1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu bút thời Học trò...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dpht, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Lưu bút thời Học trò...

    Mấy hôm trc, lục lọi đống sách vở hồi còn học phổ thông, tìm lại đc 3 quyển lưu bút hồi lớp 9, lớp 12. Phải nói là mừng như bắt được vàng. Đọc lại thấy thời học trò của mình thật trong sáng. Chỉ muốn đc trở lại những ngày xưa cũ ấy, được vui chơi, đùa nghịch với đám bạn, chẳng phải lo toan muộn phiền gì về cuộc sống...


    Em nghĩ là chắc hẳn, kô chỉ riếng em mà cũng có rất nhiều người cũng có những cuốn lưu bút của riêng mình, không chỉ của thời học trò mà có thể nhân dịp nào đấy được mọi người viết lưu bút cho mình. Ai còn lưu giữ những kỉ niệm đấy thì cùng post lên đây chia sẻ đê...


    (Đợi í kiến mọi người rồi show hàng sau )
  2. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    đúng là không thể, không thể quay về cái thời ao trắng mộng mơ ấy. , nhớ lám những ngày quậy phá ruợt đuổi nhau khắp sân trường, nhớ những tiếng cười đùa , nhơ nhiếu thứ làm và nhớ nhất là ánh mắt đầu tiên nhình nhau thẹn thùng Có biết bao nhiêu dự định thởu ấy chưa kịp làm chưa kịp thực hiện, Đó là ngỏ lời yêu cô bạn lớp bên.
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ui...nhớ cái ngày xưa...Những chữ dài dằng dặc lại còn những lá cây , hoa ép, trích dẫn, những " ranh ngôn" bất hủ, thơ thẩn xuyên tạc, những cảm xúc ngổn ngang, những yêu ghét nhất thời... Đọc những dòng cảm xúc ấy, thấy mình bi h già nua và khô như ngói... Chẳng thể tìm lại đc...

Chia sẻ trang này