phone của em kia, lại còn xoá tên của thằng C trong address book nó check số phone thấy khớp luôn)
    Thằng A giờ hơi bùn, thằng C kia thì thể hiện rõ là đang tấn công e B
    Mà A cả B vẫn chưa chính thức iu nhau, mới chỉ hơn tình bạn chút
    e B thì có vẻ không hứng thú với chú A bạn mình nữa. cơ mà nó rũ đi chơi riêng vẫn đi thế mới lạ, A thì yêu lắm roài
    Theo các bác , thằng A cần cư xử thế nào trong tình huống thế này, khi mà thế thượng phong nó đã k còn nắm được.
    Thanks all
  2. maximize

    maximize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái công tác vận động lên giường của thằng bạn cậu kém , ko nghe giai thoại của các cao thủ trên này à , tìm lại các topic kinh điển mà đọc nhé ...
    bảo thằng bạn cậu chuẩn bị tinh thần đi , ko là sốc đấy
  3. occitane1102

    occitane1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ho cái đó thằng bạn tớ nó cũng nghiên cứu roài, tuy nhiên cái nó cần là tháo gỡ cái khó khăn hiện tại thế nào. Khi mà ngày ngày nó vẫn cảm nhận được sự tiến lên âm thầm của thằng kia
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cô vẻ cô B thích bạn A hơn(điều chứng tỏ là)"B vẫn đi chơi bình thường với A"nhưng vì C là người mới có nhiều cảm giác mới đang diễn ra 1 sự cạnh tranh công bằng giữa 2 người,A có cái lợi hơn là đến trước,nhưng nếu quá xem trọng vấn đề và A không biết cách xử lý thì B sẽ chán nản và đến với C.chúc may mắn nha ấy
  5. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    gái nó giả vờ thì sao.con gái hay giả vờ lắm.biết đâu C cũng chỉ là mồi nhử cho cái sự yêu và ghen của A tăng lên thì sao.
    mà gái nó thích thằng nào chân thành và tự tin cơ.A hơi tí là xoắn với bùn,yêu thì như **** í,xa nhau là lại quên,lúc gần nhau mới quan tâm là sao.
  6. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời chung cho tình huống này là A tiến lên đi, ngồi đó lơ ngơ hỏi han là đi đứt đấy. mà có khi đứt rồi.
  7. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Gái đong giai thì phải đong hàng chất lượng cao nhất có thể.
    Giai C mạnh mẽ đàn ông hừng hực thì gái nó phải mê là chuyện thường.
    Giai A ngồi đó buồn bực xoắn quẩy tít mù thì gái nó càng không khoái.
    Gái B sẽ nghĩ: hai đứa đã là gì của nhau mà giai xoắn trym quá thế. Mình không thích làm tổn thương giai này đâu, giai này si mình quá, đã thế quyết định không đi chơi thêm với giai A. Đi với giai A nó thích mình nữa thì nhỡ chơi với giai C bỏ thằng A khó bỏ mịa.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  8. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Gái muôn đời là thế mà.
    Cách đây 2 năm bạn gái mình cũng nói đi du học. Ừ thì du, mình rất ủng hộ chuyện đó. Nhưng rồi người ta lạnh lùng với mình. Lúc ấy suy nghĩ đơn giản là mỗi người có con đường riêng cho mình, và cô ấy chọn con đường không cần có mình bên cạnh.
    Bây giờ thì người ta lại quay lại muốn hàn gắn mối quan hệ. Nhưng muộn mất rồi, mọi thứ đều có thể thay đổi và trái tim cũng vậy. Mình đã xác định mục tiêu khác. Không phải là lăng nhăng nhưng thực sự không còn cảm giác. Tết về nhà, đi chơi loăng quăng, đèo em nó đi, em nó hỏi : Anh cho em ôm anh nhá. Chưa kịp đồng ý thì... Không còn thấy như trước nữa.
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cấm nói xấu con gái
    con gái khó hỉu chỉ vì không phải ai cũng hiểu được
    nhưng tớ cũng công nhận là dạo này thấy mấy gái 9x yêu đương mà tớ cũng phát nóng mặt
    may mà nhà có mỗi ông em, chứ có con em nào mà dở hơi cám hấp thế thì cũng phang cho bỏ xừ
    gì chứ chuyện tình cảm ghét nhất là lập lờ, dzấm dzớ,so đo,tính toán ..
    nhưng mà thế quái nào mà thời này nhiều đứa thấy thế làm hay ho lắm nhá
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy các bác (hay thậm chí là cả bạn các bác nữa) toàn đi du học thôi. Dã man quá! Toàn tô bích đi du học rùi mất ngy...
    Theo em thì khả năng bạn A của bác sớm bị đứt trong nay mai nếu như cứ bình chân như vại thế này. Bảo bạn bác là quên thằng C kia đi, nó làm gì ko quan trọng, quan trọng là mình làm gì?
    Đã biết người biết ta rồi thì cứ thế mà đánh thôi.

Chia sẻ trang này