1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân viên nữ của mình xin mình cho một đứa con thì mình phải làm sao bây chừ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blackmen1976, 17/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên nữ của mình xin mình cho một đứa con thì mình phải làm sao bây chừ

    Xin các bạn cho mình lời khuyên thật lòng: Bây giờ mình đã là Giám đốc một chi nhánh. Trong số các nhân viên tâm phúc với mình nhiều năm qua thì có một cô rất xinh và duyên dáng vào hạng nhất nhì phòng ngỏ ý muốn nhờ mình giúp đỡ cho một đứa con với lý do là chồng cô ấy vô sinh. Cô ấy rất buồn và đang đòi ly dị chồng, nhưng anh chồng van xin cô ấy đừng bỏ rơi anh ta nếu không anh ta sẽ không còn thiết sống trên cõi đời một ngày nào nữa và đồng ý cho cô ta đi xin ai đó một đứa con về cũng được, anh ta sẽ không oán trách giận hờn gì.

    Nghe hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp và cô ta có chia sẻ thêm rằng tôi là thần tượng trong công việc và trong lòng cô ấy bấy lâu nay rồi, chỉ vì thấy tôi đã có vợ con đuề huề nên cô ta đã kìm nén tình cảm của mình dành cho tôi mấy năm qua (từ trước cả khi cưới chồng cách đây 2 năm).

    Tình huống này đến với tôi khá bất ngờ khiến tôi rất bàng hoàng, xúc động, 1 chút mềm lòng... Thực tình tôi cũng có chút tình cảm thầm kín với cô gái xinh đẹp và khả năng làm việc rất hiệu quả này, nhưng luôn nghĩ rằng mình phải giữ vững cốt cách, tuân theo đúng thuần phong mỹ tục và pháp luật hiện hành. Nhưng suy cho chính xác thì tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt bằng cả gân cốt mà tạo hoá và cha mẹ ban tặng, đã một tuần nay rồi từ khi cô gái ngỏ lời với tôi thì ngày nào đến cơ quan tôi cũng bắt gặp ánh mắt như chút xấu hổ, chút bẽn lẽn, chút hờn giận và đầyy khao khát yêu thương mong chờ phản hồi chấp thuận của tôi...
    Mong các chuyên gia tâm lý cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất hoặc nếu có khuyên tôi phải nhắm mắt đưa thân làm phước cho cô ta 1 đứa con thì cũng phải nên làm sao cho ổn thỏa mọi đường. Tôi đã mất ăn mất ngủ nhiều đêm nay và thược sự không muốn làm liều hay vấp phải sai lầm gì to lớn trong cuộc đời đầy chông gai này nữa.

    Mong các bạn giúp tôi sớm


    Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ...​
  2. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho anh ạ, anh sẽ mất nhiều hơn được đấy.
    Anh nghĩ sao nếu sau này cô ấy dùng đứa con gây áp lực với anh? Nếu cô ấy không làm thế thì anh nghĩ sao nếu mình không biết số phận con mình rồi sẽ ra sao, đi về đâu?
    Anh cứ khuyên cô ấy đi xin thụ tinh trong BV là xong.
    Nếu anh có ý khác thì tùy anh vậy.
  3. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bác kể rõ ràng chuyện với vợ, nhờ vợ giúp bác "out" rồi đựng vào 1 cái lọ nhỏ rồi đem tặng cô gái
    Nhất cử lưỡng tiện
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Em cứ hình dung nếu bác cho cô ấy 1 đứa bé.Vài năm sau không ai hình dung cô ấy sẽ như thế nào,rồi lại mang đứa con đến nhà bác nhận bố....
    ôi đời,không biết đằng nào mà lần.Tính nát ra rồi ,nhưng mà vẫn vài cái không lường trước được. Lúc đó thì bung bét hết cả.
  5. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    nghe như tâm sự trên vnexpress.net ý nhể
  6. ComplexLife

