1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1975.3 - Ất Mão: Bộ sưu tập Xuân Hè!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tung_mad_man, 16/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Hehe vừa già vừa đồng cảnh ngộ nữa cậu ạ... dễ thông cảm í mà....
    Mà dạo này cậu còn mất ngủ không? Coi bộ bệnh này của tớ gia tăng cấp số... cộng cậu à...
  2. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ là thương hiệu của tớ mà
    Đợt này gia tăng cấp số nhân cơ
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    Tung và sh: 1 trong 2 ông đi Thái thay đổi giới tính đê
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    hilu cả nhà..... chúc 1 tuần làm việc mới vui vẻ!
    @Kệ-em: hớ hớ... hết duyên đong "gái" quay sang đong "giai"
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới dịu mát hơn hẳn hôm qua....!!
    Hôm qua người tớ lử đử lừ đừ... khát nước uống liên tục
    [​IMG]
    Cứ tưởng bị H1N1 đến nơi... sáng nay, sau 1 giấc ngủ đầy mộng mị... thấy thời tiết mát mẻ, nên đời cũng thấy tươi lên đôi chút
    [​IMG]
  5. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay có chút việc phải đi ngang quận 7. Chạy tuyến đường Nguyễn Văn Linh về quận 1 để đến cơ quan. Dừng ngã tư đèn đỏ, kẹt giữa làn xe máy và xe tải đông đúc giờ người ta đi làm, ánh mắt chợt dừng lại ở góc ngã tư bên trái, qua những chiếc xe, một thanh niên, không, một người đàn ông cụt hết cả 2 tay 2 chân - đang ngồi. Cởi trần, da đen, anh ta dùng cùi chỏ cụt đẩy nhè nhẹ chiếc ca nhựa để trên đùi. Mái tóc lòa xòa, gương mặt từng nét khá sáng sủa? nếu anh ta còn lành lặn, chắc sẽ? Gương mặt cứ cuối xuống nhưng không giấu nỗi buồn hằn trên từng xentimet (centimetre) da thịt đen đúa. Muốn len vào lề trái cho anh ta chút đỉnh nhưng không thể, cũng không thể bỏ xe giữa đường? Đèn xanh, lòng bần thần, chưa kịp rồ ga, phía sau bóp còi inh ỏi? Chạy qua rồi? thấy lòng?. ! Chợt thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  7. bagia_khotinh

    bagia_khotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà mình
    Lâu lắm ko về nhà, nhớ nhà quá, thấy các bác nói chuyện thời thơ ấu thấy vui thế, nhưng hồi xưa thì e toàn trò nghịch dại thôi, suốt ngày bị ông bà với bố mẹ đánh, hầu như tuần nào cũng bị ăn roi, mà còn là con gái nữa chứ
    Thứ sáu rồi các bác ơi, chuẩn bị cuối tuần ăn chơi nhảy múa đi nhé
    Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy thời gian trôi quá nhanh... Đã giữa tháng 8 rồi, mấy tháng nữa là hết năm...
    Ôi tuổi xuân của tôi...
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    0
    Phút bình lặng!
    [​IMG]
  9. SGheart

    SGheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Đã tặng cho người tôi yêu
    Tiếc nuối làm gì bấy nhiêu ngày tháng
    Bà già ơi chớ có chán
    Bà chán còn có kẻ ngán hơn bà
  10. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chào các cậu! Hết tuần này là tớ phải đi cày! nghĩ tới đã thấy oải Đang hí hửng may bộ áo dài mới mặc khai giảng thì hôm nay họp sếp tuyên bố phải mặc đồng phục. Cú quá!
    Theo thông tấn xã con vịt bầu: Sau khi tung và sh sang Thái, tùng vẫn là mad_man còn sh thì mặc váy
    Chúc cả nhà ngủ ngon! Cuối tuần vui vẻ!

Chia sẻ trang này