1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận về những cuốn sách

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi lyanhnguyen, 13/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận về những cuốn sách

    Thời gian gần đây LAN đọc nhiều về Mac Levy, đọc một ít về Haruki Murakami ( mặc dù chưa hết)
    LAN đọc Rừng Na-uy, một quyển sách đã được xuất bản từ hơn 20 năm nay trên thế giới và có rất nhiều lời phê bình, nhận xét về nó.
    Một khuynh hướng mới, một quan niệm mới, một tư tưởng mới. Nó mới nhưng không phải cái nào cũng là tốt, tốt hay không tốt là tuỳ mỗi người nghĩ, tuỳ mỗi người hành động, còn tuỳ cái nhìn của xã hội, và còn tuỳ vào chính người đó quan tâm như thế nào về cái nhìn đó nữa, có phải không ạ?
    LAN không có ý nói rằng Rừng Nauy không tốt. (về một khía cạnh nào đó thì nó rất là useful) Chỉ đơn giản rằng LAN nghĩ là mình chưa đủ trình độ để đọc, hoặc giả là câu chuyện này quá mới mà LAN chưa thể chấp nhận (đối với cái đầu còn chưa biết nhiều này)
    LAN đọc, và nghĩ rằng cuộc sống có những lúc bế tắc đến vậy sao? đến mức người ta chỉ có thể tìm được chính bản thân mình bằng cách đó? nếu là mình thì sẽ như thế nào? sẽ sống như thế nào? hay cũng sẽ như Kizuki?
    Sống trong thế giới này, và nghĩ về thế giới của bế tắc, một khoảng cách, nhưng có phải là một sự chuẩn bị?
  2. coco_199

