1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời muốn nói....

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi tieumuoihg, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lời muốn nói....

    Em đi ngoài đường, ở đâu cũng có hình bóng của anh...
    Từng câu nói, hình ảnh, nụ cười, ánh mắt của anh em vẫn nhớ như in...
    Hôm nào em cũng online, thấy nick của anh, em chỉ muốn nói với anh thật nhiều...
    Tốt nghiệp rồi, về nhà, em sẽ nhớ anh, nhớ HN nhiều lắm...
    Bao giờ em lại mới có thể có tình cảm với 1 người con trai khác ?
    Khi nào khi nhắm mắt lại hình ảnh của anh sẽ không xuất hiện trong đầu, khi nào những kỉ niệm sẽ được lãng quên?
    Tất cả những điều này, những cảm xúc này, nỗi nhớ này, em chỉ có thể giữ cho riêng mình, riêng em...
    Rồi anh sẽ gặp 1 cô bé xinh xắn, dễ thương, đáng yêu, năng động,... và cô ấy sẽ yêu anh, 2 người sẽ hạnh phúc, em sẽ không buồn, sẽ vui cho anh, vì anh xứng đáng được như vậy, em chỉ thấy tiếc vì bàn tay trong tay anh không phải bàn tay của em !
    Em vẫn biết rằng em và anh ko thể, dù thế nào đi nữa, nên tốt nhất là nên chấm dứt ở đây thôi !
    Rồi thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, cái gì qua rồi sẽ qua, cái gì phải đến sẽ đến...
    Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, người sở hữu cái tên mà em ghét :)
  2. gap_aptech

    gap_aptech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay thật đấy, con gái HG vừa xinh lại làm thơ hay thì còn gì bằng nhỉ
  3. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Đó đâu phải là thơ đâu :D
  4. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    12h30
    ... is now offline
    - Hehe. chuc ngon mieng!
    ...
    silence...
    đã quá đủ để chấm dứt tất cả!
  5. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Em có khẩu súng hơi Made in Czech Repulic - 631, mới 100% bác nào có nhu cầu pm cho em nhé.fone: 01.669.668.000
  6. Ngumo123

    Ngumo123 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    RÁ rổ như nào, chú?
  7. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hehe.bác đi công việc về rồi à?
  8. tieumuoihg

    tieumuoihg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    fdfsfđff
    Được tieumuoihg sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 30/06/2009
  9. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi tìm anh, đêm nay, sau một cơn hoảng sợ. Đâu đó có thông tin về anh, ảnh của anh, những clip nho nhỏ anh làm. Nhìn thấy tên anh đã có một cảm giác âm ấm. Bởi vì ở bên anh, em không thấy sợ. Vì ở bên anh (trước kia) em được bảo vệ hoàn toàn, được nâng niu hoàn toàn. Chỉ trừ lúc anh bỏ em đi...
    Khoảng trống quá lớn, đến nỗi không ai lấp đầy nổi.
    Và như một lẽ đương nhiên, em nhìn thấy chị - cạnh anh. Chị xinh đến nỗi em không ghen với chị. Chị là một mẫu phụ nữ mà em ngưỡng mộ. Em chỉ tủi thân, mình không được như người ta, sao mình hoang tưởng tương lai lâu dài...
    Anh, đã - từng - là - của - em, đã từng giúp em thoát khỏi cơn sợ ma khi em ngủ một mình trong căn phòng lạ, cách xa anh hàng nghìn cây số. Còn anh giờ đây, cách xa em cả một khoảng lặng rộng và sâu như biển, khi đêm nay, trong gầm tủ nhà em có một con rắn cạp nong to hơn chiếc đũa. Nhìn thấy anh thôi, để tự dỗ mình. Em vẫn dỗ mình như thế, đã lâu rồi, đã sắp quen rồi...
    Biết khi nào thật quên bàn tay anh - luôn luôn nắm bàn tay em khi mình đi ra phố?
    Xa rồi, những ước mơ xanh thơ ngây...
  10. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Mệt ! Mai mốt sẽ nói dài hơn khé khé

Chia sẻ trang này