1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bây giờ thì nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là ... im lặng. Có thế thôi chứ không là gì cả.
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    im lặng lệ không rơi, anh ấy chỉ nói anh là người duy nhất trên thế gian này mong cho em hạnh phúc.
    tớ định nói chỉ có anh mới làm em hạnh phúc, nhưng lại thôi.
  3. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    vàng:D nhưng anh chẳng phải là người sẽ mang hạnh phúc đến cho em .........em hiểu ko
    .....................
    dừng lại một thời gian cũng tốt mà bà chị tốt thì chúng ta lại ok
  4. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông im lặng là đồng ý. "Hoàn toàn nhất trí"


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ẶC. Bạn làm sao mà phải chia tay với anh ta. Bạn nghĩ rằng anh ta hờ hững, ko nồng nhiệt nên đánh giá là anh ta ko có yêu bạn sâu đậm. Bạn có quyết định vội lắm không. Mình nghĩ anh chàng này thuộc về sống nội tâm, ko thích biểu hiện nhiều, có gì cũng để trong lòng chứ ít có biểu hiện ra. Cái câu : anh là người duy nhất trên thế gian này mong em hạnh phúc, có nghĩa là tình cảm anh ta dành cho bạn ko có thể diễn tả được, chỉ biết để trong lòng thôi. Có phải anh ta thuộc dạng ít nói, trầm tĩnh , Mọi chuyện xảy ra anh ta ít có nóng nảy mà rất bình thường, ít có giậ hờn, ko để ý mọi chuyện,. Cho dù bạn có nóng giận với anh ta, anh ta vẫn mỉm cười ko?
    Khi bạn nói lời chia tay. Anh ta im lặng là vì sĩ diện nữa. Có nghĩa là nếu sự có mặt của anh đem đến sự phiền phức cho em thì anh sẽ lẵng lặng rút lui , ko làm phiền em nữa.
    Nhưng kiểu zai này chia tay thì cũng nên. Có lẽ hai bạn ko hợp nhau vì tính cách khác nhau quá. Bạn xem xét lại mình nói có đúng ko nhé
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đừng níu kéo những j không nên níu kéo!
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    HÃY TẠM XA NHAU MỘT THỜI GIAN, NHƯ VẬY BẠN MỚI CÓ CƠ HỘI NHÌN NHẬN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ QUA. MÌNH TIN LÀ HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI BẠN
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu chuyện này gì cả. Mâu thuẫn nhỉ. Thực ra nếu như nếu tình cảm vẫn còn không kiểm soát được như vậy thì cớ sao bạn lại nói chia tay chứ ?
    Mình nghĩ giai đoạn như vậy nên cho nhau thời gian suy nghĩ và nhìn nhận nghiêm túc về tình cảm và mối quan hệ hai người. Như thế ngay cả khi bạn quyết định chia tay thì sẽ chẳng có tâm trạng níu giữ và lửng lơ như vậy.
    Còn khi bạn đã nói ra quyết định chia tay mà zai im lặng. Tức là đồng ý rùi. Hết tình iu. Không níu giữ. Bởi thông thường nếu rơi vào hoàn cảnh đó mà zai còn tc với bạn , còn tuỳ vào từng zai nhưng thường là tra hỏi trước : nào như em có ai khác như, hay anh đã làm gì em giận....rùi sau đó thì năn nỉ ỷ ôi.......
    Nói chung đã xđ chia tay thì nên quên zai đó đi, níu giữ chẳng được đâu.
    Chúc may mắn.
  9. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    1 bên lấy thế chủ động, 1 bên im lặng (chắc là thụ động).
    Vậy............. chúng ta phải làm gì?
  10. router8000

    router8000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mỗi người sẽ có tình yêu mới

Chia sẻ trang này