1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sụp đổ, chán nản, chẳng biết muốn được nghe khuyên thế nào nữa :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là chưa tìm đc cái nồi vừa với cái vung, chữ "duyên" của bà chị chuân chuyên quá.
    Hay thỉnh thầy đi cầu cái duyên cho năm mới có khi cuối năm lại trúng quả đới
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm dài. Cứ mở lòng một chút sẽ thấy người ta có cái gì đó đáng để ý.
    Còn tình cũ ý hả. Dẹp khẩ trương. Không quay đầu nhìn lại phía sau.

     
    Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết.  http://360.yahoo.com/nhonhan1984
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    có duyên nhưng cũng phải có phận nữa bạn ah`
  4. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu thấy cả 2 đồng chí zai đều không ổn ạ. Bác gái quên khẩn trương ngay, gái là phải ngang tàng hống hách giá cả số má giai nó mới kết, chứ cứ dễ dãi yếu đuối quá là hỏng đấy bác ạ.
    Hí hí, Mà nghe các bác chửi kinh quá. Cháu thật nghe chuyện ông thứ 2 cứ như nghe chuyện của cháu í, he he ... cháu toàn thế.
    Cưa cẩm đón đưa đấu trí nhiều mệt rồi, bảo gái ngon gái xinh gái hot thì mất công còn đi một lẽ. Chứ gái nhàng nhàng ăn để xxx thì giờ cứ phát tín hiệu thế cho nó nhanh, được thì múc rồi giải tán đỡ mất thời gian mệt óc. Bao giờ các bác ở đây bước vào cái độ tuổi nghiệt ngã như cháu thì mới hiểu đc ạ.
  5. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    1. TH1: miễn bình luận, tự bạn biết phải làm thế nào.
    2. TH2: tớ đã từng gặp TH y hệt như bạn luôn, không khác một tẹo nào, cũng 1 chị cơ quan giới thiệu, cũng chưa gặp lần nào đã nhớ với nhung, nghe chuối ko chịu nổi. Tớ thấy thế chạy luôn, nhắn linh tinh lại rùi chối là e cảm thấy nói chuyện ko hợp lắm.
    Nhưng nếu ấy đã hẹn người ta đi uống nước rồi thì cứ đi đi, rủ thêm cô bạn thân đi cho đỡ buồn tẻ. Sau người ta có cưa cẩm gì thì cứ từ chối nhiều lần thì người ta khắc biết. Mà nếu trường hợp ko biết thì nói thẳng quan điểm cho nhanh. Nhưng cố gắng nói khéo một chút nhé. Vì thể nào hắn cũng mách chị cùng cơ quan. Kinh nghiệm đau thương của tớ đó.
    Như tớ nè giờ mang tiếng là khó tính. Hồi trước bà chị đó cũng quý mình lắm, giờ vẫn bình thường những mỗi lần nói đến chuyện người yêu bà chị ấy lại cho một câu "Ai e cũng ko hợp, khó tính ghê, chưa có người yêu là phải", ôi nghe mà, hu hu, hu hu.
  6. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thật giống trường hợp của mình, chỉ khác là mình mới chia tay, trong khi nói chia tay với ng yêu có 1 anh nhắn tin tán tỉnh, mình thì chẳng biết làm như thế nào nữa và tạm thời vẫn chưa làm gì, đã nhắn lại với anh thứ 2 là hẹn khi khác hôm nay em bận, vì dù sao cũng là do người khác giới thiệu , ko thể mất lịch sự được.
    tóm lại cho cả 2 trường hợp trên tớ là con gái nên tớ khá yếu đuối tạm thời chẳng biết và chẳng thiết làm gì cả, nhưng theo linh cảm của tớ nên chấm dứt 1 cách dứt khoát tất cả, như vậy trong lòng hơi trống rỗng 1 tí nhưng tớ vẫn tự an ủi bản thân rằng cuộc sống cần cho mình, cho mẹ, cho rất nhiều tương lai phía trước.
    chúc bạn và cả tớ cùng may mắn và hạnh phúc!
  7. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    1.
    Tớ trả lại sp cho hắn và email nói là k đạt chất lg. Cái tình cyủa tớ giờ biến thành cái tình gì tớ cũng k biết nữa, nhưng cứ nghĩ đến hắn có những mối qh mật thiết với những người tính cách khôn vặt, chơi xấu ngừoi khác, khiến tớ rất thất vọng. 1 kẻ như vậy mà tớ từng có mối qh tc đc, huhuu.
    Nếu sp đạt chất lg thì ai gửi cho tớ cũng dc, tớ nhận thôi. Nhưng toàn là thứ chẳng ra gì, nên lại nhờ cậy ng khác gửi, tớ toàn từ chối, hắn lại tuởng tớ tư thù cá nhân chuyện tình cảm, lại tg tớ làm khó dễ, đã có lúc hắn nói như vậy với tớ. Thật k hiểu đầu óc kiểu gì mà chỉ nghĩ được tủn mủn là tớ dây dưa chuỵen tc vào.
    Đúng là tớ đã từng có chút ưu tiên cho hắn thật, chính vì thế bà kia toàn nhờ hắn....nhờ tớ. Và hắn lo lắng, sát sao cứ như chuyện của hắn, cho dù đấy là những việc sai toét. Thật chứ đàn ông đàn ang mà cứ tủn mủn với mấy việc đàn bà thế này thì hãm lắm.
    2.
    Hôm nay tớ xả cho bà chị cq 1trận vì giứo thiệu cho tớ 1 tên hãm đến thế.
    Cái anh kia mấy hôm nay tớ làm thế này: Tớ bảo tớ bận k gặpg ữ gì đuwọc. Rồi sau đấy tiếp tục điện thoại, nt cho tớ, tớ k nge, k trả lời tin nhắn. Tớ nghĩ là sẽ tự hiểu ý tớ thôi, tầm này rồi mà đến 2-3 ngày gái bơ đi như thế k hiểu có mà...người đời.
    Chán lắm các bạn ạ, chán lắm ý, sao số tớ đen đủi thế nào gặp toàn những nguwòi tính cách chẳng đâu vào đâu, thậm chí là chẳng ra gì như TH1, chán lắm.
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Có khi ông này có gen Bộ đội ***** trong máu, có nguời hô: "Xung phong" là cứ xông bừa lên, tiêu diệt bằng đuợc mục tiêu. hố hố.
    P/s: Thằng này trình còi, lại đòi ti toe đi cưa. Nhưng thôi, nói thẳng với nó mấy câu, cho nó chuồn đi và lớn thêm 1 chút. (Nó giống mình cách đây 20 năm, như điên )
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã gặp những trường hợp như bạn roài, hồi đó sợ wa'' chạy mất dép luôn, nghĩ lại đến jờ vẫn còn thấy sợ đấy
    Những ông anh như thế này cần fải "giải quyết nhanh, tiêu diệt gọn he he"
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng gặp người jống như bạn rùi, đến bây jờ nghĩ lại tớ vẫn còn thấy sợ đấy
    Đối với những trường hợp như thế này cần fải dứt điểm ngay ko lằng nhằng làm j nếu ko thì mệt lăm đây hihiii

Chia sẻ trang này