    ComplexLife Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1. Anh có thích cô ta - muốn ngủ với cô ta
    2. Cô ta là người thế nào - người phụ nữ mạnh mẽ/cứng cỏi có dễ dàng vứt bỏ tất cả không.
    -->> Cô ta đang đòi ly dị chồng. Đây là đống rơm to đến siêu to - dễ cháy. Nếu cô ta không giữ lời hứa (nếu có) "Không xâm phạm cuộc sống riêng của nhau". Trong trường hợp này thì anh dễ mất tất cả (tự đẩy mình vào chỗ khó ^.^)
    3. Thế nên - nếu anh chán vợ rồi thì hai người xúc tiến thôi. Kệ ^.^
    4. Nếu anh vẫn muốn giữ gia đình mình thì tốt nhất là không nên tạo mầm mống tan vỡ - tức là không quan hệ ******** với cô ta (Vì thường có lần thứ nhất sẽ có lần thứ n). Cho đứa con thì có thể (Thụ tinh nhân tạo) - Tốt nhất là Vợ anh (nên) là người hiểu biết và được cô ấy đồng thuận.
    5. Mấy cái vụ xin con này thực ra rất tiềm ẩn nguy cơ - hậu họa. Ở các nước phát triển - người ta có ngân hàng tinh trùng, mua bán trao đổi thoải mái, nhưng tất cả đều được lưu giữ hồ sơ cẩn thận tránh trường hợp giao hợp cùng huyết thống ^.^ (?).
    -->> Túm lại: Khuyên anh chân thành một câu - Quang Minh Chính Đai - thì làm việc gì cũng không sợ ! (kể cả việc ngủ với cô ta)
    --->> Nhưng, đời lúc nào cũng có chữ "nhưng", Quân tử phòng thân. Anh nên chuẩn bị hậu chước cho mình. Tức là tiến một bước phải tính được bước lùi. (Chẳng hạn - nếu ngủ với cô ta thì phải chắc chắn rằng việc đó không ảnh hường - hoặc kiểm soát được - đến gia đình và sự nghiệp, nếu cho tinh dịch thì cũng phải đảm bảo hậu duệ không "ấy" nhau) Mờ cái này thì khó - vì nó ở thì tương lai.
    ------------------------------*****
    ---> Thượng sách là nói "không" ! Nói chuyện chân thành để giải tỏa tâm lý cho cô ta.
    ---> Trung sách là nói có - nhưng không quan hệ ********
    --> Hạ sách là làm bừa đi - mất đek gì :-)D), lại có thêm một chỗ để giải tỏa ngay tại cơ quan và các nhà nghỉ miễn phí (Đổi bằng cảm giác an toàn hạnh phúc với gia đình)
    Kính,
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chồng cô ta đồng ý cho xin tinh trùng để có con thì sao cô ta lại còn vờ vịt xin quan hệ ******** với bạn?
    Để chắc ăn nhất là nhờ bệnh viện thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng của bạn chứ còn ngủ với nhau thì đến lần thứ bao nhiêu mới chắc ăn có con? Vợ chồng với nhau mà có khi 1-2 năm còn không có con, nay làm kiểu này thì bao giờ mới chắc chắn?
    Muốn QHTD với nhau mà mượn lý do vô lý quá.
    Vậy nhé, xác định lại vấn đề là 2 người (hay ít nhất 1 người) muốn QHTD chứ không phải là vì chồng cô kia vô sinh nhé. Đừng có đổ thừa cho anh chồng! Chồng chấp nhận cho vợ cấy tinh trùng người khác, chứ không chồng nào chấp nhận cho vợ mình suốt ngày QHTD với hết người này đến ng khác (VD QHTD với chủ topic mà 2 tháng vẫn không có bầu nổi) đâu nhé.

  8. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    lý do khó chấp nhận
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mụ này tỉnh táo nhất này Vote kịch liệt
    Chắc là "ngại" ra bịnh biện nên "làm thủ công" cho nó thích ....
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 18/03/2009
  10. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đựng tinh trùng vào ống rồi dùng xơ ranh bơm vào tử cung, có thể có thai được mà.
    ******** thì sẽ để lại những sung sướng và hậu quả không thể biết trước được.


    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này