1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của một chàng đang giằng xé giữa việc ngoại tình và chung thuỷ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sokhanh1, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một chàng đang giằng xé giữa việc ngoại tình và chung thuỷ!

    Có bạn nào có bạn gái xấu nhưng dễ thương chưa ? Có bạn nào cảm thấy yêu bạn gái của mình nhưng lại không có hứng ******** với bạn gái của mình chưa ? Mình là một trường hợp như vậy !
    Bạn gái của mình nói chuyện rất dễ thương, hài hước nhưng lại khá mập ( cao 1m57 nặng 65 kg ) Nên mình không thích vô nhà trọ với nàng ! Nhiều lúc mình cũng muốn kiếm nàng khác dáng đẹp hơn để thoã mãn nhu cầu ******** đang hừng hực của mình nhưng rồi lại thôi bởi vì mình không muốn trở thành một thằng đàn ông sở khanh ! Không phải là mình không thể kiếm được nàng khác đẹp hơn mà do mình còn yêu nàng, không thể làm chuyện có lỗi với nàng được !
    Tóm lại là mình đang mâu thuẫn giữa đạo đức và dục vọng ! Không biết có bác nào cũng đã từng trải qua cảnh ngộ giống mình thì xin chia sẽ với mình !
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Đã nói đến vấn đề này thì bạn suy nghĩ lại là mình muốn gì đi.
    Trong tình yêu, vấn đề đạo đức là có và ******** cũng vậy.
    Nhưng không thể gộp chung 2 cái đó vào với nhau như bạn nói đc.
    Mình thấy bạn thiên về ******** hơn là tình yêu đó.
    Thấy người khác đẹp hơn người yêu mình là đã có ngay cái ý định kiếm người khác rồi.
    Mình có thể kết luận bạn là người "Đứng núi này trông núi nọ", là người không trung thuỷ.
    P/s : Có thể mình ko có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này, nhưng mình chỉ nói theo những gì mình nghĩ sau khi đọc topic của bạn.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ tình yêulà phải có ******** ... nhìn ban gái mình mà lại ko có cảm giác có thể ******** thì yểu kiểu gì nhỉ ??
    Khó hiểu ...
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Khuyên cậu nên chén người yêu 1 thời gian, ko hoà hợp thì tính tiếp, nhỡ đâu 65Kg dưng mà lại hay thì sao :D
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Vậy thì ngày xưa các cụ ta yêu nhau kiểu gì
    Vớ vỉn!!!
    Đả đảo cái gọi là t/y phải đi kèm với t/d.
    Nếu ai cũng thế, thì đến lúc cưới vợ đừng ông nào mong mình cưới đc vợ...zin nhé =))
    .
    """""ANh chủ topic: người yêu anh có đồng ý nếu anh ngỏ ý muốn ko
    Nếu có thì cứ thử xem sao "tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh" mà.
    Còn nếu ko đồng ý thì thôi, nhịn đi, nếu xét là yêu chơi bời thì nghỉ luôn, kiếm em khác ngon nghẻ hơn mà yêu, còn nếu xét là yêu nghiêm túc và xác định lâu dài thì cứ cố nhịn đi xem nhịn được đến bao giờ. Cũng là một cách đo mức độ...chịu đựng kiên cường của mình còn gì.
    Nhưng anh nên so sánh cân nhắc xem anh coi trọng t/y hơn hay t/d hơn nhé, cái đấy mới là quyết định

     
  6. ChimTaTaXoa

    ChimTaTaXoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã nói thẳng ra rồi còn đạo đức mịa gì nữa. Không có cái chuyện vừa đạo đức vừa ******** ở đây. Nói trắng ra là chú vừa thích ******** vừa thích đạo đức ngoan hiền. Mà đã có ngoan hiền thì làm quái gì có ******** thỏa mãn, còn đã thõa mãn thú tính ******** thì có đạo đức trong sáng nỗi ko chứ.
    Thôi thì thế này. Chú kiếm một em lã lơi, đa tình mà quen thêm để mà phang phịch giải quyết sinh lý. Còn em mập của chú thì hãy yêu chân thật , ko một chút dục vọng, trong sáng, thanh cao. Chú sẽ có tất cả khoái lạc, Vừa được thõa mãn thân xác vừa được thõa mãn tinh thần
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì sẽ yêu hết, k có chuyện " nhưng lại khá mập ( cao 1m57 nặng 65 kg ) Nên mình không thích vô nhà trọ với nàng ! " .
    Xác định lại tình cảm của mình đi
  8. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hư hay ngoan, nói một tiếng cho nó vuông đi. Vòng vèo mãi.
    Muốn ấy nhưng lại muốn ngoan hử? Không có chuyện đi ở giữa được đâu.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    pác đang spam đấy à. theo như pác kể thì ngay từ đâu làm sao pác lại iu được nhỉ. Hay pác đang tưởng lầm tình bạn với tình iu.
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chả liên quan gì đến box TVTY cả, bạn nên sang GDGT mà lập topic hỏi về việc tìm lại hứng thú ******** với người yêu-mà-bạn- cho-là-xấu

Chia sẻ trang này