    coco_199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    đọc Mac Levy đi cho trong sáng bạn hiền. Cũng nói về iu đương tình ớ mà nó khác nhau nhìu lém!
  3. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích "Rừng Na Uy" mấy. Đọc thấy hơi mệt mỏi. Nhưng anh trai mình lại khen cuốn này hay, đúng là mỗi người có một cảm nhận khác nhau, thấy hay hay hay không tùy vào tâm trạng người đọc nữa.
    Vừa rồi đọc Chạng Vạng và Trăng Non. Nghe đồn là đối thủ của Harry Potter nhưng đọc rồi thấy hơi thất vọng, thích HP hơn. Chạng Vạng đọc còn thấy hay, Trăng Non thì chán nên cũng không háo hức đọc mấy tập tiếp theo nữa.
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    LAN chưa đọc Chạng vạng, mới nghe nói có phim nên hôm trước ngồi ráng down về xem, chờ hoài mà hông down được, tức quá hông thèm down nữa
    Mình đọc Mac Levy được vài truyện, "Em ở đâu", "Bạn tôi tình tôi"
    Rất là thích Mac Levy nha, ngắn gọn, súc tích, nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.
    ( có một người nữa không phải là tiểu thuyết gia, nhưng mình thích cách viết của người đó hơn cả MacLevy )
    Bạn nghĩ gì về Mac Levy?
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tru tiên
    Tru tiên là một tiểu thuyết thể loại võ hiệp thần tiên của tác giả Tiêu Đỉnh. Xuất hiện trên mạng vào đầu năm 2003, cùng với "Phiêu Diểu Chi Lữ" và "Tiểu Binh Truyền Kỳ", đây là bộ ba được mệnh danh ?otam đại kỳ thư trên internet? sánh vai cùng các tác phẩm kinh điểm của cây bút võ hiệp tài ba Kim Dung.
    Thời gian không rõ, ?otừ rất lâu, từ ngày xửa ngày xưa? nơi Thần Châu hạo thổ, những nhà tu chân luyện đạo đã hiểu thấu phần nào lẽ tạo hóa của thiên địa có thể vận dụng pháp bảo để có được sức mạnh rung chuyển trời đất. Có người nhẫn nại kiên trì, từng bước từng bước tu tiên. Cũng có những người muốn nhanh đắc đạo, đi tắt đón đầu, bất chấp tất cả mong xưng bá thiên hạ, từ đó sinh ra bên chính, bên tà.
    Trương Tiểu Phàm là một cậu bé thôn quê bình thường. Nhưng ?othiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu? ( Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật như loài chó rơm. Thánh nhân không có lòng nhân, coi trăm họ như loài chó rơm), cậu trở thành đệ tử Thanh Vân Môn, một môn phái chính đạo hùng mạnh. Thời buổi loạn lạc, chính tà lẫn lộn. Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm, đã đem thân hứng trọn một kiếm Tru Tiên. Cũng nhát kiếm này đã đưa Trương Tiểu phàm trở thành Phó tông chủ Quỷ Vương Tông. Không gian đan xen giữa yêu và hận, rồi đây Trương Tiểu Phàm sẽ yêu Lục Tuyết Kỳ, người con gái băng sương tuyết nguyện đã cùng vào sinh ra tử với chàng, hay là giữ trọn niềm tin với Bích Dao? Và Trương Tiểu Phàm sau này có quay về với Đại Trúc Phong, nơi mà sư phụ Điền Bất Dịch, sư nương và các sư huynh, sư tỷ Điền Linh Nhi chưa bao giờ xem hắn không phải là đệ tử Thanh Vân Môn?
    Truyện có một kết thúc mở. Và mỗi người đều có những cảm nhận của riêng mình.
    Tru Tiên đến với đọc giả Việt Nam qua những bản dịch của các thành viên diễn đàn trên mạng từ năm 2004. Mãi đến năm 2007 sách mới được phát hành ở Việt Nam. Bản thân tôi đã đọc ebook Tru Tiên nhưng khi sách phát hành tôi vẫn mua trọn bộ. Vì mỗi lần đọc là mỗi lần chiêm nghiệm. Trong cuộc sống hôm nay, cái ranh giới giữa chính với tà thật khó phân biệt. Mỗi người đều có một lớp mặt nạ cho riêng mình, và ta sẽ là ai khi lột bỏ nó?
    Sách do công ty IPM VietNam giữ bản quyền Tiếng Việt, phát hành trên hệ thống nhà sách Fahasa trên toàn quốc gồm 7 quyển, giá 545.000 đồng/bộ.
  6. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Trum có đọc mấy quyển của Haruki Murakami. Dĩ nhiên thì Rừng Na-uy cũng đọc luôn rồi. Kêu hay không? Cũng ko trả lời được là hay. Kêu dở ko? Thì cũng chẳng trả lời được là dở...mô tuýp này có lẽ các nhà văn VN mình chưa đủ dũng cảm để viết nhưng đối với thế hệ trẻ của Nhật bấy giờ là chuyện bình thường. Phản ánh đôi khi vừa thực vừa không, những trường hợp như Naoko và Kizuki có lẽ cũng có nhiều nhưng hình ảnh của Midori thì tương đối khác và thú vị...Địa danh thì khá quen thuộc, nha thue cua Naoko ở cũng cũng gần nơi mình ở, chỗ Toru làm thêm cũng là chỗ mình làm thêm cho nên khi đọc có thể tự vẽ lên được một bức tranh xung quanh các nhân vật.
    Cảm giác khi đoc truyện Murakami thì luôn cảm thấy có điều gì đó ức chế, bức bách và cực kì khó chịu...ko hiểu nữa, Rừng Na-uy cũng vậy và After dark cũng y chang
    Có bạn nào thích Sydney Sheldon thì hú nghen
  7. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    M thích đọc series Twilight saga. M đọc hết 4 bộ rồi, hay mà. Em thấy Stephanie Mayer diễn tả cảm xúc nhân vật hay hơn HP đó. Có thể New Moon không hay bằng Twilight nhưng Eclipse, Breaking Down khá hay. Đọc trọn bộ thì hay hơn là đọc từng truyện. Tiếng Việt ra hết chưa nhỉ? Toàn đọc truyện trên mạng, dịch hết từ đời nào rồi nên chẳng để ý mấy cái khác.

Chia sẻ trang này